Ha ha ha! Xin đạo hữu hiểu cho noname không bài bác gì hết. Noname chỉ nói lên tiếng nói của lương tri. Vậy tiếng nói của lương tri là gì?
Tiếng nói của lương tri được hiểu là tiếng nói của người có lương tâm và trí tuệ. Vậy cụ thể lương tri ở đây là gì? Lương tri ở đây cụ thể là cái gì là mạo nhận phải được hiểu đúng là mạo nhận, cái gì là giả dối phải được hiểu đúng là giả dối, cái gì là chánh pháp phải được hiểu đúng là chánh pháp. Cái gì thấy đúng mà không dám nói đúng là thiếu lương tâm, nghe điều siêu hình vội tin ngay là thiếu trí tuệ, hai hạng người này đều không thể có lương tri được. Và noname hi vọng đạo hữu không thuộc hai hạng người trên. Thân chào!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks