Mấy ngàn năm trải qua bao nhiều đời dịch thuật. cộng với tri thức các vị mê tín xen lẫn nào đó cho nên ngày nay có ai biết thế nào là ngộ đạo?
Tu hành cho đời thực không lo đi lo cho kiếp trước kiếp sau....
Dẫn dụ con người vào cõi u mê rồi hù rồi dọa địa ngục trần gian, Nghiệp quả, phước báu....
Ngày xưa Đức Phật chỉ trị bệnh tâm con người... ngày nay các vị sư tăng pháp tăng thành BÁCH KHOA TOÀN THƯ, THÀNH BỆNH VIỆN.... Giống gì cũng do nghiệp do quả...
RỒi tìm đủ mọi cách kêu gọi cúng dường, bố thí để có công đức....
Chồng bỏ cũng cúng, con bệnh cũng cúng.... ko đẻ dc cũng cúng.... cái giống gì cũng cúng....
AI cũng làm thây làm bà được... đọc vài cuốn kinh là đi hù thiên hạ... nào là thấy nghiệp thấy kiếp.... loạn xạ.
BÀ yến chẵng qua là bị báo chí khoanh khui, không thì vẫn là Phật sống cứu nhân độ thế...
Phapchieu cũng vậy... còn thời thì cưỡi ngựa bắn cung đi.... hết thời thì đi lượm day thun nhu Bà yến mà thôi... hehehe
Heeee, đâu phải ai cũng làm thầy bà được đâu cu em. Cỡ như cu e tu hết kiếp cũng ko làm được. A di đà phật!
Lên hệ trao đổi phật pháp qua nick sky: hieubuikhuong hoặc facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100009987160842
Bookmarks