...Trên thế giới này, không cứ gì chỉ có VN mới có Long Mạch ( Địa mạch), mà tất cả các dân tộc đều có "Địa mạch" theo quá trình thời gian xây dựng của đất nước đó, cộng với những lịch sử của mỗi đất nước mà dân tộc họ phải "gánh chiu" trong sự tiến hóa về mọi mặt của nhân loại !
Việt Nam chúng ta cũng không nằm ngoại lệ, với mấy ngàn năm mà Tổ tiên của chúng ta đã gầy dưng nên một đất nước hình chữ S này, đã có biết bao là xương máu, biết bao đau thương của cả dân tộc, chảy dài theo dòng thời gian lịch sử để có được như ngày hôm nay ! Nhưng, đến đây cũng là chưa phải điểm dừng của dân tộc chúng ta, mà là phải chiến đấu nhiều hơn nữa nhưng với một trạng thái khác, để thích hợp cho hoàn cãnh của đất nước đã và đang có được như ngày hôm nay.

Như ở bài trên tôi đã có đề cập về sự Thống nhất (Thông Nhâm và Đốc mạch của những người tu tập Đạo gia cần phải có, mà kể cả Phật gia cũng cần "phải" có).
Một người tu luyện Đạo, việc tối cần thiết là phải mở thông Nhâm và Đốc mạch (trước tiên, giống như đất nước cần phải Thống nhất vậy, như bài trên tôi đã nói đến).
Nhưng, người tu luyên này cần phải có Ba Đức tính căn bản của việc tiến hóa trong con đường tu Đạo : Trí, Bi, Dũng. Cái Trí ở đây là sự "Hiểu và Biết", trước tiên là hiểu, biết chính minh. Lúc đó mơi thấy được một "Vị Sáng suốt" trong cái thân xác này đang làm chủ thật sự ( Sau khi thóat khỏi Thất tình và Lục dục, bằng cách Công phu luyện tập trong Thiền Định. Đây là một quá trình đầy cam go !) Vị "chủ nhân" sáng suốt này ( nhờ qua quá trình tu tập mà luyện được tính kiên nhẫn, kiên trì, tức là long Dũng cảm = DŨNG), dần dần hé lộ Đức tính Bi (khai mở nơi Trái Tim, một bí huyệt, người nào mở được sẻ thấy "Chữ Vạn" nơi trái tim xuất ra). Lúc này có đầy đũ của "BI, TRÍ, DŨNG".

Một quốc gia hùng mạnh (Cường quốc), cũng cần có Ba Đức tính (tạm gọi) là : "CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, QUÂN SỰ".
Thí dụ như nước Mỹ chẳng hạn, với sức mạnh tiềm tàng của họ (Dân giàu, nước mạnh), tiếng nói (Chính trị) của nước Mỹ rất có trọng lượng, nhất là đối với các nước bé nhỏ (!), khi họ xữ dụng "tiếng nói" không xong, họ bắt đầu chuyển qua "Kinh tế", nghĩa là "bao vây kinh tế" đối phương, mà vẫn còn ngoan cố, họ bước sang "Quân sự", họ không trực tiếp đánh, mà nhờ cái gọi là lực lượng phiến quân, chống đối với nhà nước đó, hầu lật đỗ chính quyền đã không nghe lời họ. Thế giới đã cho chúng ta biết nhiều về bài học này rồi, xin khỏi triển khai thêm! Nói chung "Họ"( các nước có mộng làm chủ thế giới) đang cố gắng xữ dụng ba trạng thái ắt phải có của một đất nước cường quốc là : "Ngoại giao, Kinh tế và Quân sự"

Vậy đất nước Việt Nam chúng ta thì sao ? Nói về "Long mạch, hay Địa mạch" Đắc và Vượng khí, thì sao đây? Đã đến lúc chưa, khi nào mơi đến thời vàng son đó cho một đất nước đã trãi qua biết bao đau thương mà cả dân tộc VN chúng ta đã hứng chịu để có được ngày hôm nay ?!

Bài sau tôi sẻ triển khai về chữ :"Nhân dân", "Đạo đức", "Cách mạng", chỉ có dân tộc VN mới có những ngôn từ này, nó rất là sát vơi những ai có công phu tu luyện để thấy được trong thân xác của chính mình cũng giống y hệt như một đất nước vậy. Cha ông chúng ta có câu ( Đạo gia): "Hiểu được thân xác này, thì hiểu được Vũ trụ". Chỉ có con đường "Tu" mới hiểu được cái thân xác này mà thôi. Không có sách vở nào dạy được cho chúng ta, có chăng chỉ là biết, chứ chưa hiểu ! Đôi hàng xin đuọc chia sẻ.