Một thời gian khá lâu, tôi không vào viết bài để chia sẻ cùng với các bạn trong TGVH này.
Từ bài viết của tôi, chỉ với đường link dẫn đến topic " Long mạch VN" của bạn Vô Pháp làm chủ đề tài.
Nay tôi xin được "sao chép" bài đó và "chuyển về" trang topic này để tiện việc cho bài viết tiếp của tôi được liền lạc ý tưởng,
thay vì phải chạy qua topic của bạn Vô Pháp để đọc, như vậy mất thời gian của các bạn ! Cám ơn các bạn.


"...Người ta có câu :"Thiên cơ bất khả lậu !".
Nhưng tôi cũng xin mạo muội chia sẻ với các bạn cái "Bất Khả lậu" đó trong sự suy luận của chính tôi qua việc công phu tu tập,rồi từ đó lấy từ trong cái thân xác này để bàn về "Long mạch của VN".
Sau đó tùy theo các bạn mà tiếp tục suy luận thêm !

Tôi thấy Love_Tamlinh có đưa ra một ý là : "...Long mạch ví như hệ thần kinh trong thân thể..."

Từ câu nói đó ,tôi xin chia sẻ về sự vận hành trong cái thân xác này ,sau đó sẻ liên tưởng đến đất nước VN có hình chữ S và rồi sẻ thấy cái "Long Mạch" đó.

Như các bạn biết về một người tập về khí công ,thì việc đầu tiên của họ là cố gắng đã thông được Nhâm và Đốc mạch ,sau khi đã thông được rồi thì khí vận chuyển trong Nhâm ,Đốc sẻ kích hoạt các LX chính nằm trên đường N,Đ từ từ sẻ hoạt động mạnh mẽ hơn để đem khí huyết đi khắp châu thân hầu mang lại cho người tập có được một thân xác cường tráng ,khỏe mạnh rồi ngày tháng tu tập của họ ,sẻ khai mở được nguồn Nội Lực ( Chân lực tại Hạ Đơn Điền cách rốn 3 thốn !).

Đây là một nguồn Chân Lực đích thực rất cần thiết cho những ai tập về khí công ,nhiệm vụ của nguồn Chân lực này sẻ đẩy mạnh Khí lực lan tỏa toàn bộ thân xác ,cũng là kích hoạt mạnh hơn cho các LX chính của Nhâm Đốc và tất cả đường Kinh ,Lạc,Mạch chạy khắp châu thân .

Đất nước VN của chúng ta hình cong chữ S ,một hình theo Bát Quái (!).
1000 năm đô hộ bởi giặc Tàu ,100 năm bị đô hộ bởi giặc Tây .
21 năm chinh chiến từng ngày và bị chia đôi Đất Nước .(tính từ 1954 sau khi đuổi được giặc Tây).

30/4/1975 ,Nam -Bắc thông nhau ( Thống nhất đất nước ) như là Nhâm và Đốc mạch đã được thông nhau ,mà con đường Xa Lộ ( QL1)là huyết mạch của cả hai miền đã được nối liền !

Sau 38 năm ( vẫn chưa là nhiều !),sự phát triển của đất nước trong thấy rỏ ,đường xá ( như là các Kinh ,Mạch,Lạc trong thân xác ) được mở mang mọi miền trên đất nước ,đường xá mở đến đâu là sự phát triển kinh tế , giáo dục và quân sự phát triển đến đó ,mọi người dân đang bước dần vào sự no ấm (!),nghèo đói cũng giãm nhiều ,từ một nước nghèo lạc hậu nay đất nước của chúng ta đang dần phát triển để tạo ra bằng được "Nội Lực" chính của dân tộc làm ra !

Nguồn "Nội Lực " ( Hay Chân lực) này là mang đến cho dân giàu nước mạnh .
Mỗi Thành Phố lớn từ Bắc vào Nam như là những LX trên đường Nhâm và Đốc mạch vậy. Từ những Thành Phố, từ Trung Ương cho đến các Thành Phố lớn khác đều hổ trợ cho toàn các Thành Phố nhỏ quay vòng vệ tinh theo TP lớn .

Bây giờ các bạn hình dung đi thì sẻ thấy ,nguồn Nội Lực của chúng ta đang hình thành mặt dù rất là chậm ,nhưng vẫn là đang phát triễn nguồn Nội Lực của chính dân tộc mình .

Mỗi TP lớn tự phát huy nội lực của chính nó để hổ trợ cho những Tp vệ tinh xung quanh ,cứ thể sự lan tỏa sẻ chạy dài ra đến những vùng xa tận ngoài biên giới theo vòng đai Nam,Trung,Bắc ,những con đường rộng như là Cao tốc chạy xuyên suốt đến những TP nằm sát biên giới ,để tạo ra sự liên kết mà Nội Lực của toan đất nước đang phát triển .

Đây là đoạn khởi đầu cho bài viết "Long Mạch VN !" qua sự suy luận của tôi mà sau khi tôi "Nhìn thấy và hiểu,biết" được qua cái thân xác này.Từ đó tôi suy diễn trên phương diện lớn hơn "Đất Nước".

Tôi sẻ không muốn đề cập đến vấn đề "Chính trị ,chính em " gì trong bài viết của tôi,mong các bạn đừng quy chụp với một "cái mũ" nào đó !

Bài tiếp tôi sẻ nói về : "BI=KINH TẾ ; TRÍ=CHÍNH TRỊ ; DŨNG=QUÂN SỰ",sự phát huy của một đất nước cần phải có ,rồi từ đó các bạn sẻ thấy lộ dần cái "Long Mạch của VN" của chúng ta mà nó nằm chình ình ngay trước mặt của tất cả mọi người dân đang sống trên mãnh đất Quê Hương hình chữ S ,còn được gọi là "Con Rồng;Cháu Tiên" ; Con cháu của Âu Cơ ;Lạc Long Quân ; Những con người Tự hào ( đã và đang !) là DÂN TỘC VIỆT NAM .

Sau đó các bạn sẻ thấy rỏ cái mà các bạn gọi là "ĐẠO VIỆT NAM !"( Con Đường Tiến Hóa của Dân Tộc VN).Thân ái chào..."