Nguồn sinh lực tối đại nhất của vũ trụ không đâu xa, chỉ nằm ngay cột xương sống của mọi hành giả. Muốn điều khiển được nguồn năng lực này thì cần có một ý chí bềnh vững và một tâm thức rõ ràng. Đó là, Thân diệt diệt tham sân si, Khẩu diệt mọi vọng ngữ, Ý diệt mọi vọng tưởng. Ý là chủ sinh ra mọi nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp. Vì vậy, quán tưởng là tập làm chủ Ý. Ý được làm chủ thì luồng hỏa hầu sẽ được điều khiển một cách dễ dàng.
Làm sao để quán cho đúng pháp? Đó là hành giả khởi lên tưởng niệm về hình ảnh của một vị Phật, hay chính bản thân hành giả. Quán tưởng cho đến khi hình ảnh của vị đó xuất hiện thực rõ ràng như đang xem TV. Xong, hành giả tiếp tục "vẻ" ra từng nét thật chi tiết về hình ảnh đó. Xong, hành giả lại khởi tưởng niệm về hình ảnh đó có 2, rồi có 3, rồi cho đến có vô số mà mỗi một vị đều được nhìn thấy một cách rõ ràng từng nét một. Xong, hành giả lại tưởng niệm vô số hình ảnh kia đều tan biến, chỉ còn lại một khoảng hư không. Xong, hành giả lại quán tưởng trong khoảng hư không đó từ từ sinh ra một hình hài mới. Từ lúc đầu là một chấm nhỏ từ từ lớn lên, rồi có tứ chi, rồi có tai mắt mũi miệng, trở thành một hình hài thực thể. Xong, hành giả lại quán tưởng thân vừa mới sinh ra đó chính là bản thân hành giả. Xong, hành giả lại quán tưởng và ban sự sống cho hình hình vừa mới sanh ra đó. Khi thân hình đó có được sự sống thì hành giả đã quán xuyến được Quán Ảnh Đại Pháp.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks