Ni crom nhập viện sanh đẻ thì còn đở hơn nhiều , chỉ tội cho cháu ngãi ơi là ngãi cũng nhập viện sau đó 13 phút ,vào phòng cấp cứu nhi đồng, mà ở đó các cô y tá còn đang bận rộn khuấy sửa bình nữa đó , tội nghiệp ghê.
Như tảng đá kiên cố
Không gió nào lay động
Cũng vậy , giữa khen chê
Người trí không giao động . :big_grin: :big_grin:
Không mua vé được em ơi , sáng sớm ngày mai chị đi làm rồi , đến thứ 2 mới về , sợ lúc đó " hết phim " rồi !
Định đọc diển biến nhưng thấy 23 trang , oải quá . Em tóm tắt cho tiện theo dõi đi MC !
Ai sẽ đấu với ai ? Lý do thách đấu ? Khi nào ???
:thumbs_up::thumbs_up::thumbs_up:Có thách đấu , diển đàn mới sôi động hihi
Tìm lại giấc mơ
để em tóm tắt cho chị hiểu.
nguyên nhân là do ai đó đã sĩ nhục thầy của người nào đó nên đệ tử của người nào đó muốn trả thù cho thầy của mình là người nào đó. và đòi ím nguyên cái diễn đàn trừ em (vì em là MC)
lí do đánh là không biết luôn mặc đầu em theo dõi từ đầu chí cuối.
chia ra làm 2 phe
nguyên đơn : Ni_Crê_Grom_Jairahum
ngãi ơi là ngãi
bị đơn : nguyên cái diễn đàn
kết quả chưa có
tỉ số tạm thời 2-1 ngiêng về diễn đàn sau 3 hiệp đấu nhức nách luôn bảo bối văng tứ tung em lum duoc mấy cái. bac "hcthinh" lum duoc 1 cái quần jean . 1 cặp kính dâm 1 đôi dép lào
hiện tại bây giờ
Ni_Crê_Grom_Jairahum ====>>>> nhập viện từ dũ khám thai
ngãi ơi là ngãi =====>>> nhập viện phụ sản khám răng
vài dòng tóm tắt
Last edited by boy8820011; 29-07-2010 at 10:33 PM.
***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát***
Dài quá , chị đọc 3 lần rồi mà cứ lộn hoài hic
Khó nhớ thế , lỡ lúc nguy hiểm đọc lộn từ , thì có sao hôn em ?
Tìm lại giấc mơ
Lão nên uống thuốc , xê ra đi ông cho nó mập lên một chút, chứ ngồi đó , lở mà dính chưởng thì lão huynh chỉ biết khóc thui.
Như tảng đá kiên cố
Không gió nào lay động
Cũng vậy , giữa khen chê
Người trí không giao động . :big_grin: :big_grin:
Hoàng Đế Spam
Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.
Cho HY xin cái vé đi Boy ơi :thumbs_up:( xin chứ khg mua nhé )
Last edited by hoangyen; 29-07-2010 at 10:49 PM.
Tìm lại giấc mơ
Thui khuya rồi đó con gái, con đi ngũ sớm đi , để ngày mai mà còn đi làm nữa đó. rose4 rose4
Như tảng đá kiên cố
Không gió nào lay động
Cũng vậy , giữa khen chê
Người trí không giao động . :big_grin: :big_grin:
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks