VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ
Thế Gian Ảo Diệu Muôn Màu
Lành Thay Cửa Đạo Một Màu Như Muôn
Ngô Tào xin hãy dè kiêng
Bảo nhau nhân kiệt thiêng liêng Diên Hồng
Châu này không dễ cho không
Hồn thiêng dân tộc lập công với đời
Thiêng liêng vốn đã sách trời
Dân ta dù khổ đời đời hùng anh
Tộc này Trời đã chia ranh
Việt nam độc lập đã thành chiến công
Thế Gian Ảo Diệu Muôn Màu
Lành Thay Cửa Đạo Một Màu Như Muôn
Đạo là lý đời là tình
Đạo rất quí báu thinh thinh nhân loài
Trần gian, thế tục ai hoài
Nước Nam có phật miệt mài tu nhân
Dân tộc Việt rất ân cần
Tình thương đoàn kết, muôn phần gắng ghi
Tu hành chẳng tốn vật chi
Việt nam đất nước, sử ghi muôn đời
*******
Tu hành nhận điển kỳ ba
Tu thiện phước báu,gian tà lánh xa
Đạo hiền vui vẻ nhân hòa
Vô vi hiền thánh,thật là rất thông
Đời là hiện tượng chuyển xoay
Đạo là qui luật quả vay tuần hoàn
Đời là muôn sự thế gian
Trong vòng tấn hóa đạo vàng mà thôi
Thế gian hình tướng khảo nhồi
Vô vi Trời phật đến hồi giải phân
Quần tiên lớp lớp thánh thần
Khuyên nhủ nhân thế học phần thanh cao
Qua bao thao lược ồn ào
Tìm trong u tịch lẽ nào đúng sai
Đạo Trời chỉ một không hai
Thế gian biến chuyển không sai luật trời
Bao nhiêu bài học để đời
Đạo đời đàm luận để lời mến thương
VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ
Trăng thu tóc trắng soi gương
Một thân áo vá phong sương tuyết đầy
Chuông chiều lặng thẳm rung cây
Đêm thu mờ tỏ thân gầy Tử kinh
một tiếng chim kêu lời kinh vọng
núi trôi sông chảy mộng đoàn viên
[QUOTE=Nha_Thien77;173174][B][COLOR="darkred"]Trăng thu tóc trắng soi gương
Một thân áo vá phong sương tuyết đầy
Chuông chiều lặng thẳm rung cây
Đêm thu mờ tỏ thân gầy Tử kinh
Tứ kinh nhờ nguyệt tỏ minh
Dịch kinh chìa mở cho mình đạo cao
Bao giờ biển động sóng trào
Năm châu tìm lại đạo cao tỏ tường
Tỏ tường phất chủ bát vu
Học cho thông hiểu Xuân thu thánh hiền
Học cho đắc thánh thành tiên
Long Hoa hội mở sử biên sách trời.
VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ
Đời với Đạo có chi là khác
Đạo với Đời ai hát câu ca
thế gian vốn sẵn thân ta đó
Vô vi tại thế, Phật Thiền tại tâm
Ngày Thần Thánh, Phật Tiên vây bủa
Chúng nhơn sanh tìm lối chạy rong
Vì không biết đường ngay nẻo chính
Nên làm đường lạc lối siêu sinh
Mộng mơ cõi tạm mơ hồ
Thần Tiên tại thế đợi chờ gì ai
Thế Gian Ảo Diệu Muôn Màu
Lành Thay Cửa Đạo Một Màu Như Muôn
Tìm nhau trong cõi vô thường
Lang thang nhân thế tầm phương giải nàn
Đời sao muôn khổ sầu than
Bao kỳ đạo mở thế gian bớt sầu
Thế gian sầu thảm vì đâu
Cũng vì mê đắm trong bầu vô minh
Mẹ thương đem thả tàng linh
Để đi học hỏi cho tình thêm sâu
Tình sâu để thấu đạo màu
Học thanh học trược hiểu câu nhân tình
Tiến lên từ cõi vô minh
Tàng linh nhớ nhé quê mình ở đâu
Làm sao hiểu được thâm sâu
Biết nhân ,biết quả ở đâu vô thường
Vô thường bài học dựa nương
Học tĩnh trong động học đường tiến lên
Học tiến lên từ trên thanh trược
Niệm Di đà cầu phước khối thanh
Trong thanh nhìn trược rõ rành
Từ bi,trí tuệ ngọn ngành âm dương
Lập Bồ tát hạnh dẫn đường
Thế Thiên hành đạo lập phương cứu đời
Trúc lâm gương đó thay lời
Ngoại vương nội thánh ngàn đời nhớ ơn.
Vô thường tìm học thiệt hơn
Định tâm, tĩnh trí, tìm đơn vô thường.
Last edited by tinhkhithan; 20-08-2010 at 12:28 PM.
VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ
VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ
Ráng bủa câu thả lưới đợi chờ
Phật cho tài phép một giờ thoát mê
Cõi dương trần sớm thảm,chiều thê
Nhờ ơn trên độ,sớm về tiên đạo
*******
Cùng nhìn bốn biển một cha thôi
Bỏ dứt thói hư với tật tồi
Trên có phật trời,soi việc thế
Dưới có địa hoàng nào kể tiên ban
Các thần linh độ chúng an nhàn
Hãy tin tưởng ,địa sang hạ thế
Chúc người tri kỉ bạn hiền
Chúc người bạn đạo ruộng điền công tu
Chúc người khuya sớm công phu
Chúc người giác đạo thiên thu an nhàn
Chúc người Trí đạo được an
Chúc người Tuệ hạnh chữ khang nhiệm mầu
Chúc người thiền định thâm sâu
Chúc người chinh chiến ngàn mâu mị tà
Chúc người tin tấn thật là
Chúc người vẹn đạo Phật Bà đáo lai....
Thế Gian Ảo Diệu Muôn Màu
Lành Thay Cửa Đạo Một Màu Như Muôn
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks