Trong lúc chờ đọc Tiểu luận “Mối tương quan giữa Sóng Linh Hồn và Gien” của huynh Love_Tamlinh, tôi thấy một thông tin như sau:
Bọt biển là một trong những động vật có cấu tạo cơ thể đơn giản nhất. Chúng không có cơ quan nội tạng, cơ và tế bào thần kinh. Nhưng gần 70% gene của bọt biển lại giống gene của người, trong đó cả những gene gây nên ung thư. Đây là kết quả nghiên cứu của Mansi Srivastava của Viện Công nghệ Massachusetts cùng các đồng nghiệp người Australia.
Nguồn: http://www.vnexpress.net/GL/Khoa-hoc/2010/08/3BA1EEAD/
Tôi cho rằng, kết quả nghiên cứu về gene này cho chúng ta một bằng chứng sát thực hơn về tính đồng dạng của sự sống biểu hiện ở các cấp độ khác nhau trên trái đất nói riêng, trong vũ trụ nói chung.
Trong quá trình nghiên cứu các quy luật phổ quát trong vũ trụ; giữa các ngành khoa học thực nghiệm, tôi cảm nhận rằng: các nghiên cứu của ngành vật lý sẽ chậm đưa con người tiếp cận các quy luật phổ quát trong vũ trụ - so với các nghiên cứu của ngành hóa sinh.
Cụ thể, việc tìm hiểu hạt cơ bản (như hạt Higgs) bằng Máy gia tốc hạt lớn LHC không thành công rồi đến dự án 10 tỷ euro xây dựng Máy gia tốc hạt tuyến tính quốc tế ILC (International linear collider)
Nguồn: http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/K...-the-gioi.html
Cũng không giải quyết được nhiều gì nhiều cho mục tiêu tìm ra một lý thuyết thống nhất dàn xếp các mâu thuẫn giữa thuyết tương đối của Albert Einstein và thuyết lượng tử - một phần của tập hợp các quy luật phổ quát . Trong khi đó, các nghiên cứu về gene có khả năng nhanh tạo ra những đột phá cho nhận thức của con người về vũ trụ hơn.
Tất nhiên, những kết quả nghiên cứu cuối cùng còn ở phía trước, những dự báo vẫn là/đôi khi chỉ là những dự báo. Rộng hơn, con người để hiểu về vũ trụ thì không thể chỉ với những kết quả khoa học thực nghiệm từ trái đất – mà còn cần đến những kiến thức trong/của vũ trụ; chẳng hạn kiến thức về thế giới tâm linh.

Kính.