Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi
Ngô Tào xin hãy dè kiêng
Bảo nhau nhân kiệt thiêng liêng Diên Hồng
Châu này không dễ cho không
Hồn thiêng dân tộc lập công với đời
Thiêng liêng vốn đã sách trời
Dân ta dù khổ đời đời hùng anh
Tộc này Trời đã chia ranh
Việt nam độc lập đã thành chiến công
Ngô hay Tào đều kinh, lòng hãi
Nhân kiệt nước Nam khí bốc tận trời
Quốc Tuấn tướng quân xưa đã nói
Nước Nam ta ở há cho không
Ngàn Năm nước Việt muôn đời thịnh
Con cháu Tiên Rồng vốn hùng anh
Tộc Nam trời định sẵn dành
Việt Nam đất nước muồn ngàn năm thanh