Trích dẫn Nguyên văn bởi aptruong Xem Bài Gởi
Các bạn hãy nhớ Kinh Sách là tương đối. Cái gì được huân tập qua quá trình Tu tập mới quan trọng.
Tôi đồng ý với ý kiến của bạn, tuy nhiên theo ý kiến của tôi thì kinh sách có thể bị dịch sai hoặc bị hiểu sai ít nhiều nhưng những nền tảng lớn/cơ bản và được lặp đi lặp lại nhiều lần như Bát chánh đạo, Tứ diệu đế, Tứ niệm xứ, v.v. vẫn đáng tin cậy.

Khi một người đi sâu vào tu tập, cần có sự đối chiếu với các nền tảng cơ bản nêu trên như là một cách thức trắc nghiệm lại/nhìn lại con đường đi của mình, sự hiểu biết của mình, sự giải thoát của mình xem có đúng đắn không, có bị sự lầm chấp vi tế nào hay không.

Cám ơn bạn đã chia sẻ, tuy nhiên tôi muốn nghe trực tiếp ý kiến của chú Quin ShiHuang về vấn đề này.


Trích dẫn Nguyên văn bởi Bkav Xem Bài Gởi

Chú Quin ShiHuang nghĩ sao khi Đức Phật nói rằng: "Này các Tỷ kheo, đây là con đường độc nhất, đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu bi, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh lý, chứng ngộ Niết bàn. Ðó là Bốn niệm xứ." ạ?

[/COLOR]