Kính chào các bạn,
Từ ngày đọc xong cuốn sách "Phật Sống Chùa Sơn Tây" câu niệm của vị Sư tăng (Phật Sống!) "Ai Niệm NaMoADiDaPhat",đã trở nên một "công án" cho bản thân của tôi,suy niệm 4 năm trời,vẩn không tìm ra đáp án.
Cho đến một đêm nọ vào năm 1982,vào khoảng 10 giờ tối,trên đoạn đường chổ Công trường Dân Chủ(đi xe đạp),khi sửa soạn quẹo về đường CMthg8,hướng chạy về Hòa Hưng,trời mưa khá nặng hạt,nhưng không đủ lớn,lẩn trong tiếng mưa rơi(vào lúc đó xe gắn máy và xe hơi rất ít,nhất là vào giờ đó),tôi nghe âm thanh của bà cụ già,xướng câu niệm "NaMoADiDaPhat"chậm rải,như là từng từ một,trở thành sóng âm vang lên và đập thẳng vào thân xác tôi ,những âm thanh của từng câu niệm mạnh mẻ,như cơn sóng cứ đập thẳng vào người tôi,thật mảnh liệt,cho đến câu niệm thứ 3 vừa dưt thì toàn thân của tôi như nổi gai ốc,toàn khắp cơ thể,và sau đó như hằng tỷ tỷ sinh vật trong con người của tôi rúng động và cả bộ đầu của tôi sáng rực lên(trong đầu,ở giửa trung tâm cái đầu,như có cái đèn sáng trắng cực sáng,chiếu khắp trong đầu,lần thứ 2,sau lần mà tôi được công án về Tôn Giáo,câu “Thượng Đế đã chết !”)và tôi ngộ ra được là "Ai Niệm" trong con người tôi,khi lúc đó thì bà cụ không còn niệm nửa,đó là bà cụ già ăn xin bị mù,chống gậy đi sát mí đường,khi đi ngang qua bà cụ ,tôi kính cẩn cảm tạ vị "Bồ Tát"đã kích hoat cho tôi bằng "Âm Động Lực"của câu niệm,để khai mở cho tôi được hiểu và biết rỏ là "Ai Niệm".
Đêm đó tôi về công phu thân xác thật nhẹ nhàng ,ngồi và thấy "Chúng Sanh" trong cơ thể của tôi niệm "Phật"ôi thật sung sướng vì "Chúng nó,hằng trăm triệu tỷ các vi sinh ,tế bào...trong thân xác của tôi,đã chấp nhận với cái "Sáng Suốt"trong tôi là hành cái pháp này ,niệm,cùng Bát Chánh Đạo.(Vốn liếng về nhà Phật của tôi có chừng đó,không hiểu kinh kệ gì cả!)
Đây là điều tôi đã nhận được và chia sẻ cho các bạn tôi (một số hầu như không tin !)Do vậy ,nếu bây giờ các bạn cùng cố gắng tu tập,để xem có được như tôi đã được cảm nhận không?Từ đó tôi cũng hiểu bài kinh "Lạy Cha'" cũng như câu niệm không khác tí gì (Nhưng người TCG chắc chắn không tin 100%)Với cách tu tập mà tôi theo thì tôi thấy "Bi,Trí,Dũng"có thật trong con người của mình,đã có và chỉ làm cho BI,TRÍ,DŨNG khởi động lại thôi.
Tôi cũng thấy , Tôn giáo"Thiên Chúa Giáo"làm dấu "Thánh Giá"là tuyên xưng cái "Bi ,Trí ,Dũng" (Nhân danh Cha (Đức Chúa Cha là cái Trí ) và Con (Chúa Giesu là Bi,ngài chịu chết trên thánh giá)và Thánh Thần (Khi người TCG nhận phép Thêm Sức (Sức Mạnh là Dũng)là Chúa Thánh Thần,người thêm sức mạnh cho ai chịu phép Thêm Sức) .Người Thiên Chúa Giáo hằng ngày thường xuyên làm dấu thánh giá là tuyên xưng cái "Bi Trí Dũng"có trong họ và AMEN là Hoàn Tất.Nhưng họ có chịu tin như vậy đâu!
Cùng các bạntrong Tịnh Độ,đó là những gì tôi gặt hái được,mong các bạn khi đọc xong bài này tin hay không là quyền của các bạn.Nhưng với sự nghi ngờ đó,các bạn thử niệm xem tôi đã nói láo các bạn như thế nào.Thân chào
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks