Trang 2 trong 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 21 tới 40 trên 47

Ðề tài: đang kí ghi danh cầu siêu

  1. #21

    Mặc định

    kính gửi bạn sansam : tuy là chưa sinh ra , nhưng bào thai vẫn đã có linh hồn nên dù là thai chết tự nhiên hay do phá đi đều có linh tính như nhau cả . cho nên lẽ ra , dù bé không được chào đời , mình cũng nên đặt cho bé 1 cái tên để bé không tuổi thân và ít ra cũng không phải là vong linh vô danh vô tánh . còn nếu tốt hơn nữa , bạn có thể dẫn mẹ đến chùa , bạch rõ lý do và nhờ các thầy đặt tên , quy y và đặt pháp danh cho vong linh của bé để bé được nương nhờ vào đó mà có căn lành . như thế sẽ không hại gì đến cả mẹ và bé ! Bin rất có duyên với trẻ con và đặt biệt là rất có cảm tình với các vong em bé nhất là những em bé chưa được chào đời ( vì chúng rất tội nghiệp ) nên B sẽ đặc biệt chú ý đến các vong nhi !
    nhân tiện đây , bin cũng xin nhắc đến các bạn rằng , nếu có bạn nào đã từng lầm lỡ , trong 1 phút không suy nghĩ đã lỡ bỏ đi 1 sinh mạng trong bụng mình , thì cũng đừng ngại ngùng , hãy nói ra để cho em bé được đến chùa nghe pháp , và cũng xin khuyên các bạn rằng , nếu bạn trẻ nào đã lỡ nông nổi thì cũng đừng phá bỏ đi những gì vốn là ruột thịt , máu mủ của mình , tội nghiệp cho các bé lắm !

    p/s đến các bạn : bin rất vui khi các bạn muốn đến đạo tràng vào ngày pháp đàn để cùng hộ niệm , nhưng các bạn hoan hỷ thông cảm nha , Bin sẽ báo Thời gian và địa điểm cho các bạn trong những ngày sắp tới vì còn phải sắp xếp lịch trình cho chính thức ổn định nữa :)

    chúc gia đình TGVH luôn vui
    Phật Tại Linh Sơn Mạc Viễn Cầu
    Linh Sơn Chỉ Tại Nễ Tâm Đầu
    Nhân Nhân Hữu Cá Linh Sơn Tháp
    Hảo Hướng Linh Sơn Tháp Hạ Tu
    Om Cale Cule Cunde Svaha

  2. #22

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi háhà Xem Bài Gởi
    Không làm ác ,chỉ tu thiện nếu được vãng sanh thế giới tây phương cực lạc ,thì lo chi cửu quyền thất tổ (hình như dòng họ bảy đời thì phải) không được làm người chứ bạn .Vậy thì cần gì phải cầu siêu.
    -----------
    Vậy theo bạn chuyện cầu siêu là hoàn toàn vô ích sao? Đến các liệt sỹ, những người có công với quốc gia, giết nhiều giặc thì có thể còn gây nghiệp chướng, nhưng cũng có những người mới ra chiến trường chưa bắn được phát súng nào thì đã tử trận... Họ có gây ra nghiệp quả gì đâu, nhưng gia đình họ và nhà nước mình vẫn tổ chức lễ cầu siêu cho tất cả các anh hùng liệt sỹ đấy thôi, miễn là những người sẵn sàng hy sinh cho tổ quốc.
    Mình không hiểu bạn đã từng lên chùa vào mùa Vu lan và đã bao h được nghe các cao tăng trụ trì giảng giải ý nghĩa của các lễ cầu siêu chưa? Nếu chưa thì bạn nên một lần thử tìm hiểu đi nhé. Đừng vội phát ngôn một cách phiến diện như thế.

  3. #23
    12212012
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi meyeubebo Xem Bài Gởi
    -----------
    Vậy theo bạn chuyện cầu siêu là hoàn toàn vô ích sao? Đến các liệt sỹ, những người có công với quốc gia, giết nhiều giặc thì có thể còn gây nghiệp chướng, nhưng cũng có những người mới ra chiến trường chưa bắn được phát súng nào thì đã tử trận... Họ có gây ra nghiệp quả gì đâu, nhưng gia đình họ và nhà nước mình vẫn tổ chức lễ cầu siêu cho tất cả các anh hùng liệt sỹ đấy thôi, miễn là những người sẵn sàng hy sinh cho tổ quốc.
    Mình không hiểu bạn đã từng lên chùa vào mùa Vu lan và đã bao h được nghe các cao tăng trụ trì giảng giải ý nghĩa của các lễ cầu siêu chưa? Nếu chưa thì bạn nên một lần thử tìm hiểu đi nhé. Đừng vội phát ngôn một cách phiến diện như thế.
    Nếu được vãng sanh đến TGTPCL thì không cần làm gì hết.Những cái của bạn nói mình không biết có cần lam hay không ,mà làm thì cũng được cái tâm yên bạn ạh.

