Trang 2 trong 6 Đầu tiênĐầu tiên 123456 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 21 tới 40 trên 107

Ðề tài: [12 Nhân Duyên] - P2/13: Vô minh duyên hành

  1. #21

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi smc Xem Bài Gởi
    - Bạn nói được câu này, mà bạn lại có ý muốn "trường sinh","bất diệt"... phải chăng bạn đang "đầu cắn đít" ?
    SMC muốn tôi nói chuyện trong hệ nào?

    Vũ trụ hệ: sinh sinh và sinh

    Vũ trụ hệ: Sinh - diệt

    tất cả ở trên là tôi đang bàn luận trong hệ âm dương....

    Nhưng tôi hỏi bạn điều này: Trong hệ âm dương có loài nào muốn diệt không?

    Bản thân bạn có muốn sống lâu không? có muốn trường tồn không?

    Vậy ước muốn đó là có thực....

    vậy ước muốn đó có làm được không?

    Bạn sẽ trả lời là không? vì tư duy bạn có sanh có diệt...

    Tôi sang hệ ko diệt tôi trả lời là được..... Ra khỏi cái hệ sanh diệt này đi thì sẽ trường tồn.

  2. #22

    Mặc định

    Bạn congiolamientay muốn sống lâu thọ ngang trời đất thì hãy tu tiên. Tu tiên dễ hơn đó.

  3. #23
    Nhị Đẳng Avatar của smc
    Gia nhập
    May 2012
    Nơi cư ngụ
    Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    2,229

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
    SMC muốn tôi nói chuyện trong hệ nào?

    Vũ trụ hệ: sinh sinh và sinh

    Vũ trụ hệ: Sinh - diệt

    tất cả ở trên là tôi đang bàn luận trong hệ âm dương....

    Nhưng tôi hỏi bạn điều này: Trong hệ âm dương có loài nào muốn diệt không?

    Bản thân bạn có muốn sống lâu không? có muốn trường tồn không?

    Vậy ước muốn đó là có thực....

    vậy ước muốn đó có làm được không?

    Bạn sẽ trả lời là không? vì tư duy bạn có sanh có diệt...

    Tôi sang hệ ko diệt tôi trả lời là được..... Ra khỏi cái hệ sanh diệt này đi thì sẽ trường tồn.
    - Haiz... tôi cũng chẳng biết nói sao!

    - Vầy đi... bạn muốn trường tồn, tức là bạn chấp nhận có "tôi", có "ta", có "ngã", phải không?

  4. #24

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi smc Xem Bài Gởi
    - Haiz... tôi cũng chẳng biết nói sao!

    - Vầy đi... bạn muốn trường tồn, tức là bạn chấp nhận có "tôi", có "ta", có "ngã", phải không?
    Có chứ... tại sao lại không có Tôi....

    Tôi đang nói chuyện với bạn đây mà....

    Mục đích cuối cùng của Đạo Phật là gì?

    Về cõi cực lạc...

    hoặc như bạn SMC là ko còn luân hồi....

    Vậy có phải bạn muốn về thế giới vĩnh hằng, trường tồn hay không?

    Đó chính là ước muốn của bạn đó....
    Last edited by congiolamientay; 21-07-2016 at 12:30 PM.

  5. #25
    Nhị Đẳng Avatar của smc
    Gia nhập
    May 2012
    Nơi cư ngụ
    Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    2,229

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
    Có chứ... tại sao lại không có Tôi....

    Tôi đang nói chuyện với bạn đây mà....
    - Vậy bạn có bị vô thường chi phối không?

    Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi

    Mục đích cuối cùng của Đạo Phật là gì?

    Về cõi cực lạc...

    hoặc như bạn SMC là ko còn luân hồi....

    Vậy có phải bạn muốn về thế giới vĩnh hằng, trường tồn hay không?

    Đó chính là ước muốn của bạn đó....
    - Mục đích của đạo Phật: đem lại hạnh phúc và an lạc cho số đông, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài người. => khổ diệt thì sẽ được an lạc, hạnh phúc. => Đạo Phật là đạo diệt khổ!

    - Về cõi cực lạc: có 2 cách hiểu. 1 là sự an lạc tối thượng = Niết Bàn. 2 là một cõi như trong kinh với vàng, bạc, lưu ly, pha lê, nhà cửa, chim muông....

    Người Phật tử nên chọn Cực Lạc số 1. Còn số 2: hễ nói có cõi, có vật chất... là có sanh, có sanh; có thời gian là có vô thường chi phối. Cái gì bị vô thường chi phối là khổ. Người trí không nên đã tuệ tri được khổ há lại muốn sanh vào một nơi khổ khác !

    - Ước muốn giác ngộ là tiền đề không thể thiếu. Là vì chúng ta có khổ, chúng ta liễu tri được khổ... thì mong muốn thoát khổ là dĩ nhiên. Vậy việc cần làm của người trí, người Phật tử là phải đoạn diệt khổ. Chứ từ đầu tới cuối tôi có nói lời nào ngoài mục đích này đâu!
    Last edited by smc; 21-07-2016 at 12:48 PM.

  6. #26

    Mặc định

    Tu tiên đi congiolamientay. Tui bán công pháp tu tiên cho.

  7. #27

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi smc Xem Bài Gởi
    - Vậy bạn có bị vô thường chi phối không?
    Cái thể xác tôi đang trong vũ trụ sanh diệt... nên nó bị vô thường chi phối...

    Nhưng cái tư tưởng trường tồn của tôi... nếu sau khi tịch diệt thể xác... tư tưởng tôi vẫn trường tồn thì tư tưởng tôi đã thoát ra khỏi vũ trụ sanh diệt....

    Cái từ xưng danh tôi này mà chuyển tiếp được ở 1 cơ thể khác thì cái từ xưng danh tôi này cũng ko bị diệt....

  8. #28
    Nhị Đẳng Avatar của smc
    Gia nhập
    May 2012
    Nơi cư ngụ
    Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    2,229

    Mặc định

    - Cái tư tưởng mà bạn nói là thọ-tưởng-hành-thức phải không? Hay còn gọi chung là Tâm.

    - Nếu bạn nói cái tư tưởng của bạn không hoại diệt, trường tồn... thì 1000 năm trước, bạn là gì? Ở đâu ? Con ông nào bà nào? Bạn có biết chăng....

  9. #29

    Mặc định

    Congiolamientay nó làm gì có đời trước. Congiolamientay nó mới sinh ra gần đây thôi. Như có lần congiolamientay chia sẻ congiolamientay không có đời trước cũng không có đời sau.

  10. #30

    Mặc định

    Tư tưởng của Phật Thích ca là tất cả ý tưởng về đời sống, cách dối nhân xử thể, cách tu hành, thờ cùng ông bà, lời ăn tiếng nói...... tất cả lời dạy của Phật Thích ca ngày xưa... Nó tồn tại trong xã hội đến ngày hôm nay... và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống vật chất tinh thần của nhân loại... đó là tư tưởng....

    Tuy nhiên đến ngày hôm nay tư tưởng đó đã bị phân hóa và không con nguyên bản ban đầu nên tư tưởng đó đang dần đến hoại diệt....

    Nếu nó còn nguyên bản ban đầu nghỉa là nó vẫn đang trường tồn....

    Cái tôi của Phật Thích ca: đến ngày hôm nay chưa có ai xưng danh là Phật thích ca tái thế... cho nên cái tôi của phật thích ca chưa có tái sinh... hoặc đã bị diệt.... Nếu tương lai có người xưng là Phật thích ca mà mang đầy đủ tư tưởng Phật thích ca thì người đó là Phật thích ca tái thế....

    Vậy tư tưởng của tôi là tất cả những gì tôi tu duy về cuộc sống này, vũ trụ này mà được lưu truyền nguyên bản vĩnh viễn thì nó trường tồn.... bằng không nó bị xé nát ko còn nữa thì nó sẽ bị hoại diệt....

    Tôi đã nói rồi tôi ko có kiếp trước.

  11. #31

    Mặc định

    Giờ tôi nói thế này!

    Ai tu hành cũng mong về cõi cực lạc....

    Vậy cõi cực lạc có cái gì ở đó mà mong về đó?

    + Ở đó không có tham sân si hỷ nộ ái ố....
    + Ở đó không có khái niệm người xấu, việc xấu, vật xấu..
    + Ở đó ko có thất bại...
    + Ở đó ko có hơn thua ganh ghét...

    Nói chung là tất cả các khái niệm âm tính ở đó không có...

    vậy ở đó có thực sự là cực lạc hay không?

    Muốn biết nó có cực lạc hay không. thì ta thử sống với cái tư duy đó đi.... xem nó có cực lạc hay không mà ta mong đến đó....

    Vì ở đây là nên tảng vũ trụ âm dương nên ta phải dụa trên nền tảng này đề sống...

    Nhưng ta thay đổi tư duy của một người ở cõi cục lạc để mà sống (người hiện đại)....

    Vậy có phải cái tư duy đó là HỆ TƯ TƯỞNG ĐƠN PHÂN không?

    Bạn hãy đọc lại xem hệ tư tưởng đó nó như thế nào?

    Nếu 1 người, 2 người, 3 người.... cả hành tinh hành sống theo hệ tư tưởng đó....

    Thì rõ ràng đây chính là cõi cực lạc rồi còn đâu nữa mà tìm....

  12. #32

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
    Giờ tôi nói thế này!

    Ai tu hành cũng mong về cõi cực lạc....

    Vậy cõi cực lạc có cái gì ở đó mà mong về đó?

    + Ở đó không có tham sân si hỷ nộ ái ố....
    + Ở đó không có khái niệm người xấu, việc xấu, vật xấu..
    + Ở đó ko có thất bại...
    + Ở đó ko có hơn thua ganh ghét...

    Nói chung là tất cả các khái niệm âm tính ở đó không có...

    vậy ở đó có thực sự là cực lạc hay không?

    Muốn biết nó có cực lạc hay không. thì ta thử sống với cái tư duy đó đi.... xem nó có cực lạc hay không mà ta mong đến đó....

    Vì ở đây là nên tảng vũ trụ âm dương nên ta phải dụa trên nền tảng này đề sống...

    Nhưng ta thay đổi tư duy của một người ở cõi cục lạc để mà sống (người hiện đại)....

    Vậy có phải cái tư duy đó là HỆ TƯ TƯỞNG ĐƠN PHÂN không?

    Bạn hãy đọc lại xem hệ tư tưởng đó nó như thế nào?

    Nếu 1 người, 2 người, 3 người.... cả hành tinh hành sống theo hệ tư tưởng đó....

    Thì rõ ràng đây chính là cõi cực lạc rồi còn đâu nữa mà tìm....
    Truyền đạo à. Huetinh đã bác bỏ cái hệ tư tưởng này rồi và ý của tui cũng giống huetinh.

  13. #33
    Nhị Đẳng Avatar của smc
    Gia nhập
    May 2012
    Nơi cư ngụ
    Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    2,229

    Mặc định

    - Ơ... vậy cái tư tưởng bạn cho là "của mình", sao lại bị người khác, đời khác xé nát chứ?

    Bạn đang đi trong lẩn quẩn, loanh quanh! Bạn nói là có "tôi" (vì tôi đang hiện hữu)

    - Tôi chấp nhận lý luận của bạn. Tôi hỏi: vậy "tôi" của bạn có biến đổi,hoại diệt không ?

    Bạn nói: thân xác hoại diệt. Tư tưởng thì không.

    - Tôi chấp nhận lý luận này của bạn. Tôi hỏi tiếp: Nếu nói tư tưởng trường tồn, thì bạn có nhớ 1000 năm trước bạn là ai? Cái gì hay cha mẹ bạn là ai? Bạn ở đâu không ?

    Bạn trả lời... một nùi mà tôi chẳng hiểu gì cả!

    - Tôi thắc mắc: nếu có "tôi", có tư tưởng trường tồn. Thì tức là tư tưởng trường tồn của tôi. Của tôi thì chỉ có tôi mới xé nát cái tư tưởng đó ra, chứ làm gì có chuyện "của tôi" mà người khác, thứ khác xé nát được!

    Còn nếu xé nát được tư tưởng của tôi.... thì chắc chắn tư tưởng đó KHÔNG PHẢI "của tôi"!

    Ý kiến của bạn như thế nào?

  14. #34

    Mặc định

    Tư tưởng sống của Phật Thích ca ngày xưa như thế nào?

    Khi truyền lại cho hậu thế... đến ngày hôm nay nó như thế nào? có phải nó đã bị xe nát ra thành nhiều tông phái khác nhau hay không?

    Ai cũng cho là tư tưởng của Phật nhưng sao nó lại khác nhau?

    Tư tưởng chúa Giesu đến ngày hôm nay nó cũng đâu còn nguyên vẹn....

    Tư tưởng của tôi khi nó còn trong tôi thì tôi quản nó được...

    Nếu tôi tịch diệt rồi thì nhân loại lưu truyền tư tưởng của tôi...

    Tôi muốn giữ nguyên thì tôi phải tồn tại theo nó. bằng mọi cách tôi phải tồn tại theo nó....

  15. #35
    Nhị Đẳng Avatar của smc
    Gia nhập
    May 2012
    Nơi cư ngụ
    Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    2,229

    Mặc định

    Bạn tư duy kiểu gì tôi không hiểu nổi!

    - Truyền lại cho hậu thế,bị hậu thế bóp méo,hiểu lầm,có sai khác...Vậy là do người hậu thế sai, hay do Phật sai? Bản thân giáo pháp đã bóp méo hay chính tâm tư đời sau bóp méo ?

    Cũng giống như kinh sách để lại, lời dạy để lại. Tu hành sai be bét thì do người tu hành sai hay do lời dạy sai?

  16. #36

    Mặc định

    Tôi ví dụ:

    Cái thuyết Duyên sinh ở đâu mà ra?

    Đó là Tư tưởng của Phật Thích ca ngày xưa đó...

    Giờ nó đến tay của bạn SMC... liệu nó có còn như ban đầu hay không?

  17. #37

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi smc Xem Bài Gởi
    Bạn tư duy kiểu gì tôi không hiểu nổi!

    - Truyền lại cho hậu thế,bị hậu thế bóp méo,hiểu lầm,có sai khác...Vậy là do người hậu thế sai, hay do Phật sai? Bản thân giáo pháp đã bóp méo hay chính tâm tư đời sau bóp méo ?
    Nếu đổ thừa cho hậu thế là không đúng....

    Cái của mình lưu truyền, thì mình phải đảm bảo bằng mọi cách nó lưu truyền đúng ý mình... bằng sai lệch là do mình chưa có cách lưu truyền đúng.

    "Người ở cực lạc"

    không bao giờ đổ thừa người khác có lỗi khi tất cả những việc mình làm...

    Rõ ràng là mình muốn lưu truyền nguyên bản mà mình ko nghĩ ra được cách lưu truyền, thì là lỗi của mình....
    Last edited by congiolamientay; 21-07-2016 at 01:55 PM.

  18. #38
    Nhị Đẳng Avatar của smc
    Gia nhập
    May 2012
    Nơi cư ngụ
    Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    2,229

    Mặc định

    Thôi... không dám bàn nữa! Tà kiến!

    Y chang ông @Sesônglai: dẫn chứng tào lao!

    Tự nhiên mình trao cho đứa con cái chén cổ từ thời ông cố nội để lại. Thằng con làm bể cái tự nhiên đổ thừa là do mình không biết cách truyền lại cho con!

    Hết sức tưởng tượng! Cái tư duy gì kỳ lạ !!!
    Last edited by smc; 21-07-2016 at 02:04 PM.

  19. #39

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi smc Xem Bài Gởi
    Thôi... không dám bàn nữa! Tà kiến!

    Y chang ông @Sesônglai: dẫn chứng tào lao!

    Tự nhiên mình trao cho đứa con cái chén cổ từ thời ông cố nội để lại. Thằng con làm bể cái tự nhiên đổ thừa là do mình!

    Hết sức tưởng tượng! Cái tư duy gì kỳ lạ !!!
    Hình như ông congiolamientay có ý đồ gì đấy chúng ta không hiểu được.

  20. #40

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi smc Xem Bài Gởi
    Thôi... không dám bàn nữa! Tà kiến!

    Y chang ông @Sesônglai: dẫn chứng tào lao!

    Tự nhiên mình trao cho đứa con cái chén cổ từ thời ông cố nội để lại. Thằng con làm bể cái tự nhiên đổ thừa là do mình!

    Hết sức tưởng tượng! Cái tư duy gì kỳ lạ !!!
    Smc!

    Tôi giả sử thuyết duyên sinh là của smc

    Giờ SMC hãy nghĩ cách lưu truyền đi.... vĩnh viễn nó phải như thế....

    SMC có nghĩ được cách không?

    Nếu cách nghĩ của SMC vẫn còn sai sót....

    Thì đó là lỗi của ai?

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 15
    Bài mới gởi: 19-10-2022, 07:17 PM
  2. Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 15-07-2012, 03:37 PM
  3. Duyên phận hai đứa
    By bemai2011 in forum Tâm sự nhỏ to, chia sẻ, suy ngẫm
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 27-12-2011, 04:00 PM
  4. Có nợ duyên kô các bạn?Tiền kiếp nợ duyên,kiếp này dang dở :)
    By thangdiva in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 21-05-2010, 03:42 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •