Chào Qin ShiHuang !
Bạn phân rất rõ ràng về cái sự hiểu của bạn.
Tâm Phật là định
Ta tim hiêu về tâm: ta thấy trong đó có những hạt giống tham sân si hy no ai o....và có 1 cái tâm định bất động.
Ta thấy được cái Tâm định bất động đó là ta đã thấy Phật rồi.
Câu Ưng vô sỏ trụ, kiến tánh thành Thành phật: câu nay thể nào giải bằng lời được. Ta tu ta phải quên nó di. Dến khi ta chứng đạt được cái kien tánh thì ta nhìn lại ta mới biết. À thì ra Ưng vô sở tru là như thế.
Cũng như câu: CHân không diệu hữu... khong the nào mô ta bằng lơi được
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này


Bookmarks