Cưng "chổng có chừa" thì biết cái chi mà "ừ, đúng á" . Dĩ nhiên chúng ta phải lên án nạn phá thai rồi, tội lỗi ngất trời chứ chẳng chơi. Đây là ta phải quay về cái gốc là cái thủ phạm sản xuất ra mầm sống kia kìa mới đúng, cưng nghĩ coi em bé sanh ra không có cha, em bé sanh ra tật nguyền, hoặc em bé sanh ra sẽ gây hậu quả xấu gì đó cho cha cho mẹ thì sao đây, có phải là gánh nặng cho xã hội và gia đình không. Cưng phải nghĩ đến chuyện đời, chuyện con người trước đã rồi hãy nghĩ đến sâu xa theo giáo điều đạo giáo. Anh thà rằng chịu mang tội nặng, chứ không thể nhìn một đứa con sanh ra tàn tật, để rồi hàng ngày ta nhìn nó lớn lên trong tình thương của ta nhưng trong bao la biển khổ của nó. Phá thai là chuyện ngoài mong muốn, đừng lên án người phá thai một cách thái quá, cứ thử đặt mình vào chuyện buồn của họ xem sao, biết đâu người lên án phá thai vào một ngày nào đó sẽ rơi vào hoàn cảnh chẳng đặng đừng như người ta. Còn cưng đến khi nào "chống lầy" thì nhớ phát cho anh cái thiệp mừng nghen.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks