- SMC thấy cũng mặn đấy chứ ạ !
Lão giáo Thiền Đông Độ Đại Đường Bắc Kinh Tông luôn có chung 1 đường lối: trích dẫn kinh điển thì bảo "bò nhai cỏ", nói trên trời dưới đất, hành sở hành "chẳng ra người" thì mới được mang danh "cao nhân". Tới chừng gạn hỏi ra thì "đạo không luận được", rồi ... chuồn êm !
Cái trích dẫn lộ trình tâm ấy chắc chị Google cũng bó tay nên "bỏ con giữa chợ", post rồi kêu giải thích thì trở lại "tâm thế này, tâm thế khác".
Nếu không chấp thì họ đã dùng những ngôn ngữ rất đời thường để mà nói. Đằng này, vì họ cố che đậy cái chấp (chữ nghĩa) mà dùng những cách chơi chữ, nghĩa đen - nghĩa bóng, hoặc chém mèo ra làm hai, hoặc lấy gậy gộc đập đánh, hoặc đội dép lên đầu... Ẩn sau cái không chấp ấy là một cái chấp to như núi Tu Di !
- Trả cho hết để về với Chân Như Phạm Thể, Phật Tánh, bỏ được cái Tiểu Ngã để hòa nhập với Đại Ngã...
Kiểu như: có thể chấp nhận sắc thọ tưởng hành thức là vô ngã, nhưng Chúng Sinh thì có ngã ! => Mấy người này nên đem thảy hết vào lò phản ứng hạt nhân để tách hạt vật chất cho rồi, tu chi cho mệt, cho cực khổ không biết !
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




) mà không biết sự trùng trùng duyên khởi, tạo tác thiện/bất thiện đã thành trong từng sát na tâm.
Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks