hai từ " Vô Ngã " = hai từ " Không Ta "
Hôm nay em thử phân tích theo ngôn ngữ của em thử
Cái Ta......Ta hay nhận là của mình gồm : Tâm ( tâm này là cái tư tưởng đó ) + Thân Tứ Đại
Thân tứ đại : từ nhỏ khi bị sinh ra rồi hàng ngày lớn lên đến lúc già đi . ta cứ nghĩ nó là của mình nhưng nhìn lại ta không tự chủ được ............muốn nó trẽ mãi nó cứ già đi ..........không muốn nó lớn lên nó vẫn lớn ..........không muốn nó bệnh .........và nó vốn tạo thành từ Tứ Đại ............và nó cứ theo vồng vây Thành _ Tựu- Họai - Không .........cứ quán sát như vậy thấy chẳng có cái gì của cái thân này là cái của ta cả .........
Tư tưởng : ngày qua ngày ta vẩn cho rằng tưng tuongr là cái của ta nhưng nhìn lại nó cứ chạy lung tung ..........hết cái này lặng đi thì cái dòng tư tưỡng khác đến .......nó cứ chạy lên tục và cứ thế tạo nên cái dòng sóng lên tục ...........lúc ta nghĩ điều thiện lúc ta nghĩ điều ác.............lúc ta nóng giận ...ta nhìn lại thì chảng có cái nào là của ta cã...................
vì công phu quán sát cái " Không Ta " thường các huynh tu theo tiểu thừa thiền ngồi định tâm quán sát cái không ta này ....khi nào thấy không còn cái giả tạm của xác thân tứ đại và tư tưởng giả hộp nữa thì chúng ta nhận được cái chân lý ở cùng khắp mội nơi . Không riêng ở một chúng sinh nào , mà chúng ta hiện có . chúng sinh đồng có như nhau chứ không riêng không khác
P/S : em chỉ nghe lóm ròi viết lại thui ......có gì sai xót xin bỏ qua
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks