Chào bác Hiếu.
Đúng vậy bác ah. Phương châm của e là tích lũy mỗi ngày 1 tý và kiên trì 1 con đường đã được đào tạo và có nhiều kinh nghiệm với lĩnh vực đó. E đã từng trải qua giai đoạn cty ko có việc để giao nên thấy thấm thía khoản tìm việc lắm. Ai nắm được nguồn khách hàng thì nguoiwf đấy là chủ.
Sám hối, tạ ơn trước khi ngủ và sau khi thức dậy !
Lạy Phật giúp tăng trưởng Phước !
Thương yêu cả với kẻ thù !
Thực dưỡng Ohsawa !
Mình thấy có 2 khâu là chủ đạo. Một là khâu sản xuất: sản xuất ra sản phẩm. Hai là kinh doanh: Bán được hàng qua tiếp xúc trực tiếp với khách hàng (có được khách hàng). Còn các khâu khác là thụ động, mang tính hỗ trợ hết. Cho nên trong công việc gắng làm chủ được 1 trong 2 khâu đó thì càng đi càng rộng hơn.![]()
(Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)
Sám hối, tạ ơn trước khi ngủ và sau khi thức dậy !
Lạy Phật giúp tăng trưởng Phước !
Thương yêu cả với kẻ thù !
Thực dưỡng Ohsawa !
Em cũng hy vọng thế !
Cách tìm việc ở nước ngoài là do có 1 cậu bạn (là dân lập trình) đang làm và bầy cho e. Chứ e cũng chưa nghĩ ra được như vậy :)
Nội lực e mà được như bác congiola thì chắc thời gian hoàn thành mục tiêu sẽ nhanh hơn nhiều đấy ah !
Sám hối, tạ ơn trước khi ngủ và sau khi thức dậy !
Lạy Phật giúp tăng trưởng Phước !
Thương yêu cả với kẻ thù !
Thực dưỡng Ohsawa !
Em bác vậy là giác ngộ sớm đấy ah :)
Với họ vài trăm đô trả cho mình để được thảnh thơi đi chơi or làm cái khác chẳng bõ gì 1 bữa ăn của họ.
Đó là dự án em đang ấp ủ và sẽ khởi đôngj thực hiện trong tương lai gần.
Thực sự ở nước ngoài họ sướng hơn ở VN mình nhiều lắm bác ah.
Đơn cử là ở Đài Loan. Công nhân mình sang đó làm lương khoảng 25 đến 30tr.
2 vợ chồng ăn và thuê nhà trọ hết chưa đến 10 tr.
Sau 2 năm là 2 người có tiền tỷ rồi. VN thì cày bục mặt ko biết bao h có được số đó
Sám hối, tạ ơn trước khi ngủ và sau khi thức dậy !
Lạy Phật giúp tăng trưởng Phước !
Thương yêu cả với kẻ thù !
Thực dưỡng Ohsawa !
Vâng. Theo e ban đầu là làm những việc họ ko thèm làm. Rồi sau khi 2 bên quen cách làm việc của nhau sẽ cho họ thấy sự đơn giản mà vẫn đạt được yêu cầu của họ. Kế đến mới là cung cấp cho họ cách giải 1 bài toán khó do khách hàng của họ đề ra bằng kiến thức và sự sáng tạo của mình. Khi đó mình sẽ có chỗ đứng trong chuỗi kiếm tiền của họ
Sám hối, tạ ơn trước khi ngủ và sau khi thức dậy !
Lạy Phật giúp tăng trưởng Phước !
Thương yêu cả với kẻ thù !
Thực dưỡng Ohsawa !
Không phải gọi là trú trọng, mà phải gọi là sống có đức... luôn luôn lấy đức làm trọng...
Người ta nói: có đức có tài.
Vậy tại sao lại nói Đức thắng trí ?
Theo cách hiểu của bạn là thắng được đức thì sẽ có trí, phải vậy không?
Còn cách hiểu nữa là Đức thắng trí nghĩa là Đức hơn trí....
Vậy thì Trí có thua đức không?
Thích ca là cái từ mà Tất đạt đa nhận được khi diện kiến Như Lai
Lời nói của Như Lai đâu có từ nào là vô nghĩa.
Như Lai là toàn giác chẵng lẽ Như Lai ko biết ngôn ngữ khác nhau như thế nào khi phiên dịch từ tiếng Ấn sang Trung rồi sang Việt?
Phật là vô ngã, vô ngã thì đâu cần tên gọi?
Vậy nếu hiểu Thích ca là cái Danh thì quả thực là chưa hiểu Như Lai
Bạn có được tư duy Nhất nguyên, điều này thật thú vị
Nhưng lúc nào cũng nhất nguyên thì nghĩa là bằng lòng, hài lòng với cái nhất nguyên.
Hài lòng nghĩa là dừng lại không còn tiến hơn nữa...
Vậy để thú vị hơn: Đôi lúc phải sống Nhất nguyên, đôi lúc Nhị nguyên, đôi lúc không có nguyên nào, đôi lúc đa nguyên... cuộc sống sẽ thú vị vô cùng
SỐng là Biết, chết là không biết.
Từ sống sang chết nghĩa la từ biết sang không biết....
Khi sinh ra ta Biết từ lúc nào? ta không xác định được....
Khi chết đi ta biết được lúc nào? ta không xác định được....
Vậy thực tế là ta chưa biết được sống chết là gì.
Ví như giấc ngủ: Ta bắt đầu ngủ và ta tĩnh giấc... đó là trải qua 1 sự biết, không biết, rồi lại biết.... Trạng thái đó gần giống như trạng thái sinh tử vậy đó.
Khi đã hiểu hoàn toàn sinh tử, và khẳng định mình không còn sinh tử nữa.... thì đó gọi là thoát sinh tử.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks