Trích dẫn Nguyên văn bởi Vô Trí Xem Bài Gởi
Mình không phải là một người có căn cơ ( có một một Vị đã nói như vậy) nhưng mà có thể nói là cũng có duyên với Phật pháp và có một niềm đam mê , học hỏi ,tìm hiểu sâu xa về Phật pháp.

Hiện tại bây giờ mình đang tập quá tưởng về một vị Phật tầm khuya thì mình mang ảnh của Người ra để quán tưởng Ngài khi xong thì mang ảnh Ngài cất trong tủ.( Các vị cho hỏi như về hành động bức ảnh của Ngài mình làm như vậy có ảnh hưởng gì không ạ???)
Có vị nào biết về cách quán tưởng như mình đang làm xin chỉ giáo ạ!!!???

* Trong Ngũ bộ chú có 5 câu , mình đọc trong diễn đàn trong các bài viết của các vị, thứ tự các câu, mỗi người mỗi vị trí khác nhau ,Vậy cái nào là đúng mà mình đọc sai các thứ tự đó... thì có vấn đề gì không ạ

Kính mong các chư vị huynh đệ tỷ muội góp ý. thân
Phép quán rất tốt đó bạn, nếu bạn có căn duyên thì nên bền chí nhé!
Đối với hình ảnh Phật đó chỉ là phương tiện thôi, miễn tâm bạn thành kính, còn việc đem ra cất vào không có vấn đề gì đâu.
Khi quán bạn cần lưu ý đừng nhầm lẫn quán và tưởng tượng, tưởng tượng là sự hoạt động của tâm thức nó là vọng không phải chân, bước khởi đầu rất quan trọng vì nếu khởi đầu sai mà không nhận ra nó trở thành lối mòn trong tâm thức rất nguy hiểm.
Quán chỉ đơn giản là bạn quan sát và nhận biết một cách tỉnh táo, và chỉ có quan sát và nhận biết thôi...không có suy nghĩ không có tư duy không có tưởng tượng chi hết...quan sát và nhận biết thật rõ ràng chỉ có vậy thôi.
Chúc bạn luôn tinh tấn!