Cho rằng trước Phật không có Phật. Sau Phật không có Phật. Ngoài Phật không có Phật khác.
*Đức Thích Ca Mâu Ni Phật
Thứ nhất, Phật dạy: Thành - Trụ - Hoại - Không. Giống như một bánh xe, quay mãi, (Thành - Trụ - Hoại - Không) rồi đến (Thành - Trụ - Hoại - Không), giống như hình sin trong toán học vậy, một chu kỳ lập đi lặp lại, nên gọi là luân hồi.
Cũng như Vô Minh duyên Hành... rồi Lão Tử... rồi tiếp tục Vô Minh... rồi Lão Tử... nên gọi là luân hồi.
Chết đâu phải là hết.
Cho rằng trước Phật không có Phật, giống như cho rằng chết là hết vậy đó. Cũng vậy, cho rằng sau Phật không có Phật. Cũng vậy, cho rằng duy nhất Phật. Cái "duy nhất Phật" này nghiêm trọng. "Duy ngã độc tôn" tức là độc quyền, một loại chân lý, giác ngộ, không dành cho mọi chúng sanh.
Phật nói chúng sanh có thể thành Phật. Vậy tại sao trước Phật không có Phật? Sau Phật không có Phật?
Cho nên, xin vui lòng đừng làm con tôm, đội cứt trên đầu. Xin vui lòng không phỉ bán Phật.
**Hoặc một số là Thành - Trụ - Hoại - Diệt.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks