Trang 2 trong 8 Đầu tiênĐầu tiên 12345678 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 21 tới 40 trên 154

Ðề tài: Kinh nghiệm Trì Chú Đại bi

  1. #21

    Mặc định

    Bạn Giga!
    Đó là kinh nghiệm của mình, tính mình là học cái gì cũng cố thực hiểu vấn đề đó. Xưa kia mình đọc kinh Đại bi tâm Đà Ra Ni thấy chú Đại Bi theo kinh thì quá hay, nào là cầu thứ gì được thứ đó... Mà mình thì mới ra trường muốn một công việc tốt nè, muốn có cô người yêu xinh xinh nè... Nên mình ra sức trì tụng. Chao ôi thật ngu, lòng còn đầy tham sân si mà ngày trì gần cả trăm biến Chú Đại bi nên người khi nào cũng mơ mơ, rồi xảy ra đủ chuyện. Có vị thiện tri thức khuyên mình đừng trì nữa mà mình cũng chẳng chịu, cũng may còn chút Phước thiện nên không bị điên nhưng lọt vô đường tà đó là luyện phép, càng luyện lòng càng kiêu ngạo. Nhưng do tính mình cũng biết quan sát và cũng tiếp thu ý kiến người khác nhưng cũng phải mất 2 năm mình mới hiểu ra vấn đề. Bạn học mật chú là tự tạo ra quy tắc, nguyên tắc cho mình( nếu bạn hành trì nhiều đến số biến nhất định) bởi việc trì tụng chú, nếu bạn một lòng một dạ tu học và tính cách nhu hòa, nhu thuận cảnh giới nào đến cũng nhẫn chịu được thì càng ngày càng tốt thôi. Ví như bạn thiết lập một đường ống nhờ việc trì tụng thần chú, đường ống này không phải khi nào cũng thẳng nhưng sẽ đưa bạn tới đích, nếu tâm bạn có thể như là Nước thì dù qua đoạn ống quanh co cũng ok. Còn không thì mình tự phá Quy luật đó rồi thì không phải là tu hành nữa.
    Đó là kinh nghiệm qua việc mình quan sát chính mình chứ có phải là thực như vậy mình ko biết, bạn tham khảo thử xem
    Thầy Pháp Cao Tay Ấn ...

  2. #22

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Q.My Xem Bài Gởi
    Theo Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng thì trì chú còn phải thực hành thủ pháp ấn nhãn với chú đó mới trọn vẹn, mình không biết nghi thức thực hành thủ pháp ấn nhãn thế nào cả có bạn nào biết không chỉ mình với.
    Theo mình nghĩ ngài Tuyên Hóa giảng cho những người trong pháp hội đó họ đều là những người rất tốt, rất thiện duyên mới được thầy giảng chú Đại Bi và trao Ấn Pháp, tức là Ấn Pháp chỉ dành cho các vị trong pháp hội chứ không phải ai cũng học được. Với lại có sự bảo trợ của một vị Bồ tát như ngài Tuyên Hóa thì hành trì Ấn cũng không vấn đề gì. Chứ mình tự tiện học Ấn có lẽ là không được, có lẽ là không được. Nếu bạn muốn học được chú+ ấn từ một vị thiện tri thức thì ra sức dụng công, hành thiện,tâm tâm sám hối tội nghiệp, siêng ăn chay+ phóng sinh và một lòng cung kính cầu pháp chắc là một thời gian sau, khi đủ duyên sẽ có thiện tri thức dạy bạn chứ không phải là lên diễn đàn mà cầu. Mình nghĩ là vậy, có gì không phải bạn bỏ qua
    Thầy Pháp Cao Tay Ấn ...

  3. #23

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiên Việt Xem Bài Gởi
    Bạn Giga!
    Đó là kinh nghiệm của mình, tính mình là học cái gì cũng cố thực hiểu vấn đề đó. Xưa kia mình đọc kinh Đại bi tâm Đà Ra Ni thấy chú Đại Bi theo kinh thì quá hay, nào là cầu thứ gì được thứ đó... Mà mình thì mới ra trường muốn một công việc tốt nè, muốn có cô người yêu xinh xinh nè... Nên mình ra sức trì tụng. Chao ôi thật ngu, lòng còn đầy tham sân si mà ngày trì gần cả trăm biến Chú Đại bi nên người khi nào cũng mơ mơ, rồi xảy ra đủ chuyện. Có vị thiện tri thức khuyên mình đừng trì nữa mà mình cũng chẳng chịu, cũng may còn chút Phước thiện nên không bị điên nhưng lọt vô đường tà đó là luyện phép, càng luyện lòng càng kiêu ngạo. Nhưng do tính mình cũng biết quan sát và cũng tiếp thu ý kiến người khác nhưng cũng phải mất 2 năm mình mới hiểu ra vấn đề. Bạn học mật chú là tự tạo ra quy tắc, nguyên tắc cho mình( nếu bạn hành trì nhiều đến số biến nhất định) bởi việc trì tụng chú, nếu bạn một lòng một dạ tu học và tính cách nhu hòa, nhu thuận cảnh giới nào đến cũng nhẫn chịu được thì càng ngày càng tốt thôi. Ví như bạn thiết lập một đường ống nhờ việc trì tụng thần chú, đường ống này không phải khi nào cũng thẳng nhưng sẽ đưa bạn tới đích, nếu tâm bạn có thể như là Nước thì dù qua đoạn ống quanh co cũng ok. Còn không thì mình tự phá Quy luật đó rồi thì không phải là tu hành nữa.
    Đó là kinh nghiệm qua việc mình quan sát chính mình chứ có phải là thực như vậy mình ko biết, bạn tham khảo thử xem
    Bạn luyện phép gì thế, có nuôi binh không

  4. #24

    Mặc định

    Con xin viết thêm một bài nữa để coi như là con sẽ không viết gì thêm trong chủ đế này nữa đó là:
    Ăn chay+ lạy Phật sám hối+ phóng sinh trợ duyên cho mình rất lớn trong trì tụng Đại bi chú cũng như tu hành nói chung.
    Nhiều vị nói Chay mặn tùy hỉ,Ăn thịt cũng được Miễn là con vật đó không phải bị giết vì làm thức ăn cho mình, không nghe, không thấy con vật bị giết( cái này con không nhớ rõ) nhưng theo con người sơ cơ muốn tu học cho tốt nên ăn chay thật nhiều vì khi mình ăn thịt vô, vì thứ bất tịnh cũng như nhiều chủng tử xấu, nhiều độc tố nên làm cho con người mình nhiều dục vọng, u tối, không có nhẹ nhàng thanh tịnh. Đối với việc tụng chú Đại bi thì ăn chay thật tốt vì Đại bi thì sao nỡ ăn thịt chúng sanh, thực ăn chay trợ giúp rất nhiều.
    Còn lạy Phật thì rất là thù thắng, đối với bản thân con vì quá cống cao ngã mạn nên suốt một thời gian dài học Phật pháp chẳng có ai chỉ dạy, chỉ tự mò nên cứ vấp té hoài. Từ khi ra sức sám hối thì có thiện tri thức chỉ mình và hình như cũng bớt đi nghiệp chướng vì cuộc sống tốt hơn một chút.
    Phóng sinh cũng thù thắng vì con thấy khi nào người con hôm trầm, u ám con ra chợ mua cá ốc về thả thì thấy tinh thần phấn chấn, khí lực mạnh và trì chú rất nhập tâm. Nên con thấy siêng làm ba việc như trên trò duyên rất nhiều cho việc tu hành và trì Đại bi. Con cũng không biết gì thêm, tối về lên trước Phật sám hối thôi, viết nhiều rồi.
    Kính chào Quý vị!
    Thầy Pháp Cao Tay Ấn ...

  5. #25
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của phoquang
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    32,630

    Mặc định

    Chú Đại Bi Giải Trừ Oan Gia..!

    ( https://www.facebook.com/QuyYTamBao/...198601539445:0 )



    Con có một người bạn thân ở Đài Bắc. Cô vốn là một thầy thuốc giúp người phá thai, y thuật của cô rất giỏi nên đã giúp rất nhiều người bỏ thai. Sau khi cô được học văn hóa truyền thống thì phát hiện ra việc làm này là giết người nên cô đã bỏ nghề, quyết định không làm nữa. Có một lần, trước đó khoảng một tháng, cô ấy tìm đến nhà con rồi thuê một căn phòng đối diện nghỉ dưỡng. Nửa đêm, khoảng 3 giờ sáng, cô điện thoại cho con khóc nức nở và cầu cứu:
    - Chị Gia Lệ ơi, xin hãy cứu em”.
    Con cứ nghĩ cô ấy bị kẻ xấu ức hiếp nên mới bảo cô gọi cảnh sát. Nhưng cô ấy trả lời:
    - Không phải, không phải, cứu em, cứu em”.
    - Con hỏi: “Bây giờ em đang ở đâu?”
    - Em đang ở nhà nghỉ.
    Rồi cô khóc đến tắt tiếng, không thốt lên thành câu. Con nói:
    - Vậy em mau qua chị đi.
    Khoảng 4 giờ thì cô ấy qua đến chỗ con. Vừa vào đến nơi thì cô ấy ôm chặt lấy con, đầu tóc rũ rượi, cả người run cầm cập, sợ kinh khiếp. Con cứ ngỡ phía sau cô ấy còn có kẻ xấu bám theo nên con mới hỏi :
    - Có ai theo em không ?
    Cô ấy không trả lời mà khóc liền một mạch suốt 3-4 tiếng đồng hồ. Sau khi bình tĩnh trở lại, cô hỏi con:
    - Chị Gia Lệ có biết gì không? Có rất nhiều trẻ con đầy trời, khắp đất. Những đứa trẻ này thiếu tay, thiếu chân, không có đầu…chúng đến bóp cổ em, khiến cho em thở không ra hơi.
    Sau khi học lớp văn hóa truyền thống, cô ấy đã bỏ nghề này rồi thì tình trạng này cứ liên tục xảy ra với cô ấy, khiến cho cô bị bệnh thần kinh. Người chồng mới đưa cô đến bệnh viện tâm thần, hết thảy mọi người đều cảm thấy rằng cô ấy bị điên, cứ ngày nào cũng bị hành hạ như vậy thì làm sao khỏi bệnh. Bản thân cô ấy cũng rất đau khổ, ban đêm không tài nào ngủ được, vừa chợp mắt thì các vong nhi (tiểu anh linh) liền xuất hiện khủng bố tinh thần rất dữ dội. Cô ấy cảm thấy không còn thiết sống nữa, sống như vậy thì chẳng còn ý nghĩa gì cả. Như thế không phải địa ngục thì là cảnh giới gì? Rồi chồng của ô tình cờ gặp một số bài viết về phật pháp và CHÚ ĐẠI BI. từ đó người chông luôn tụng chú đại bi hằng ngày cho cô nghe kết hợp với việc phóng sanh, hướng thiện, giúp người... để hồi hướng cho các vong linh của những đứa trẻ mà cô phái thai. và kiên trì sau 3 năm thì bệnh điên của cô đã khỏi hẳng..!
    Và một trường hợp khác là con có một cô bạn cũng là bác sĩ phá thai, sống tại Thượng Hải. Cô bác sĩ này thường giúp người khác hủy hoại thai nhi. Sau này cô mắc phải một căn bệnh kỳ lạ, đó là khi cánh tay cô vừa duỗi ra thì da thị cứ rách ra và máu chay xuống. Ngày nào da cũng rách còn máu chảy tùm lum, ai nhìn thấy đều rất kinh hãi. Cô cảm thấy rất đau khổ, cô đã tìm đến tất cả bệnh viện trong nước để điều trị chứng bệnh quái lạ này, nhưng hầu như các bác sĩ Đông, Trung, Tây y thảy đều bó tay. Họ bảo chứng bệnh này quá kỳ lạ nên không chữa được.
    Sau này, nghe nói ở Hồng Kông có thể trị được nên gia đình cô đã đưa cô đến để châm cứu, mỗi lần châm cứu tốn khoảng 480 ngàn NDT (khoảng gần 75.000 đô la Mỹ). Gia đình cô cũng giàu có nên vẫn điều trị cho cô. Thế nhưng, tình hình vẫn không khả quan, cô lại đau khổ và…hết cách.
    Về sau, nhờ một người bạn giới thiệu nên cô may mắn được tiếp xúc với Phật pháp. Người đó khuyên cô hãy học Phật, niệm Phật (CHÚ ĐẠI BI) đi. Sau khi học Phật rồi, cô tham gia vào một Pháp hội và thành tâm thành ý niệm Phật cầu sám hối lỗi lầm kết họp cùng việc tốt, phóng sanh hướng thiện, Dù sao thì cô ấy cũng đang bệnh nặng sắp chết rồi, thôi thì niệm chú, có cơ hội cứ giúp người, cái gì cũng buông xả hết, ngày nào cũng chăm chỉ mà làm. Trong thời gian niệm chú thì xuất hiện một kỳ tích. Trong thời gian chí thành niệm chú, cô ấy đã nôn ra một vật vừa đen vừa hôi. Nôn ra hết thì da dẻ cô ấy lập tức thay đổi, da thịt không còn rơi rụng, vết thương bắt đầu kéo mài. Chồng của cô ấy vốn chưa bao giờ biết đến Phật pháp, nay chứng kiến được sự nhiệm mầu của cô ấy thì cả nhà cùng quy y Tam bảo, trở thành những Phật tử thuần thành.
    Hai trường hợp trên đây chính là Báo ứng hiện đời. Trường hợp này, họ đã chân thật sám hối hướng thiện và tụng chú đại bi nên mới hiển hiện cái Quả báo này để cho mọi người cùng được xem thấy, nhằm khuyên bảo mọi người nhất định đừng phá thai và làm chuyện xấu (ác) nữa. Như vậy có thể tiêu trừ được nghiệp chướng của cô ấy.
    Cho nên, vạn phần đừng bao giờ KHUYÊN NGƯỜI PHÁ THAI, KHÔNG NÊN LÀM NGHỀ PHÁ THAI VÀ BẢN THÂN CŨNG ĐỪNG TẠO TÁC RA THAI NHI ĐỂ RỒI PHẢI ĐEM BỎ. Tội này cực trọng, bởi vì bạn giết súc sinh hay giết người là kẻ thù của bạn thì tội còn nhẹ hơn một chút, chứ giết con của chính mình thì tội rất nặng. Vong nhi trở thành oan gia trái chủ đeo bám mãi những người kết oán với nó, chờ cơ hội để trả thù, làm sao bạn có thể trốn thoát được?
    Nếu đã từng phạm phải lỗi lầm thì bạn hàng ngày phải ra sức chân thành sám hối ăn chay, niệm Phật (niệm chú), đem công đức này hồi hướng cho các vong nhi mà mình từng bỏ, sau đó trải rộng ra hồi hướng cho tất cả các tiểu anh linh trên thế giới này bị cha mẹ phá bỏ, thì may ra mới có thể hóa giải được mối oán cừu sâu nặng này.
    Đệ tử ghi chép lại hai câu chuyện thật này hầu chia sẻ khắp những người hữu duyên. Nếu có chút công đức nào, xin hồi hướng cho hết thảy các tiểu anh linh khắp pháp giới buông bỏ oán thù, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tịnh độ, vĩnh viễn lìa khổ được vui.
    (Diệu Âm Lệ Hiếu kính ghi lại từ đĩa “Quý trọng sinh mạng, xin đừng phá thai giết con” – cuộc phỏng vấn giữa cô Đinh Gia Lệ và Hòa thượng Tịnh Không năm 2011)



  6. #26

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiên Việt Xem Bài Gởi
    Con xin viết thêm một bài nữa để coi như là con sẽ không viết gì thêm trong chủ đế này nữa đó là:
    Ăn chay+ lạy Phật sám hối+ phóng sinh trợ duyên cho mình rất lớn trong trì tụng Đại bi chú cũng như tu hành nói chung.
    Nhiều vị nói Chay mặn tùy hỉ,Ăn thịt cũng được Miễn là con vật đó không phải bị giết vì làm thức ăn cho mình, không nghe, không thấy con vật bị giết( cái này con không nhớ rõ) nhưng theo con người sơ cơ muốn tu học cho tốt nên ăn chay thật nhiều vì khi mình ăn thịt vô, vì thứ bất tịnh cũng như nhiều chủng tử xấu, nhiều độc tố nên làm cho con người mình nhiều dục vọng, u tối, không có nhẹ nhàng thanh tịnh. Đối với việc tụng chú Đại bi thì ăn chay thật tốt vì Đại bi thì sao nỡ ăn thịt chúng sanh, thực ăn chay trợ giúp rất nhiều.
    Còn lạy Phật thì rất là thù thắng, đối với bản thân con vì quá cống cao ngã mạn nên suốt một thời gian dài học Phật pháp chẳng có ai chỉ dạy, chỉ tự mò nên cứ vấp té hoài. Từ khi ra sức sám hối thì có thiện tri thức chỉ mình và hình như cũng bớt đi nghiệp chướng vì cuộc sống tốt hơn một chút.
    Phóng sinh cũng thù thắng vì con thấy khi nào người con hôm trầm, u ám con ra chợ mua cá ốc về thả thì thấy tinh thần phấn chấn, khí lực mạnh và trì chú rất nhập tâm. Nên con thấy siêng làm ba việc như trên trò duyên rất nhiều cho việc tu hành và trì Đại bi. Con cũng không biết gì thêm, tối về lên trước Phật sám hối thôi, viết nhiều rồi.
    Kính chào Quý vị!
    Càng tu càng thấy nhỏ đi
    Cái ta càng bé tự ti giảm dần
    Ai ai cũng mến cũng thân
    Điều hay nên học lỗi cần sửa ngay
    Phải nên biết cái đúng sai
    Tin lời Phật dạy hàng ngày làm theo
    Chớ nên ăn nói chả treo
    Đừng gieo tiếng xấu đừng theo đường tà
    Làm người chân chính thật thà
    Ngũ giới luôn giữ tâm nhà Phật theo.

  7. #27

    Mặc định

    Bạn Thiên Việt ơi, niệm chú Đại Bi có cần an thổ địa không. Mà nếu an thì phần này được chỉ dạy ở kinh nào, vì trong kinh Đại bi tâm đà ra ni không có nhắc đến.
    Nghe là nếu không an thì sẽ làm não loạn chúng sanh khác, nên vậy mình cũng có phần không muốn niệm nữa!

  8. #28

    Mặc định

    Mình trì Đại bi chú cũng được 3 năm. Các vấn đề xung quanh việc trì tụng, bạn Thiên Việt và các bác cùng các anh, chị trong diễn đàn đã nói nhiều. Mỗi người có một cách tu tập riêng. Mình không dám có ý kiến gì. Do thấy bạn thuong_143 hỏi Thiên việt, niệm chú đại bi có cần an thổ địa không? Nghe là nếu không an thì sẽ làm não loạn chúng sanh khác, nên vậy bạn cũng có phần không muốn niệm nữa! Nên mình xin chia sẻ đôi điều:
    1. Trì tụng Đại bi chú hay bất cứ thần chú nào, trước hết phải có lòng tin tuyệt đối vào công lực của chú, lợi ích do chú đem lại, không được có bất cứ nghi ngờ nào.
    2. Trì tụng Đại bi chú, bản thân người tụng cần phải nuôi dưỡng tâm từ bi trong cuộc sống hàng ngày, chứ không phải khi ngồi trì tụng mới khởi tâm từ bi.
    3. Khi trì tụng, cần giữ tâm lắng, không vọng niệm, cố gắng miêng đọc, tai nghe; vọng niệm khởi, kệ nó, không để ý, tự sinh, tự diệt. (một số người thì quán tưởng quán thế âm nhưng mình để đầu trống rỗng).
    4. Sau khi trì tụng, hối hướng là một việc quan trọng. Đối với bản thân mình, mình hối hướng ngắn gọn đến thân nhân gia quyến, các oan gia trái chủ nhiều đời và các sinh linh trong tam giới lục đạo đều được phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, oan nghiệt dứt sạch, tu tập tinh tấn, sớm trọn thành phật đạo.
    Theo mình như vậy là đủ, nếu người tụng muốn cầu việc gì cụ thể, có thể nói thêm nhưng không nên dài lê thê, cái gi cũng xin. (Hì hì, hồi mới hối hướng, tớ mất đến 10 phút hối hướng là ít).
    5. Trước khi trì chú, có cần an thổ địa không? Theo mình là nên. Bạn thuong_143 đọc lại bài viết của bác Nhật Nguyệt cũng ở trong topic này nhé.
    Mình chỉ xin trích dẫn một đoạn
    "Thật ra câu chú An Thiên Đại Chân Ngôn cũng là một câu thần chú của lòng đại bi đó, vì khi câu chú này được trì ra thì tất cả chúng sanh trong cõi giới vô hình đều tưởng chừng như đứng yên vì như được báo trước sẽ có chuyện rất lớn sẽ xãy ra, và một khi thần chú của chư Phật được trì tụng thì nó giống như một làn thủy triều thật lớn bung tỏa ra khắp vũ trụ, và sẽ chấn động rất là mạnh đó. Và các chúng hữu tinh sẽ cãm nhận được nhưng họ sẽ không hải sợ vì đã có thần chú An Thiên Địa giúp cho họ đó. Còn không thì chúng hữu tình sẽ vô cùng hoản sợ. Tội lắm."
    Bác Nhật Nguyệt là người am tường phật học, hiểu và hành rất sâu, công phu nghiêm mật, ngôn từ thanh thoát. Bạn nên tìm đọc những bài viết của bác trên diễn đàn nhé. Rất giá trị đấy!
    Chúc bạn thuong_143 và các bác, các anh, chị trong diễn đàn tu tập tinh tấn.

  9. #29

    Mặc định

    Hôm nay ngày 19/2 Âm lịch, là ngày vía Đức Đại Từ, Đại Bi, Tầm Thanh Cứu Khổ Quán Thế Âm bồ tát. Có vị Đạo Hữu nào sáng nay đi chùa Lễ Phật không ạ, sáng nay con lên chùa Xưng Tán 500 danh hiệu bồ tát Quán Âm cùng 500 lạy,,tuy rằng hơi mỏi đầu gối nhưng thấy hoan hỉ quá, Bồ Tát Quán Âm thật Từ Bi Vô Lượng...
    Xưa kia con bắt đầu Học Phật là con tụng Chú Đại Bi, cũng nói không ngoa rằng Chính nhờ Chú Đại Bi con mới được ngày hôm nay, Trì Chú Đại bi cứ vấp ngã, té lên té xuống nhưng qua những lần như vậy con có cách nhìn tốt hơn trước, và cũng thật lạ là tín Tâm của con Đối Với Đại Bi thần Chú không hề giảm, nhiều khi tưởng chừng mình sẽ làm Việc ác, làm điều xấu nhưng cũng nhờ Chú Đại Bi mà con không phạm... Tâm thiện ngày càng lớn hơn một xíu.
    Có người nói Chú Đại Bi là Chú Dành cho người Phát Tâm bồ tát, Tu hạnh bồ tát... Có lẽ là đúng. Như con đây còn nhiều tập khí xấu, tính rất xấu, tham sân si còn nhiều nhưng trong lòng con luôn mong muốn cứu khổ, ban vui cho muôn loài tuy rằng chẵng làm được gì nhưng tâm này không mất. Nhiều khi làm liều, nhiệt tình quá bị người ta chửi mắng, chê bai, nào là : Đồ ngu mà lì, hay là mày thích làm anh hùng hả mày... Cũng buồn lắm nhưng một thời gian thì cũng nguôi. Hồi xưa chưa có thầy hướng dẫn, tự mò nên cũng mệt lắm, nhưng mà có nhiều Chuyện cũng được báo trước, có lẽ Hộ Pháp hay ai đó thấy mình làm điều ngu suẩn, đáng thương nên giúp mình chỉnh lại. Hồi đó con cũng hay Trì Chú Đại bi giúp người ta. Có một lần nằm mơ thấy mình đang đứng trên miệng một cái giếng, đang cố gắng kéo người rớt dưới giếng lên, kéo mệt lắm mà không được, cuối cùng bị rớt xuống giếng luôn. Hay hồi xưa Quý vị Đạo hữu trên diễn đàn kêu gọi mọi người hồi hướng giúp một vị Đạo hữu bị nạn,cũng tính sẽ Niệm Phật hồi hướng giúp vị này. Tối đó nằm mơ thấy mình lội qua một cây cầu,,cầu này nước tràn lên cả thành cầu, nước chảy xiết lắm ,,có khi cứ ngỡ mình bị cuốn trôi nhưng may vẫn còn cây gậy để chống. Nhìn về phía sau thấy một người phụ nữ cũng hơi già, đang lội qua cầu nhưng không có cây gậy nên bị cuốn trôi, thấy vậy con nhảy theo vớt nhưng có rất nhiều người ở dưới cứu người này rồi, con thì bị cây hai bên bờ làm rách da, thân thể bị thương. Sáng ra ngủ dậy liền không có ý định cũ nữa.
    Gặp Chú Đại bi Quý lắm, rất rất quý... Ngài Tuyên Hóa nói Thiện căn lớn mới được gặp và niệm Chú Đại bi, siêng niệm Chú Đại Bi và Niệm Danh hiệu Quán Âm nhé quý đạo hữu, lợi ích lớn lắm.
    Hôm trước con từng hứa không viết gì thêm trong chủ đề này, hôm nay lười tạo chủ đề mới nên nuốt lời rồi...
    Thầy Pháp Cao Tay Ấn ...

  10. #30

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Giga Xem Bài Gởi
    Lành thay, bạn Thiên Việt đã chia sẻ rất nhiều thông tin bổ ích.
    Đọc xong bài post của bạn, mình biết bạn là người có tín tâm với trì chú Đại Bi. Theo cá nhân mình nghĩ là rất tốt.
    Còn nói về lợi ích của chú Đại Bi thì là không thể nghĩ bàn được, không thể xuy xét đến cùng được. Lại nói, người trì chú Đại Bi cần phải có tâm Đại Bi, bình đẳng...là đúng.
    Tuy nhiên, cũng cần đặt ra một câu hỏi là 1 người có tâm tham sân si thì có ĐƯỢC trì chú Đại Bi hay không?
    Theo mình là được. Tại sao vậy?
    Khởi điểm của một người trì chú Đại Bi vốn là một người với tham sân si đầy rẫy. Dĩ nhiên rồi, nếu mà hết tham sân si thì đã là hàng bậc thánh rồi.
    Việc trì chú Đại Bi chỉ có kết quả tốt chứ không hề có sự trừng phạt nào ở đây cả. Tại sao vậy?
    Y kinh "Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà Ra Ni", ngài Quán Thế Âm có nói rằng người nào trì chú này thì đều đạt được những lợi ích, ngoại trừ những người không hề tin tưởng. Mà thậm chí như vậy cũng còn có thể tạo hạt giống Bồ Đề về sau. Rõ ràng, việc trì tụng chú Đại Bi chỉ có lợi ích mà không hề gây nguy hại gì đến người trì tụng.
    Trì tụng chú Đại Bi chắc chắn sẽ giảm nghiệp, tăng phước và tăng trưởng lòng Từ Bi đối với chúng sanh. Điều này là chắc chắn.
    Giga! minh thich nghĩ theo nhận xét của ban, và mình cũng tin là như thế!

  11. #31

    Mặc định

    https://www.youtube.com/watch?v=_W5-N0gH1pY
    Mời quý Đạo hữu cùng xem Đạt Ma TỔ Sư.
    Thầy Pháp Cao Tay Ấn ...

  12. #32

    Mặc định

    Các Đạo hữu để ý đoạn đối thoại từ phút thứ 38:26 đến 39:45 Các thiền sinh ngồi thỉnh pháp với ĐẠT MA TỔ SƯ RẰNG:
    Đại sư ngài làm gì vậy?
    Các thầy đang làm gì?
    Chúng tôi đang ngồi thiền làm phật.
    Ta mài ngói làm gương,
    Mài ngói mà có thể làm gương?
    Ngói không thể làm gương tọa thiền há có thể làm phật được sao?
    Vậy làm sao mới có thể thành phật,
    Cần nên biết phật không có hình thái nhất định và thiền không phải là ngồi hay nằm,
    Các thầy chỉ biết ngồi thiền mà không biết tại sao phải ngồi thiền như vậy vĩnh viễn không bao giờ kiến tánh,
    Vậy làm cách nào mới có thể kiến tánh,
    Tu tập từ trên căn bản,
    Thế nào là căn bản,
    Tâm là căn bản, tội từ tâm sanh cũng từ tâm diệt , tất cả thiện ác đều do tâm mà có , nếu lý này không hiểu thì chỉ hạ thủ công phu phiến diện bên ngoài thật là lãng phí thời gian.
    Thầy Pháp Cao Tay Ấn ...

  13. #33

    Mặc định

    Ngồi THiền để Thành Phật cũng hướng vào căn bản bằng cách luyện tâm NHư Đạt MA tổ sư dạy thì học Mật Chú Rất quan trọng bằng việc luyện tâm căn bản ban Đầu, CHú Đại BI là mười thứ tâm quý Đạo hữu cần để ý để tu luyện hằng ngày đó là Tâm : Đại từ bi, tâm khiêm cung, tâm cung kính, tâm vô tạp loạn, tâm vô vi, tâm bình đẳng, tâm không kiến thủ, tâm không chấp trước, tâm vô thượng bồ đề Quý đạo hữu nên trau dồi từng ngày chứ chẳng phải là trì chú ngày mấy chục biến hay bắt ấn này ấn nọ. trì nhiều bắt ấn này nọ mà không để ý luyện tâm sẽ dễ lạc vào thần thông.
    Thầy Pháp Cao Tay Ấn ...

  14. #34

    Mặc định

    NHiều QUý Đạo hữu rất muốn học tứ THập nhị thủ nhãn thì rất là quý nhưng Tứ THập nhị thủ nhãn muốn học phải được bí truyền trực tiếp từ một vị đại bồ tát có công đức rất lớn QUý đạo hữu mới học được. ở trên diễn đàn này có một vài người được truyền thụ quán đảnh trực tiếp từ Thánh Tăng TUyên Hóa. QUý Đạo hữu biết tại sao không, không có sự liên kết với vị thầy thì các ấn quý vị tự bắt không thể đúng được và phải được ân phước gia trì cực lớn từ vị đại Bồ tát vì chướng nạn hành giả gặp phải rất lớn
    Thầy Pháp Cao Tay Ấn ...

  15. #35

    Mặc định

    Hi hi đọc chú đại bi rồi ko đọc nữa tiếp tục như vậy.... .. hi hi nhìn tới nhìn lui chẳng ra cái giống gì...... hi hi ..... rồi đến khi trì nghiêm mật sẽ tiếp cận đến tử nghiệp hi hi các nhà khám nghiệm những người chết theo cái nghiệp đó sẽ để lại những dấu chỉ đó, còn ngược lại là dựng hiện trường giả, còn bạn chắc chắn biết tại sao họ để lại dấu chỉ đó hi hi

  16. #36

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi batdac Xem Bài Gởi
    Hi hi đọc chú đại bi rồi ko đọc nữa tiếp tục như vậy.... .. hi hi nhìn tới nhìn lui chẳng ra cái giống gì...... hi hi ..... rồi đến khi trì nghiêm mật sẽ tiếp cận đến tử nghiệp hi hi các nhà khám nghiệm những người chết theo cái nghiệp đó sẽ để lại những dấu chỉ đó, còn ngược lại là dựng hiện trường giả, còn bạn chắc chắn biết tại sao họ để lại dấu chỉ đó hi hi
    Hi hi đang ngồi vỉa hè ăn thịt chó uống bia thừa nghe bàn nhậu bên trong họ nói vậy hi hi

  17. #37

    Mặc định

    Chú Đại Bi Vi diệu không thể nghĩ bàn và Chúng ta những ai đã, đang và sẽ Trì Chú Đại bi thì công đức vô cùng lớn vì nếu quá khứ chưa làm nhiều Công đức thì ngay cái tên Đại bi chú cũng không được nghe chứ đừng nói là được trì tụng.
    Hồi mới bắt đầu trì Chú Đại bi mình không có tin vào thế giới Tây Phương cực lạc, tin vào Tây Phương Tam Thánh nhưng mình lại rất thích và tin vào Chú Đại bi, qua một vài năm trì Đại bi chú thì mình rất tin vào cõi Cực Lạc.
    Mình nghĩ thời này tu hành thành thánh, lìa sanh tử trong một đời rất khó nên việc cầu vãng sanh tây phương là việc mỗi phật tử chúng ta nên cầu, quý đạo hữu trì chú, niệm phật, làm thiện có công đức đều nên hồi hướng vãng sanh Tây Phương.
    Học theo Bồ tát QUán Thế Âm, Chú Đại bi đều lấy Đại Từ Đại bi làm đầu cho nên Tu luyện TÂm từ bi rất quan trọng, mở rộng lòng từ rất quan trong, mở rộng lòng từ bằng cách yêu thương những con vật gần gũi như Chó, mèo, tập ăn chay càng nhiều càng tốt và phóng sinh thật nhiều kết hợp trì Chú Đại bi thì lòng từ bi ngày càng rộng...
    Thầy Pháp Cao Tay Ấn ...

  18. #38
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của phoquang
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    32,630

    Mặc định



    Cách trì chú Đại Bi có hiệu quả

  19. #39

    Mặc định

    Khi ta trì Chú Đại Bi một thời gian đầu thì có thể xảy ra một số chuyện không như Ý muốn như Bóng đè, Ngủ có nhiều giấc mơ dữ như bị rượt đuổi, đâm chém, rất là ghê rợn và gặp rất nhiều hoàn cảnh làm mình ức chế thì đây cũng là những hiện tượng bình thường giúp mình bớt nghiệp, với kiên trì, chịu nhẫn nhục, kết hợp với giữ giới , làm thiện thì qua nhẹ nhàng.Trong giấc mơ thấy mình Đi nhà cầu, hoặc bơi tắm trong sông biển thì chứng tỏ mình đang bớt nhiệp. Cứ như vây vài ba năm thì nghiệp tiêu rất nhiều, làm cách nào biết tiêu nghiêp?
    Đó là tinh thần rất sáng suốt, người nhẹ,đi đứng nhẹ nhàng chắc chắn nhìn rất là có khí thần, mắt sáng, rất từ bi và đặc biệt người ngoài nhìn vào họ rất ưa nhìn mình, nhìn là họ thấy thương, cảm mến mình.
    Chú Đại bi thời gian đầu chỉ nên trì 3-7 biến thôi nhé quý đạo hữu, nếu nhiều quá sẽ có cảm giác như bị chèn ép rất mệt...
    Thầy Pháp Cao Tay Ấn ...

  20. #40

    Mặc định

    Diệu dụng, cảm ứng của Đại Bi Thần Chú không thể nghĩ bàn, hồi xưa mình hay mơ nhiều giấc mơ dữ, bị rượt đánh, bị người ta bắt nhốt hay bị bóng đè, mình chỉ cần niệm Chú Đại Bi là sẽ tỉnh ngủ và hết ( May mắn là trong giấc ngủ mỗi khi nguy hiểm là mình nhớ được Chú Đại Bi).
    Mình còn có một chuyện cảm ứng của Chú Đại Bi mà minh từng chứng kiến.
    Bạn mình có nuôi một con Chó rất ngoan , cách đây mấy tháng không hiểu tại sao lại bị liệt chân, không thể đi bình thường mà chỉ trườn rất là khổ, bạn mình sám hối cho nó, Niệm chú Đại bi hồi hướng và cầu nguyện Bồ tát Quán Thế Âm giúp đỡ thì 3-4 ngày sau đi lại bình thường.
    Thầy Pháp Cao Tay Ấn ...

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Kinh nghiệm cận tử: 30 năm nghiên cứu
    By Bin571 in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 02-01-2012, 05:59 PM
  2. Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 24-11-2011, 12:30 PM
  3. Kinh Lăng Nghiêm Tuyệt ðối Là Bộ Chơn Kinh
    By tuyenhoa1985 in forum Thiền Tông
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 25-11-2009, 07:17 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •