Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 41

Ðề tài: Xin đại gia đình giúp về việc nhận được Ấn Chứng và tự bắt ấn khi tụng Chú Đại Bi...

  1. #1

    Lightbulb Xin đại gia đình giúp về việc nhận được Ấn Chứng và tự bắt ấn khi tụng Chú Đại Bi...

    Kính thưa toàn thể sư huynh - sư tỷ của diễn đàn thegioivohinh,

    chuyện là sư đệ gặp nhiều việc khó khăn trong cuộc sống không tìm ra phương hướng nên đã nguyện nhờ cửu huyền thất tổ soi đường dẫn lối và có cơ duyên gặp được chú đại bi ban đầu thì chỉ học theo những gì trên mạng, sau vài năm kiên trì thì bổng dưng như có cơ duyên với phật pháp nên cảm thấy mình thiếu gì đó trong lúc tụng nên đã tìm hiểu ra đường 2 câu chú mở bài trước khi tụng chú đại bi là Chú Tịnh Tam Nghiệp và An Thổ Địa Chân Ngôn.

    Sau một thời gian kiên trì nữa bổng dưng trong tâm trí cảm thấy lại có gì đó thiếu thiếu nên tiếp tục tìm hiểu thì mới biết phải được quán đảnh thì tụng mới uy lực mới chính thức trở thành học trò của Quán Thế Âm Bồ Tát và chính thức được vào lớp mật tông (về mặt tâm linh). Thế là vào một ngày chủ nhật nọ, lúc 2h trưa sư đệ lên trang thờ Quán Thế Âm nguyện: "Kính thưa Quán Thế Âm Bồ Tát, con nhờ vào Chú Đại Bi mà hoán chuyển vận mệnh tìm được hướng đi cho sự nghiệp tương lai, gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống nhưng mấy ngày gần đây con tìm hiểu thì biết được phải được Quán Đảnh thì mới được nhập môn mật tông, nhưng thật sự thì con ko biết ở đâu làm lễ này do đó hôm nay con cúi xin Quán Thế Âm Bồ Tát soi xét cho phép con được nhập môn mật tông." Sau đó tiểu đệ chấp tay lên trán, niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát chưa được 3 phút thì có hiện tượng lạ như sau: "Mắt đang nhắm bổng dưng chớp liên tục và thấy có luồng sáng, nhắm mắt lại thấy linh ảnh phật thích ca nằm phát hào quang, 2 tay đang trên trán bổng dưng hạ xuống đưa qua đưa lại, sống lưng như có điện chạy tê cả người, tóc gáy dựng đứng" ==>hoàn toàn vô thức không thể chủ động được hành động này, Vì quá sợ hãi nên tiểu để nguyện xin thôi và ngồi xuống tụng 5 biến chú đại bi rồi chạy xuống nhà liền vì quá sợ. Đây có phải gọi là được Ấn Chứng không các sư huynh/ sư tỷ?

    Và hơn 1 năm sau, hiện tại cách đây hơn tuần lễ trong lúc tụng chú đại bi lúc hồi hướng thì tay tiểu để bổng dưng bắt ấn như hình, hai ngón giữa đan chéo vào nhau, tiểu đệ có để lên ngay ngắn thì một lát 2 ngón này lại tự bắt chéo vào nhau tiếp. Các vị sư huynh/ sư tỷ tu tập lâu năm xin cho tiểu đệ hỏi, đây có phải là kiết ấn ko? và nếu phải thì đây là loại ấn gì? và tại sao tiểu đệ lại tự kiết ấn như vậy???



    Tiểu đệ xin hết và rất mong nhận được phản hồi từ đại gia đình.
    Last edited by encartis; 18-04-2018 at 04:25 PM.

  2. #2

    Mặc định

    Nghe ớn thiệt, thôi nghỉ khỏe bạn ơi. Cứ niệm Phật cho lành. Hiện tượng giống như bạn nói là bị ma dựa chứ không phải Phật Bồ tát nào đâu.

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dungdragon88 Xem Bài Gởi
    Nghe ớn thiệt, thôi nghỉ khỏe bạn ơi. Cứ niệm Phật cho lành. Hiện tượng giống như bạn nói là bị ma dựa chứ không phải Phật Bồ tát nào đâu.
    Tiểu đệ có tiếp xúc với một vài ông Thầy thì ổng bảo mặt tiểu đệ sáng, ko tối nên đã theo đúng chánh pháp và thật sự thì tiểu đệ từ lúc trì chú đại bi thấy tinh thần mình lạc quan phấn khởi, gặp nhiều may mắn trong công việc, không còn chán đời, bi quan như trước kia... không hề có hiện tượng gì gọi là ma nhập hay ma ám gì cả, thậm chí lúc tụng thường xuyên tối ngủ còn ko nằm mơ thấy gì, chỉ thấy 1 màu đen tới sáng.

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi encartis Xem Bài Gởi
    Tiểu đệ có tiếp xúc với một vài ông Thầy thì ổng bảo mặt tiểu đệ sáng, ko tối nên đã theo đúng chánh pháp và thật sự thì tiểu đệ từ lúc trì chú đại bi thấy tinh thần mình lạc quan phấn khởi, gặp nhiều may mắn trong công việc, không còn chán đời, bi quan như trước kia... không hề có hiện tượng gì gọi là ma nhập hay ma ám gì cả, thậm chí lúc tụng thường xuyên tối ngủ còn ko nằm mơ thấy gì, chỉ thấy 1 màu đen tới sáng.
    Theo kinh nghiệm của mình là bạn bị ma dựa. Vì mình cũng gặp những hiện tượng này rồi, cũng thấy linh ảnh Phật rồi tay tự bắt ấn. Mình cứ bỏ qua không để ý thì nó tự biến mất. Bạn tu mà thấy tâm Bồ Đề tăng trưởng mới là đúng pháp. Tùy bạn thôi à, bạn có thể nương theo những hiện tượng bạn thấy để tu tiếp hoặc là từ bỏ nó.

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dungdragon88 Xem Bài Gởi
    Theo kinh nghiệm của mình là bạn bị ma dựa. Vì mình cũng gặp những hiện tượng này rồi, cũng thấy linh ảnh Phật rồi tay tự bắt ấn. Mình cứ bỏ qua không để ý thì nó tự biến mất. Bạn tu mà thấy tâm Bồ Đề tăng trưởng mới là đúng pháp. Tùy bạn thôi à, bạn có thể nương theo những hiện tượng bạn thấy để tu tiếp hoặc là từ bỏ nó.
    Nghe sư huynh nói làm đệ lạnh sóng lưng, có điều kể từ lúc ấy đến giờ tiểu đệ chưa thấy hiện tượng ma dựa, ma nhập gì chẳng hạn như nghe tiếng nói, ngủ thấy người này người nọ .v..v.. chỉ thấy là tinh thần lạc quan hơn, cảm thấy tâm mình rộng mở hơn, yêu thương gia đình và thường xuyên làm thiện nguyện hơn và gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống.

    Chỉ có điều tuần trước trong lúc tụng chú đại bi, đến lúc hồi hướng công đức thì tay tự bắt ấn như vậy nên đệ hơi hoang mang... cần tìm lời giải đáp từ các vị sư huynh

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi encartis Xem Bài Gởi
    Nghe sư huynh nói làm đệ lạnh sóng lưng, có điều kể từ lúc ấy đến giờ tiểu đệ chưa thấy hiện tượng ma dựa, ma nhập gì chẳng hạn như nghe tiếng nói, ngủ thấy người này người nọ .v..v.. chỉ thấy là tinh thần lạc quan hơn, cảm thấy tâm mình rộng mở hơn, yêu thương gia đình và thường xuyên làm thiện nguyện hơn và gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống.

    Chỉ có điều tuần trước trong lúc tụng chú đại bi, đến lúc hồi hướng công đức thì tay tự bắt ấn như vậy nên đệ hơi hoang mang... cần tìm lời giải đáp từ các vị sư huynh
    Nếu bạn cảm thấy an lạc trong tâm thì không có gì đáng lo. Biết đâu là Đấng vô hình nào đó xuống chỉ dạy bạn tu tập.

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dungdragon88 Xem Bài Gởi
    Nếu bạn cảm thấy an lạc trong tâm thì không có gì đáng lo. Biết đâu là Đấng vô hình nào đó xuống chỉ dạy bạn tu tập.
    Cảm ơn vị sư huynh đã bỏ thời gian quý báu để đọc và chia sẽ cùng tiểu đệ, cảm ơn huynh rất nhiều. Nhưng huynh có thể cho đệ biết về vụ kiết ấn như trên đc ko? Và đây là loại ấn gì? Tại sao lại tự kiết ấn này trong lúc hồi hướng công đức

    Cảm ơn sư huynh

  8. #8

    Mặc định

    ai cho ý kiến giúp vị sư đệ này với, thấy thương thật đó, mà mình được như bạn vậy là mình mừng chứ không lo đâu

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi khoatin6 Xem Bài Gởi
    ai cho ý kiến giúp vị sư đệ này với, thấy thương thật đó, mà mình được như bạn vậy là mình mừng chứ không lo đâu
    Cảm ơn sư huynh nhiều...

  10. #10

    Mặc định

    huynh cho đệ lời khuyên này, khi tụng chú không cần bắt ấn, đệ bắt ấn không biết cách xả ấn dễ ảnh hưởng đến những người thuộc linh giới ở xung quanh, quan trọng đệ nên có cái tâm vô cầu khi tụng chú, tâm càng thanh tịnh thì càng thu được nhiều linh lực khi tụng chú, sau khi tụng chú xong đệ nên tụng thêm 7 biến bổ khuyết chơn ngôn: Om đuru đuru da dê mu khê soa ha sẽ giúp oai lực của thần chú của đệ tăng lên ngàn vạn ức công đức, và sau đó thì đệ nhớ hồi hướng công đức theo huynh như vầy:
    Nguyện hồi hướng công đức này cho tất cả những linh hồn bị cầm giam dưới tất cả các địa ngục, tất cả những linh hồn bị cầm giam dưới thành uổng tử, tất cả những linh hồn bị cầm giam dưới hồ máu bẩn ở cõi diêm phù đề và cõi tam thiên đại thiên thế giới, nguyện hồi hướng công đức này cho tất cả họ về đạo vô thượng bồ đề, nguyện họ được tiêu trừ tất cả nghiệp chướng và được siêu thoát lên các cõi trời
    Nguyện hồi hướng công đức này cho tất cả các vị cô hồn, ngạ quỷ, nguời chết lâu xa, tinh mị võng lượng dựa cỏ nương cây, hồn ma bóng quế, người chết ngang trái ở cõi diêm phù đề và cõi tam thiên đại thiên thế giới, nguyện hồi hướng công đức này cho họ về đạo vô thượng bồ đề, nguyện họ tiêu trừ tất cả nghiệp chướng và được siêu thoát lên các cõi trời
    Nguyện hồi hướng công đức này cho tất cả các vị thiên long bát bộ, khác loaị quỷ thần, các vị thần tiên ở cõi diêm phù đề và cõi tam thiên đại thiên thế giới, nguyện hồi hướng công đức này cho tất cả họ về đạo vô thượng bồ đề, nguyện họ được thành tựu ước nguyện thiện lành căn bản, được viên mãn các tường
    Nguyện hồi hướng công đức này cho tất cả chúng sanh ở cõi diêm phù đề, nguyện kẻ âm được siêu người dương thơ thới pháp giới chúng sanh đồng thành phật đạo
    Đệ thử tụng chú và nhớ hồi hướng mỗi ngày xem, đệ sẽ mau tăng trưởng tâm từ bi lắm đó, và cuộc sống cũng gặp nhiều may mắn lắm

  11. #11

    Mặc định

    Chào bạn encartis , mình hoàn toàn hiểu cảm giác của bạn, bởi chính mình cũng có những kiểu ấn tương tự như bạn khi trì chú Đại bi. chỉ khác bạn là mình chủ động biết những gợi ý diễn ra trong tâm trí mình, chứ không bị điều khiển mất ý thức như bạn. Bài mình gởi lên đây nhiều người xem mà chẳng ai bình luận nào cho mình:

    http://thegioivohinh.com/diendan/sho...=1#post1606292

    Theo mình thì bạn nên giữ 5 giới tại gia thật tốt, hành thiện tích đức nhiều hơn thì sẽ có một lúc nào đó gặp được những người thiện trí thức chỉ dẫn nhiều hơn cho bạn, hoặc là bạn nên tu tập Mật tông chuyên về pháp chú Đại bi để được dẫn dắt đúng hướng. riêng mình vì hoàn cảnh không cho phép nên không thể tu theo Mật tông được.

    Chúc bạn may mắn hơn mình nhé.

    *
    Hoa Sen Ngàn Cánh*

  12. #12

    Mặc định

    Tôi khuyên thật bác chủ top, hiện tại ko nên vào diễn đàn này hỏi vì sẽ ko ai giúp gì cho bác đc đâu, qua đây mà hỏi http://www.diendanphatphaponline.com/diendan/forum.php

  13. #13

    Mặc định

    Năm 2011, tôi cũng trì chú ĐB đc 2 3 tháng, 5 biến trước khi ngủ thì trong tâm cứ bảo đi tu đi tu. Tôi chỉ trì mỗi chú đại bi thôi, 1 thời gian sao mới biết còn thiếu sót nhiều chú khác. Bạn cứ tiếp tục, tôi thấy bạn đc lên lớp nâng cao rồi đó

  14. #14

    Mặc định

    5 biến là cũng tuyệt vời rồi, trong kinh nói chỉ năm biến mỗi ngày thôi sẽ tiêu trừ ngàn vạn ức kiếp sanh tử trọng tội, tôi thì siêng hơn mỗi ngày tụng 21 biến chú đại bi

  15. #15

    Mặc định

    Xin cảm ơn đại gia đình đã bỏ thời gian theo dõi và chia sẽ cùng em. Thật sự thì từ lúc em trì chú đại bi em thấy rất an lạc, công việc hanh thông trôi chảy và em cũng đã có công ty riêng, nhiều khi việc nhiều quần quật cả ngày nên có ngày tụng có ngày không và hiện tại mỗi lần tụng chỉ mỗi 3 biến chú đại bi và 21 biến lục tự đại minh chú, quan niệm của em mình tu xuất phát từ tấm lòng miệng mình trì chú thì tâm mình phải tốt phải yêu thương đồng loại, giúp đỡ người lúc khó khăn. em vẫn rất muốn tìm hiểu về những hiện lạ mà em gặp phải trong quá trình mình tu tập để biết mình đang ở đâu...

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi encartis Xem Bài Gởi
    Xin cảm ơn đại gia đình đã bỏ thời gian theo dõi và chia sẽ cùng em. Thật sự thì từ lúc em trì chú đại bi em thấy rất an lạc, công việc hanh thông trôi chảy và em cũng đã có công ty riêng, nhiều khi việc nhiều quần quật cả ngày nên có ngày tụng có ngày không và hiện tại mỗi lần tụng chỉ mỗi 3 biến chú đại bi và 21 biến lục tự đại minh chú, quan niệm của em mình tu xuất phát từ tấm lòng miệng mình trì chú thì tâm mình phải tốt phải yêu thương đồng loại, giúp đỡ người lúc khó khăn. em vẫn rất muốn tìm hiểu về những hiện lạ mà em gặp phải trong quá trình mình tu tập để biết mình đang ở đâu...
    chào em. Những vị trên này ít hoặc ko tu mật tông nên ko có kinh nghiệm chỉ giáo em. Em cứ an tâm trì niệm chú đại bi và khi có lực tác động cứ để tự nhiên. Người tu mật phải phân biệt rõ ràng điển lực bề trên hoặc hiện tượng vong dựa. Điển lực bề trên ấm áp, thanh tịnh, sảng khoái, an lạc còn hiện tượng vong dựa thì lạnh run, hoặc rất sân si, hoặc sợ hãi lo sợ. Đối với điễn lực lực bề trên có ấn chứng thì cứ để tự nhiên đừng mong cầu, còn vong dực thì dừng ngay ko trì niệm nữa. Khi trì đại bi hoặc bất cứ chú nào khác đều mở rộng tâm đai từ đại bi của mình, đều quán xét tâm mình tu sửa thói hư tật xấu hàng ngày. thì sẽ tiến sâu vào đạo một cách chắn chắn. Còn gì ko hiểu cứ hỏi nhen. A di đà Phật!
    Lên hệ trao đổi phật pháp qua nick sky: hieubuikhuong hoặc facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100009987160842

  17. #17

    Mặc định

    Xin chào bạn Encartis, mình chỉ có thể trả lời bạn đây là thủ ấn thuộc về Chuẩn Đề ấn (có 3 cấp thượng, trung, hạ), mình không rành lắm nên không xác định là cấp nào trong 3 cấp thủ ấn của Chuẩn Đề ấn. Nếu bạn có dịp hỏi các vị nào tu Mật tông chuyên pháp Chuẩn Đề sẽ rõ kiểu ấn bạn nhận được và tại sao có được lúc hồi hướng nhé!

    Trích dẫn Nguyên văn bởi encartis Xem Bài Gởi
    Cảm ơn vị sư huynh đã bỏ thời gian quý báu để đọc và chia sẽ cùng tiểu đệ, cảm ơn huynh rất nhiều. Nhưng huynh có thể cho đệ biết về vụ kiết ấn như trên đc ko? Và đây là loại ấn gì? Tại sao lại tự kiết ấn này trong lúc hồi hướng công đức.

    *
    Hoa Sen Ngàn Cánh*

  18. #18

    Mặc định

    Tràn đầy tỉnh giác, bình an, hướng thượng...
    Quan trọng trực chỉ tâm pháp, rõ thông pháp lý, điển pháp gia trì... Tác động qua hình tướng bên ngoài về thân - khẩu thì hết sức hoạt dụng, tự tại, đầy ẩn ý phi thường cách... Cho hành giả chiêm nghiệm sức linh vi diệu miễn bàn của Mật pháp
    Lòng trong, tâm sáng tiến tu.về cơ bản huynh đang đi đúng đường, khỏi lo. Đây chỉ là chút ngu kiến thôi, hỷ xả. Chúc huynh vững tinh tấn

  19. #19
    Moderator Avatar của phúc minh
    Gia nhập
    Dec 2010
    Nơi cư ngụ
    thế giới Ta Bà
    Bài gởi
    1,646

    Mặc định

    Theo Nyoshul Khen Rinpoche, nếu bạn có những giấc mơ chẳng hạn Đức Văn Thù Sư Lợi xuất hiện trước bạn, hay Bồ Tát Quán Thế Âm đối trước con, Ngài nói rằng tốt hơn, hãy nghĩ rằng đó là dấu hiệu xấu. Dấu hiệu tốt lành của việc trở thành một hành giả Phật Pháp chân chính là khi bạn có ít ham muốn hơn với các pháp thế gian. Khi bạn có lòng sùng mộ lớn hơn với đạo sư, khi bạn có lòng bi mẫn nhiều hơn với hữu tình chúng sinh, đó thực sự là những dấu hiệu tốt lành. Karma Chagme Rinpoche nói rằng: Dấu hiệu, dấu hiệu của một thực hành Pháp, hãy chuyên tâm nhập thất, sáu hay bảy năm nhập thất, nếu con thậm chí chẳng có dấu hiệu nào, Karma Chagme Rinpoche nói rằng, đó là dấu hiệu tốt nhất! Bạn biết đấy, bởi vì điều đó nghĩa là chẳng có chướng ngại nào dám khiến bạn hy vọng và mong chờ.
    Dzongsar Khyentse Rinpoche

  20. #20
    Moderator Avatar của phúc minh
    Gia nhập
    Dec 2010
    Nơi cư ngụ
    thế giới Ta Bà
    Bài gởi
    1,646

    Mặc định

    Không mong chờ những kết quả nhanh chóng,
    Hãy thành tâm thực hành cho tới hơi thở cuối cùng!
    Milarepa

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •