
Nguyên văn bởi
Giga
Để thấy được các vị Hộ pháp thì phải có thật duyên, có sự chứng đắc hoặc được trợ duyên từ thế giới cõi âm.
Những điều này mình đều chẳng có, cho nên mình chỉ tin vào sự cảm nhận của mình.
Cảm nhận đó là gì? Là sự an lạc, bình an trong thân và tâm của mình.
Nếu như bạn chưa chứng đắc, chưa có những điều như trên thì tại sao lại không tin? Kinh Phật nói chẳng hề sai khác, có chăng tâm của chúng sanh còn quá cố chấp nghi ngờ mà mê lầm mà thôi.
Ví như hạt bụi trong không khí vậy, bằng mắt thường chẳng thể nói có hay không có vì chẳng thể thấy. Nhưng nói nó không có là sai mà nói có cũng không đúng. Tại sao vậy?
Nếu nói có thì sao bằng mắt trần mắt thịt của con người lại không thấy? Mà nếu nói không có thì tại sao bằng những tia nắng mặt trời, ta lại có thể thấy bụi đang bay?
Đức Phật nói Kinh "Chớ Vội tin" không phải là để những người con Phật dùng lấy đó làm cớ mà phản bác lại chính kinh điển Phật.
Làm như vậy há chẳng phải là đang hiểu lầm ý của đức Phật hay sao?
Bookmarks