
Nguyên văn bởi
Tâm_định
Kính huynh Bịn571,
Ngày nào VQ cũng vào TGVH viết bài hàng giờ, có nhiều bài viết xong post lên không được bị mất, vì mạng treo giữa chừng, quay lui cũng không thấy đâu, đành phải vào word đánh lại rồi copy.Nhưng cái đó cũng không đau bằng bài bị đục chung với các vị spam chửi bậy.
Tuy vậy, tôi rời diễn đàn nhưng không giận ai cả, mà chỉ vì, tôi tự thấy rằng dù tôi cho viết ra nhiều điều, mà tôi cho là hợp lý để chỉnh đốn cái điều mà mình nghĩ là họ đã nghĩ sai về Phật pháp, cũng không thay đổi được gì, họ vẫn cứ khư khư ôm lấy cái ngã của họ mà thôi. Và như vậy là vô ích rồi!
Cộng thêm yếu tố , bài của mình sẽ bị dừng, xóa, đóng topic, bất cứ lúc nào, nên tôi xin từ bỏ cái việc làm vô ích, mà tôi biết chắc rằng tương lai sẽ xảy ra .
Cảm ơn huynh đã có nhã ý, nhưng tôi đã quyết sau nầy sẽ dùng cái thời gian đó để giúp đở, thăm hỏi bệnh nhân, người già, trẻ mồ côi, ít ra còn có lợi hơn là việc phản biện còn chiêu thêm nghiệp và nhiều người ghét, và nhất là ngày nào cũng ngồi ngồi lỳ trên máy tính hàng giờ mà không có lợi ích chi cả cho mọi người .
Thân chúc huynh Bin571 và các huynh đệ thân tâm an lạc,
VQ
Bookmarks