Trang 9 trong 124 Đầu tiênĐầu tiên ... 34567891011121314151959109 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 161 tới 180 trên 2473

Ðề tài: Đạo Đời Đàm Luận

  1. #161
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Nơi cõi tạm phù sanh mấy lát
    Kịp cho nhau giải thoát nô đời
    Về miền cực lạc thảnh thơi
    Khỏi đường sanh tử hụp bơi cõi trần

    Tam duyên hầu mẫu kiếp trần duyên
    Bước lẹ mau đi xuống bách thuyền
    Trực chỉ Tây phương trong một kiếp
    Bền lòng son sắt tại đào nguyên
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  2. #162
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    [QUOTE=Mộng_tìm_đạo;178414]
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Mộng _tìm_đạo Xem Bài Gởi

    Tâm Tư muốn đặng muôn lời
    Mà sao mặc khách thi hào lời ca
    Nguyện lòng gìn giữ cùng ta
    Chữ Tri, chử Kỷ Thật là niềm vui
    Niềm vui có với người tri kỷ
    Nhớ Tử Kỳ lại nhớ Bá Nha
    Mới hay trong cõi người ta
    Đồng thanh tương ứng thật là mến thương
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  3. #163
    Đai Đen Avatar của Mộng_tìm_đạo
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Ni Tự
    Bài gởi
    589

    Mặc định

    Ngày đi sao thấy tâm an định
    Khi về mới biết dạ chưa minh
    Sáng sáng công phu mình tu tập
    Đêm nằm khắc khoải, chợt lặng thinh
    Thế Gian Ảo Diệu Muôn Màu
    Lành Thay Cửa Đạo Một Màu Như Muôn

  4. #164
    Đai Đen Avatar của Mộng_tìm_đạo
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Ni Tự
    Bài gởi
    589

    Mặc định

    [QUOTE=tritue;178420]
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Mộng_tìm_đạo Xem Bài Gởi

    Niềm vui có với người tri kỷ
    Nhớ Tử Kỳ lại nhớ Bá Nha
    Mới hay trong cõi người ta
    Đồng thanh tương ứng thật là mến thương
    Háo hức mong chờ câu thi phú
    Tử Kì dạo khúc lục minh thu
    Bá Nha có biết người trong cuộc
    Đồng khí tương lân, bước vạn thù
    Thế Gian Ảo Diệu Muôn Màu
    Lành Thay Cửa Đạo Một Màu Như Muôn

  5. #165
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Mộng_tìm_đạo Xem Bài Gởi
    Huyền là bóng tối lẫn bên trong
    Vi thì chẳng thấy có tỏ thông?
    Ai người giải thích Cho Long hiểu
    Đem đạo tu hành, đạo nói không ?
    Đạo nói không bởi vô hình tướng
    Đời muôn hình lại hướng về không
    Đạo đời muốn được tỏ thông
    Ráng tu để đắc sẽ không nghi ngờ
    Last edited by tritue; 28-08-2010 at 07:55 AM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  6. #166
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    [QUOTE=Mộng_tìm_đạo;178424]
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Mộng_tìm_đạo Xem Bài Gởi

    Háo hức mong chờ câu thi phú
    Tử Kì dạo khúc lục minh thu
    Bá Nha có biết người trong cuộc
    Đồng khí tương lân, bước vạn thù
    Dù vạn thù nhựt nhu ngoạt nhiễm
    Oan khiên kia hung hiểm khó lường
    Xin ai giữ trọn tình thương
    Yêu người như thể yêu thương thân mình
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  7. #167
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Mộng_tìm_đạo Xem Bài Gởi
    Ngày đi sao thấy tâm an định
    Khi về mới biết dạ chưa minh
    Sáng sáng công phu mình tu tập
    Đêm nằm khắc khoải, chợt lặng thinh
    Lặng thinh thinh đạo minh từ đấy
    Tu tập nhiều để luyện thân đây
    Tu luyện tích mãi sẽ đầy
    Tìm ra chân lý bấy chầy lâu nay
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  8. #168
    Đai Đen Avatar của Mộng_tìm_đạo
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Ni Tự
    Bài gởi
    589

    Mặc định

    [QUOTE=tritue;178429]
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Mộng_tìm_đạo Xem Bài Gởi

    Dù vạn thù nhựt nhu ngoạt nhiễm
    Oan khiên kia hung hiểm khó lường
    Xin ai giữ trọn tình thương
    Yêu người như thể yêu thương thân mình
    Khẩn trên cha mẹ thương tình
    Cho bao kẻ thế thân mình thương yêu
    Để cho công hạnh đắp chiêu
    Thành tấm một tấm chân tình yêu thương
    Thế Gian Ảo Diệu Muôn Màu
    Lành Thay Cửa Đạo Một Màu Như Muôn

  9. #169
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 12212012 Xem Bài Gởi
    Ngày xưa bao giờ trở lại
    Cho con nũng nịu - vụng về
    Cầm tay tô từng nét chữ
    Ấm lòng cảnh sắc trời quê
    Trời quê kỷ niệm tràn trề
    Tình quê theo mãi ta về Tây phương
    Ngày còn cắp sách tới trường
    Bi bô tập đọc từng chương ,từng bài...
    Bao giờ trở lại thiên thai
    Trộm lòng còn nghĩ dài dài...nắng mưa
    Bao giờ trở lại ngày xưa
    Biết rồi nghĩ lại ngày chưa biết gì...
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  10. #170
    vo-dinh
    Guest

    Mặc định

    Vô đây trổi mãi thơ ca
    Đồng chung một cột người nhà phải không
    Cho tôi xin hỏi đôi dòng
    kính ai con mẫu phủ lòng nghỉ suy
    Mẫu thiêng ngự chốn cung nghi
    Mẫu thiêng chỉ một làm gì đến hai
    Chốn tiên chỉ một thiêng thai
    Trần gian sắc lệnh đến hai ba người
    Đều đồng xưng mẫu của người
    Ai là mẫu thiệt của người trần gian
    Mời người mau nói trấn an
    Phân minh cho rõ bạc vàng phân ra

  11. #171
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    [SIZE="4"][COLOR="DarkRed"]
    Trích dẫn Nguyên văn bởi vo-dinh Xem Bài Gởi
    Vô đây trổi mãi thơ ca
    Đồng chung một cột người nhà phải không
    Cho tôi xin hỏi đôi dòng
    kính ai con mẫu phủ lòng nghỉ suy
    Mẫu thiêng ngự chốn cung nghi
    Mẫu thiêng chỉ một làm gì đến hai
    Chốn tiên chỉ một thiêng thai
    Trần gian sắc lệnh đến hai ba người
    Đều đồng xưng mẫu của người
    Ai là mẫu thiệt của người trần gian
    Mời người mau nói trấn an
    Phân minh cho rõ bạc vàng phân ra
    Mặt trăng chỉ một không hai
    Ánh trăng chiếu sáng như lai mới tường
    Người còn thử thách đo lường
    Con kia chung mẹ, mẹ thương rất đồng
    Sai biệt,mâu thuẫn,do không
    Thiếu tình thương mến, không thông tâm tình
    Lòng mẹ rộng lớn thinh thinh
    Chưa hiểu lòng mẫu nên mình cạn suy
    Ánh trăng thanh mát uy nghi
    Ta làm giọt nước thiếu gì ánh trăng
    Hồ kia nổi sóng rồi chăng
    Tịnh tâm lại thấy mặt trăng sáng ngời
    Vô ra nói thử mấy lời
    Định tâm tĩnh trí ta thời ngắm trăng.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  12. #172
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Mộng_tìm_đạo Xem Bài Gởi

    Khẩn trên cha mẹ thương tình
    Cho bao kẻ thế thân mình thương yêu
    Để cho công hạnh đắp chiêu
    Thành tấm một tấm chân tình yêu thương
    Cầu cho trời phật thấu lòng
    Mặc cho trần thế bưởi bòng khinh khi
    Tu hành ta chẳng xá chi
    Mau mà giải thoát người đi sai đường
    Hiểu ra quay lại rất thương
    Cuối cùng giải thoát tìm phương trở về
    Trần gian mặc sức môi trề
    Đến chừng hiểu đó còn mê
    Chúng ta quay gót trở về mẹ cha
    Chuyện đời vừa mới xảy ra
    Đệ ơi có thấy vậy mà trách chi
    Gieo oan giá họa khinh khi
    Mặc người cãi vã mắc gì mình lo
    Hiểu trời,trời sẽ chứng cho
    Để cho thân nhẹ tìm đò sang chơn
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  13. #173

    Mặc định TRẢ LỜI

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi
    [SIZE="4"][COLOR="DarkRed"]

    Mặt trăng chỉ một không hai
    Ánh trăng chiếu sáng như lai mới tường
    Người còn thử thách đo lường
    Con kia chung mẹ, mẹ thương rất đồng
    Sai biệt,mâu thuẫn,do không
    Thiếu tình thương mến, không thông tâm tình
    Lòng mẹ rộng lớn thinh thinh
    Chưa hiểu lòng mẫu nên mình cạn suy
    Ánh trăng thanh mát uy nghi
    Ta làm giọt nước thiếu gì ánh trăng
    Hồ kia nổi sóng rồi chăng
    Tịnh tâm lại thấy mặt trăng sáng ngời
    Vô ra nói thử mấy lời
    Định tâm tĩnh trí ta thời ngắm trăng.
    ----------------------------------
    SÓNG kia đã lặn yên bề
    Nào ai say đắm mà mê trăng rằm
    Hỏi ai trăng đó có chăng
    Hai ngôi đồng rọi ánh trăng nào trùng
    Mẫu ơi! cũng đồng là mẫu
    Con ngòi ở giữa biết mẫu nào đây
    Last edited by minh đài; 28-08-2010 at 01:58 PM.

  14. #174

  15. #175

    Mặc định

    Cung tơ vọng nguyệt đêm thanh
    Tách trà nồng ấm vây quanh hương quỳnh
    Núi non phong cảnh hữu tình
    Cá vàng bơi lội quyện mình hư vô !...

  16. #176

    Mặc định

    Đường đi dạo bước quanh co
    Riêng ta mòn mỏi mong chờ thi âm
    Vung tay bắt ánh trăng rằm
    Mây ơi xin hỏi thăng trầm là bao

  17. #177

    Mặc định

    Hoàng hôn phủ xuống ánh chiều tà
    Mây bay lờ lững chốn mù xa...
    Âm vang sóng biển hoài đưa đẩy
    Đạo thấu thiền tâm mộng chan hoà .

  18. #178
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi CongTrikekeke Xem Bài Gởi
    Cung tơ vọng nguyệt đêm thanh
    Tách trà nồng ấm vây quanh hương quỳnh
    Núi non phong cảnh hữu tình
    Cá vàng bơi lội quyện mình hư vô !...
    Ánh trăng chênh chếch bên hồ
    Dế kêu non nỉ điểm tô đất trời
    Hương trà như muốn gọi mời
    Bạn hiền xa lắm có thời thưởng trăng
    Last edited by tritue; 28-08-2010 at 03:57 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  19. #179
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi CongTrikekeke Xem Bài Gởi
    Đường đi dạo bước quanh co
    Riêng ta mòn mỏi mong chờ thi âm
    Vung tay bắt ánh trăng rằm
    Mây ơi xin hỏi thăng trầm là bao
    Một làn gió thổi lao xao
    Đêm thanh mát dịu lạc vào thiên thai
    Trăng như lẽo đẽo theo hoài
    Đám mây qua khỏi trăng vào giấc mơ
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  20. #180
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi CongTrikekeke Xem Bài Gởi
    Hoàng hôn phủ xuống ánh chiều tà
    Mây bay lờ lững chốn mù xa...
    Âm vang sóng biển hoài đưa đẩy
    Đạo thấu thiền tâm mộng chan hoà .
    Chan hòa vang vọng mãi đâu xa
    Hải âu giỡn sóng gió hòa ca
    Vi vu thông gọi, leo lét khói
    Chuông chùa đã điểm, vọng ngân xa
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)

Similar Threads

  1. Ấn chứng cầu đạo của anh T (phái Mật Tông - Hà Nội)
    By ailatoi in forum Đạo Học - Học Đạo
    Trả lời: 27
    Bài mới gởi: 04-11-2011, 01:56 PM
  2. Ý Niệm Hiếu Đạo Nhân Đại Lễ Trung Ngươn
    By Thiện Niệm in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 25
    Bài mới gởi: 23-08-2010, 11:46 PM
  3. cuộc đạo diễn của thánh thần trên đất nghệ an
    By minhthien in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 13-08-2010, 06:48 PM
  4. Thắc mắc " Đạo & Đời " hiện nay
    By lnlamnguyen2 in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 12-08-2010, 11:42 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •