Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhat_Nguyet Xem Bài Gởi
Thật ra thì chuyện “vong” nhập là thật sự có, không phài là không có đâu. Nếu mà không có thì làm gì mà tòa thánh Vatican và khi Đức Giáo Hoàng Đệ Nhị, Pope John Paul II, khi còn tại thế đã cho hình thành những môn học gọi là “Exocism” (Quỷ Ám Học) để dạy những phương cách dùng để “trục” những loài quỷ dữ như Satan, Zozo, Moloch, v.v…. nhập vào những những người dân bình thưởng. Các huynh, tỉ có biết rằng hằng năm tòa thánh Vatican bên Ý Đại Lợi đã nhận hơn 3 ngàn đơn xin để “trục vong” hay không?

Chuyện Chùa 3 Vàng thì ông Thái Trúc Minh ổng cũng phải dựa vào Phật Pháp, vào lòng tin của Phật tử mà trục lợi mà thôi. Trong khi, ở ngoài đời cũng có trục vong, trục quỷ nhưng người ta làm trên tình thương, trên lòng từ bị, chứ không phải bằng tiền, và một cách bậy bạ và trằng trợn như vậy. Hơi một chút là “tiền”, cái gì cũng “tiền” là trên hết. Cũng vì thế mà chùa 3 Vàng mới đầu thì chỉ bằng có cái mắt mũi mà thôi, mà bây giờ thì lại đồ sộ như vậy.

Thật ra, nếu cái chùa 3 Vàng này mà “làm ăn” không đến nổi lớn lằm đền nỗi ảnh hưởng đến những chùa của các “đồng chí thượng tọa” khác thì làm gì mà “ồn ào trên báo” và nhà nước phải lên tiếng như vậy. Những vì “đụng chạm” đến “bình bát” của những “đồng chì thượng tọa” khác, người ta thấy ngứa mắt thì người ta phải cho đi mà thôi. “Đời không như là mơ” mà.

Người ta bị chồng bỏ thì tại sao lại phải lên chùa? Thật ra, người ta lên chùa là người ta cúng Phật và người ta “sám hối” cho những tội lỗi mà người ta đã phạm vào không những từ hiện kiếp và từ những kiếp quá khứ mà người ta đã tạo ra va bây giờ thì định nghiệp đã đến mà người ta phải trả mà thôi. Không những vậy người ta lên chùa là người ta dựa vào Tam Bảo để tìm những khoảnh phút an lạc, thư thái cho tâm hồn của họ mà thôi. Như vậy thì đâu có tội, phải không?

Muốn hiểu từng vấn đề một thì mình phải bình tỉnh, phân tích rõ ràng chứ đâu phải gặp gì cũng “phan bậy” cho rằng cái gì cũng “cúng”. Bạn là người có ăn học mà. Bạn phải nhìn rõ bằng con mắt “khoa học”, bằng con mất “phân tích” để biết người ta bị “chồng bỏ” thì người ta đi lên chùa để làm gì? Chứ không phải “phán bậy” là “cái gì” cũng “cúng”.

Thân

NN
Rõ ràng là các thầy pháp, các sư đều nói như vậy mà? Khi ai bị chồng bỏ mà hỏi sư hỏi thầy pháp thì 100% yêu cầu giải nghiệp?

Có bào giờ sư bảo người ta đến trung tâm tư vấn hôn nhân gia đình đâu?

Bệnh nào thầy pháp cũng chữa dc.... rắc rối gì thầy pháp cũng giải quyết dc... bằng cách giải nghiệp. Làm phước, cúng dường... hoặc lập đàn cầu siêu trục vong....

Khi con người ta buồn lên chùa để an cái tâm nó là chuyện khác.... Còn chuyện thầy bà phán là chuyện khác.

CHuyện ma nhập cứ cho là có đi.... vậy một người tâm trần mắt thịt có nhìn dc vong đó hay không? có khả năng nói chuyện vong hay không? ....

Tất nhiên là có học nói phải biết suy nghĩ.... vậy mà nhiều kẻ có học nói chuyện hoang đường thì sao?