  4. #24

    Mặc định

    Gửi huynh Bin:Cha mẹ đệ chỉ thờ ông bà tổ tiên chứ không theo đạo phật,nên cha mẹ không tin là đi phá thai là tội lỗi,sát sinh.Dạo gần đây đệ có khuyên cha mẹ niệm phật để giảm nghiệp,tích phước nhưng cũng chỉ nói là cái tâm mình yên ổn là đc rồi.
    -Đặt tên cho em thì đệ cũng có trong đầu nay xin đc nói ra:
    Tên:Nguyễn Phúc Sinh(vì đệ họ Nguyễn Phúc,em trai chưa đc sinh ra,chưa đc cảm nhận cuộc sống bên ngoài nên đệ đặt tên:Sinh.......không bít cái tên đó đc ko nữa đây).
    Nam Mô A Di Đà Phật

  5. #25

    Mặc định

    MP cũng có một người anh bị xảy thai khoảng 01 tháng. Ba mẹ MP cũng không nói nếu MP một lần đến một đạo tràng tu tập Tiên gia. Đến đây MP được các Chư vị về xác cho biết điều bí mật này. Ba mẹ MP cũng đặt tên cho vong nhi là Huỳnh Quý Sửu (1973).
    MP rất hoan hỉ khi thấy huynh Raybin65 rất quan tâm đến vong nhi. MP cũng mong huynh Raybin65 hoan hỉ đến thâu nhận chơn linh người anh của MP nha!

  6. #26

    Mặc định

    Còn ông nội đệ nữa:
    -Họ tên người mất:Nguyễn Văn Huynh
    -Ngày mất:18/02/2009(AL)
    -Hưởng thọ:69 tuổi

  7. #27

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 12212012 Xem Bài Gởi
    Nếu được vãng sanh đến TGTPCL thì không cần làm gì hết.Những cái của bạn nói mình không biết có cần lam hay không ,mà làm thì cũng được cái tâm yên bạn ạh.
    Muội à ! 100 người tu chỉ có một vài người được về TPCL thôi . Không phải ai tụng kinh nhiều , bố thí nhiều , giảng pháp hay là người đó chắc chắn về cực lạc quốc đâu . Vì vậy việc cầu siêu không phải thừa . Vải lại những người thân của mình chưa chắc họ đã làm được những đều đó thì liệu họ có thoát khỏi " địa ngục " không ? Thật ra có bị đọa hay ko là trong lúc lâm chung thần thức người đó có đũ tỉnh táo hay không thôi . Bây giờ mình tỉnh táo mình nói sao cũng được cả , tới lúc sắp về với ông bà chưa chắc mình tỉnh táo và nói được những lời như vậy đâu .....Đừng có mới học , hiểu một ít phật pháp rồi nói vậy không nên . Không phải ai làm ác cũng bị đọa địa ngục và ai làm thiện , tu nhiều đều về tây phương....nên tìm hiểu thêm đi muội .
    Mưu sự tại nhân , thành sự tại thiên .
    Tâm kiên định
    Thuận thiên hành sự , mọi việc tất thành .

  8. #28

    Mặc định

    gửi sansam : theo lý thường tình thì tên con phải do cha mẹ đặt , nếu cha mẹ không tin , bạn có thể " quyền huynh thế phụ " , thay mặt cho ba mẹ đặt tên cho em . nhưng vì lý do đã bị phá lâu quá mà không có tên , nên bây giờ tốt nhất , bạn nên đến chùa để xin lễ an danh cho bé , để bé nó biết mình đã có tên và cho vong quy y tam bảo , đặt pháp danh , như vậy sẽ tốt cho bé hơn ... Mô Phật , vài dòng kính gửi
    Phật Tại Linh Sơn Mạc Viễn Cầu
    Linh Sơn Chỉ Tại Nễ Tâm Đầu
    Nhân Nhân Hữu Cá Linh Sơn Tháp
    Hảo Hướng Linh Sơn Tháp Hạ Tu
    Om Cale Cule Cunde Svaha

  9. #29

    Mặc định Đăng ký ghi danh cầu siêu

    Trích dẫn Nguyên văn bởi raybin65 Xem Bài Gởi
    NAMO MAHA VAIROCANA BUDDHA
    Xin kính chào tất cả các thành viên của gia đình Thế Giới Vô Hình
    Vậy là 1 mùa Vu Lan nữa lại sắp đến , Trên tinh thần từ bi của chư Như Lai , hạnh nguyện của Địa Tạng Vương BỒ Tát , raybin lập topic này là để các bạn đăng kí ghi danh những người thân của mình đã qua đời như ông bà , cha mẹ , anh chị em , thân bằng quyến thuộc .... để cầu siêu cho họ thoát khỏi tam đồ ác đạo , nương nhờ oai lực của đức A Di Đà mà vãng sanh . Nhân dịp tháng 7 này , chùa của raybin có tổ chức Pháp Đàn chẩn tế thí thực vong linh , nên các bạn tranh thủ ghi danh để thân quyến của mình cùng được cầu siêu nhé

    Các bạn hoan hỷ ghi danh theo Mẫu sau để raybin tiện bề ghi vào sổ danh sách
    HỌ VÀ TÊN NGƯỜI MẤT - MẤT NGÀY ...... THÁNG ..... NĂM .... ( THEO Â LỊCH HOẶC DƯƠNG LỊCH ĐỀU ĐƯỢC ) , HƯỞNG DƯƠNG ( HAY HƯỞNG THỌ )......... TUỔI

    các bạn cứ đăng kí cho tất cả người thân của mình nhé !
    p/s : đây là công việc Lợi Tha nên không phải cúng dường tịnh tài như các chùa khác đâu các bạn nhé . đừng lo ngại ...
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    Cho em đăng ký một suất cầu siêu cho em trai em với ạ
    HỌ VÀ TÊN NGƯỜI MẤT: NGUYỄN ĐÌNH THẮNG
    MẤT NGÀY 25 THÁNG 05 NĂM 2000 ( AL)
    HƯỞNG DƯƠNG: 21 TUỔI
    Em xin chân thành cám ơn ạ

  10. #30

    Mặc định

    Cảm ơn huynh raybin,sắp tới CLB TNPT Hà Nội tại chùa Cót có lễ quy y chắc đệ sẽ nhờ thầy quy y cho em trai và đặt pháp danh.

  11. #31

    Mặc định

    Bạn ơi, cho mình xin thông tin chi tiết, địa chỉ đi. Mình muốn được tham dự. Cảm ơn bạn nhiều.

  12. #32

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi socolar Xem Bài Gởi
    Bạn ơi, cho mình xin thông tin chi tiết, địa chỉ đi. Mình muốn được tham dự. Cảm ơn bạn nhiều.
    Mình không biết thời gian và địa chỉ quy y ở đâu?nghe ban chủ nhiệm CLB kêu phải đủ 30 người mới làm lễ quy y thì phải.
    Nếu bạn thực sự muốn làm lễ quy y thì có thể tham gia CLB Thanh Niên PT tại chùa Cót-Yên Hòa-Cầu Giấy.

  13. #33

    Mặc định

    xin huynh giup cho ,cám ơn huynh nhiều lắm.ba mẹ mình tên :Đoàn ngoc Hiệt mất ngày 22.08 âm lịch năm 2001.Mẹ Vũ Thị An mất ngày 19.02.2002 âm lịch.Chôn tại thôn Hòang xá ,xã Trung dũng ,huyện Tiên Lữ tỉnh Hải Hưng.Mong huynh giúp cho .

  14. #34

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi raybin65 Xem Bài Gởi
    NAMO MAHA VAIROCANA BUDDHA
    Xin kính chào tất cả các thành viên của gia đình Thế Giới Vô Hình
    Vậy là 1 mùa Vu Lan nữa lại sắp đến , Trên tinh thần từ bi của chư Như Lai , hạnh nguyện của Địa Tạng Vương BỒ Tát , raybin lập topic này là để các bạn đăng kí ghi danh những người thân của mình đã qua đời như ông bà , cha mẹ , anh chị em , thân bằng quyến thuộc .... để cầu siêu cho họ thoát khỏi tam đồ ác đạo , nương nhờ oai lực của đức A Di Đà mà vãng sanh . Nhân dịp tháng 7 này , chùa của raybin có tổ chức Pháp Đàn chẩn tế thí thực vong linh , nên các bạn tranh thủ ghi danh để thân quyến của mình cùng được cầu siêu nhé

    Các bạn hoan hỷ ghi danh theo Mẫu sau để raybin tiện bề ghi vào sổ danh sách
    HỌ VÀ TÊN NGƯỜI MẤT - MẤT NGÀY ...... THÁNG ..... NĂM .... ( THEO Â LỊCH HOẶC DƯƠNG LỊCH ĐỀU ĐƯỢC ) , HƯỞNG DƯƠNG ( HAY HƯỞNG THỌ )......... TUỔI

    các bạn cứ đăng kí cho tất cả người thân của mình nhé !
    p/s : đây là công việc Lợi Tha nên không phải cúng dường tịnh tài như các chùa khác đâu các bạn nhé . đừng lo ngại ...
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    Kính huynh raybin65, nhờ huynh cầu siêu cho vong hồn của thân phụ là Phạm Thành Nhơn, sanh tháng 12 năm 1945 (Quí Mùi) mất vào khoảng trung tuần tháng 3, hưởng dương 47 tuổi, vì thân phụ vượt biên chết mất xác nên tiểu đệ không định được ngày nào là ngày mất, lúc trước mấy chị và gia đình có đi coi thầy ở đâu đệ không rõ, cuối cùng thống nhất lấy ngày 12/3 âl làm ngày giổ. Chân thành cám ơn.

  15. #35
    12212012
    Guest

    Mặc định

    cầu siêu thì vô chùa đi mọi ngừoi

  16. #36

    Mặc định

    Nhờ huynh giúp : Ba muội tên là Nguyễn Văn Anh sinh năm 1954 ( tuổi giáp tuất) mất lúc 11h30. Hưởng duơng 75 tuổi. Xin cảm ơn huynh nhiều nhé !

  17. #37

    Mặc định

    Cháu cũng xin giúp cầu siêu cho bà cô là Trịnh Thị Thặn, mất ngày 08/9/1996 ÂL tại xã Quảng Thắng, thị xã Thanh Hóa và ông ngoại là Trịnh Đình Tý, hy sinh trong kháng chiến chống Pháp tại Bắc Kạn.

    Chắu xin cảm ơn.

  18. #38

    Mặc định

    Cảm ơn huynh đã mở topic này.

    Nếu huynh ở TP HCM thì cho TLN xin địa chỉ để TLN có thể đến tận nơi được không ạ.
    Tks

  19. #39

    Mặc định

    Hôm rồi, Salad đến tu ở chùa Linh Ẩn ( Nam Ban, Đà Lạt ), chùa tọa lạc ở vùng đất cạnh thác Voi, nơi được biết đến như một vùng đất dữ của các chư hương linh, oan hồn uổng tử. Có thể nói, các hương linh từ rất nhiều nơi thường vân tập về thác Voi và vì cảnh tình thích hợp, âm khí nặng nề nên họ chọn ở lại đó. Vì vậy đôi lúc các hương linh tập trung quá mạnh, và đông nên các thiên thần Hộ pháp cũng quản lý không xuể. Nhất là vào những ngày hè, khi Thượng tọa trụ trì chùa tổ chức khóa tu ngắn hạn cho các em nhỏ. Chính Salad chứng kiến, có hương linh thoát được từ dưới thác lên, nhập ngay vào một em nhỏ ( có thể do em này hay trốn công phu, hay chưa chịu niệm Phật vì nhớ nhà nên nội lực không vững )... các Thầy phải đưa em vào Chánh điện, đọc chú Đại Bi, chuẩn Đề thì em mới hết được... Các hương linh làm như vậy là để người sống nhớ và nghĩ đến họ. Do đó, sự cô đơn, đau đớn ở cõi âm nhất là đối với các hương linh chưa siêu thoát theo lời các nhà ngoại cảm là hoàn toàn có thật.
    sau này, có đoàn các nhà ngoại cảm do chú Nguyễn Văn Nhã lên cúng. Salad cũng được chứng kiến tận mắt. Họ tụng kinh rất hay và giọng rất rền vang, nhất là chú Nhã... khi chú đứng dậy và hô to Úm Ma Ni Pad Me hum... giọng hệt như tiếng của đại hồng chuông... vang ra khắp nơi, vang động vào vách núi, cây cối và làm ấm cả không gian cô tịch của vùng núi thác lạnh lẽo... Salad không có khả năng nhìn thấy cõi khác như các chú các cô trong đoàn, hay những vị tu cao, Salad chỉ có thể cảm nhận được sự biến chuyển của không gian.
    Tối hôm các vị cúng xong, Salad có xuống gần dưới thác, nơi có tượng hai vị Hô pháp để thắp hương ( do mấy chú điệu trong chùa không dám xuống vì có chú đã từng bị ma nhát, mấy chú đùng đẩy cho Salad )... thấy không gian không lạnh lẽo, và âm khí u ám nữa mà đổi lại có sự thanh bình và ấm áp trong tiếng thác rền vang...
    Thiết nghĩ, người khác hay bảo cúng kiếng, cầu an, cầu siêu chỉ là pháp phương tiện, nhưng thật sự rất cần thiết cho các hương linh vất vưởng, cho những người không có nơi chốn để đi về. nhớ về ông bà tổ tiên, quyến thuộc đề cầu siêu, cầu an vì thấy được cái khổ đau của họ khi sống cũng như lúc chết, mong manh không biết đi về đâu, thọ thân là khổ, chết đi nghiệp lực lôi kéo. Thấy như vậy thì ko chỉ thương quyến thuộc 3 đời, mà còn từ bi với tất cả chúng sanh. phát được từ bi tâm với hết thảy sinh linh... nếu nhà nhà, người người đều phát ra những năng lượng lành của từ bi như vậy thì mỗi ngày đều là một ngày Vu Lan... như vậy thì cõi âm, cũng như cõi dương được lợi lạc biết dường nào
    kính xin quý Thầy, quý Sư cô tổ chức cầu siêu cho cụ bà Trần Thị Xuân hưởng dương 87t để thể hiện sự bác ái, từ bi vô lượng của Phật giáo

  20. #40

    Mặc định

    MP thấy bài viết này của Thượng tọa Thích Tuệ sĩ hay và phù hợp trong tháng bảy này, xin chia cùng với tất cả các huynh đệ.

    LỄ THÁNG BẢY Cho những oan hồn phiêu bạt
    Tục truyền tháng bảy mưa ngâu.
    Trong các sinh hoạt nhân gian của truyền thống ta, tháng bảy là tháng đượm nhiều sắc thái văn chương nhất. Tháng bảy, mưa ngâu, nhịp cầu ô thước bắc qua giải Ngân-hà; hai tâm hồn lẻ loi cô độc, hằng đêm tư lự trong nỗi sầu ly biệt thiên thu giữa bầu trời cao rộng, chọn mùa mưa sụt sùi để gặp nhau, chỉ trong một thoáng chốc, rồi đời cũng như con nước trôi xuôi… Đây đó, giữa những cụm rừng khuya u tịch, vẫn còn có những oan hồn cô độc, lần mò tìm lại nẻo sống của một thời xa xưa. Kẻ chết và người sống, khéo hẹn nhau để chu tất những món nợ ân tình đã từng chôn sâu dưới lòng đất. Khi đêm càng về khuya, âm hưởng trầm buồn của người sống phảng phất trong lễ cúng thí cô hồn chen lẫn với tiếng trùng nỉ non, thì tình tự của kẻ sống và người chết càng nghe ra khúc điệu tha thiết vô cùng:

    Dấu người thập loại biết là đâu

    Hồn phách mơ màng trải mấy thu

    Cồn biển nghinh ngang bầu thế giới

    Những mồ vô chủ thấy mà đau[1]
    Trong các lễ cúng thí cô hồn, trai đàn chẩn tế được tổ chức quy mô nhất. Nó bao hàm cả hai khía cạnh văn chương và triết lý, gần như tất cả tinh hoa của tư tưởng và văn học Phật giáo Đại thừa Mật tông được gói trọn vào đây
    Last edited by MINH PHUC; 15-08-2010 at 09:37 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Ấn chứng cầu đạo của anh T (phái Mật Tông - Hà Nội)
    By ailatoi in forum Đạo Học - Học Đạo
    Trả lời: 27
    Bài mới gởi: 04-11-2011, 01:56 PM
  2. Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 18-03-2011, 04:01 PM
  3. Danh Nghĩa Thầy Tôi Đang Bị Xúc Phạm
    By Ni_Crê_Grom_Jairahum in forum Thế Giới Bùa Ngải
    Trả lời: 737
    Bài mới gởi: 03-08-2010, 08:02 PM
  4. Thực hư "Võ Đang thất tinh kiếm trận"
    By Bin571 in forum Võ Thuật
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 03-06-2010, 07:25 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •