Trích dẫn Nguyên văn bởi huyuitcs Xem Bài Gởi
Có ông tăng đọc Kinh Kim Cương đến đoạn : “Thấy hình tướng không phải là hình tướng,tức là thấy Như Lai “ vừa khi có Thiền sư Nam Tuyền đi ngang qua bèn bảo : -Ông đọc sai rồi,phải đọc là “Thấy hình tướng là hình tướng,tức là thấy Như Lai “,ông tăng tức quá cãi lại : -Thầy nói sai rồi,Kinh Kim Cương không nói vậy !.Nam Tuyền liền bảo : “Người mù làm sao đọc được Kinh Kim Cương ?”.Sau này người ta còn tranh cãi mãi câu chuyện này,không biết Kinh Kim Cương đúng,hay Nam Tuyền đúng ?
Ha ha ha, đạo hữu muốn vào đây mà tìm cao nhân sao, vậy khác chi tìm trăng đáy nước, nước ngon nước ngọt chảy đi hết rồi còn lại toàn cặn, không uống thì khát mà uống vào chỉ muốn phì ra. Đạo hữu thử hỏi những câu thường hỏi như bát chánh đạo là gì? Tứ diệu đế là gì? .... thì lập tức có khối cao nhân copy and paste xuất hiện, lúc ấy có chém cũng chẳng kịp, vì đông quá hi hi, tôi đố đạo hữu tìm đâu ra nơi nào có nhiều cao thủ như vậy ở đây. Toàn những kẻ não chưa động mà tay đã động thật là nhanh. Ha ha ha.
cái công án của đạo hữu đơn giản không, sư đọc kinh kim cương tới đoạn ... tức là ý kinh muốn nói rằng thấy được cái tánh không của hình tướng ý mới thật là thấy.
thiền sư nam tuyền là người đạo hạnh cao thông nên có nhĩ pháp, vì vậy mà nghe sư kia đọc thấy chỉ toàn hơi gió không, như người ta thổi bễ lò rèn vậy mà chẳng hiểu gì, tức nhận ra rằng ông sư kia đọc kinh mà không hiểu nghĩa kinh, nên nói ông đọc sai rồi, ý nói sai ở đây là sai cách đọc ý, chứ không phải kinh sai, tức là đọc kinh phải hiểu kinh, chứ không phải đọc như vẹt, nên nói ông đọc sai rồi là ý vậy. Lại nói phải đọc ... tức là phải thấy được thực tướng của các tướng ý, ở đây đơn giản là cách nói thôi đạo hữu ạ, như người thường thì gọi là chơi chữ đấy. Bởi tánh không hay thực tướng thì cũng chỉ là 1 không khác. Vậy nên noname nói có gì để tranh cãi đâu là vậy.
lại nữa vị sư này cũng giống hệt những cao thủ copy and paste ở trên đây vậy, nói thế mà có hiểu gì đâu lại còn chấp kinh mà nói rằng kinh 0 nói vậy. Nên thiền sư nam tuyền cũng hết chữ đành phải sổ thẳng ra rằng người mù sao đọc được kinh kim cương, thì cũng phải nói vậy chứ chẳng nhẽ nói dốt như bò cũng đòi đọc kinh. Ha ha ha Ha ha ha