:)
@ Huynh SMC:
TD chắc cả đời này sẽ khó mà hiểu hết 5 uẩn là gì, chỉ có thể hiểu sơ sơ về nó thôi Huynh SMC ah !
TD lại viết lại những gì TD hiểu về ngũ uẩn vậy:
Con người gồm 2 phần: 1 là thân xác nhìn thấy được (sắc uẩn), 2 là phần tâm linh (ko nhìn thấy được): thọ, tưởng, hành, thức.
Thọ: là cảm giác (khổ, vui, ko khổ ko vui)
Tưởng: tưởng tượng, suy tưởng, suy nghĩ.
Hành: tác ý, ý muốn: để xuất ra hành động lời nói
Thức:
- Theo Phật giáo nguyên thủy: là dòng chảy liên tục của các ý niệm. họ chia làm 2 tâm
+ tâm 1: cảm giác: là cái biết, chưa có sự phân biệt, đó là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Tâm này là tiền ngũ thức, tức là thấy sao biết vậy.
+ tâm 2: tư tưởng tức là ý thức, nó mượn trí óc để phân biệt tốt xấu vinh nhục.
-Theo Phật giáo đại thừa: ngoài 6 thức căn bản như trên còn có thêm Mạt na thức và A lại da thức:
+ Mạt na thức: Tâm này có công năng giúp cho ý thức chọn lựa sự so sánh, phân biệt những gì có lợi cho tự Ngã tức là những gì có lợi cho Ta và cái của Ta nằm trong A lại da thức rồi sau đó quyết định sai năm thức đầu (nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức) hành động và dĩ nhiên tác tạo ra nghiệp.
+ A lại da thức: là kho chứa tất cả kinh nghiệm, kiến thức, ký ức,.. mà TD hay gọi là camera thần . Chính cái thức này sẽ đi theo chúng sinh khi đi đầu thai (theo sự hiểu biết của TD)
Đó là những kiến thức của TD cũng như sự lượm lặt được các khái niệm về 5 uẩn. Có gì thiếu sót, mong Huynh bổ xung điều chỉnh giúp TD được hiểu hơn nhé !
Nên, theo TD, khi 1 người chết các uẩn: sắc , thọ, tưởng, hành sẽ chết và mất hết. riêng thức thì chỉ có A lại da thức là sẽ tồn tại, còn Mạt na thức và ngũ thức kia sẽ ko còn.
Chính cái A lại da thức này tồn tại, ko hoại diệt khi thân xác chết mà dân gian hay gọi nó là linh hồn.
Huynh comment là: "+ Không có một thức nào tồn tại một mình nó (Thức do duyên sanh)"
TD hiểu là có cảm giác (thọ), và tưởng thì mới tạo nên hành. Giống như bằng sự yêu ghét (thọ) và suy nghĩ (tưởng), mới làm cho con người hành động (hành). Nó là 1 chuỗi, có uẩn nọ mới sinh ra uẩn kia.
“+ Linh hồn CÓ là một cực đoan, linh hồn là KHÔNG CÓ là một cực đoan thứ hai. Ta (đức Phật) thuyết pháp theo con đường trung đạo: Vô minh -> Hành -> Thức -> Danh sắc -> ... -> Già/bệnh/chết -> (Vô Minh).”
Như vậy, theo Huynh thì nó vừa có vừa ko có đúng ko ah ?
- Hiện nay, theo SMC được cập nhật thông tin, thì con người chỉ sử dụng (hoặc khám phá) 5% khả năng của bộ não. Việc Huynh nói, Huynh có thể tìm đọc những bài nghiên cứu khoa học với từ khóa "bí mật tiềm thức".
Về tiềm thức, TD trước cũng có đọc và hiểu rằng nó giống với A lại da thức mà TD đã viết ở trên, những thông tin được lưu lại này, sẽ đi theo sinh mệnh đó dù có đầu thai thành dạng gì đi chăng nữa, có thể kích thoạt nó bằng Thiền Định hoặc thôi miên và 1 biến cố nào đó sâu sắc trong đời làm ta nhớ lại 1 phần nó, giả sử như trong kiếp trước đã bị chết do thang máy, thì kiếp này rất sợ đi thang máy chẳng hạn, trước TD cũng có đọc bài viết về học tiếng Anh bằng việc thư giãn để những từ mới đưa vào tiềm thức được dễ dàng, làm cho người đó học được rất nhanh mà ko mất công như bình thường, phương pháp đó được Ba Lan sử dụng vào năm 60.
Kính !
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks