Trang 2 trong 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 21 tới 40 trên 76

Ðề tài: cả nhà vào giúp LX với!!! :((

  1. #21

    Mặc định

    -Hãy hỏi, góp ý, xây dựng ,trả lời một cách hòa nhã chứ tuyệt đối đừng cao giọng, lên lớp những người mà mình chưa kịp hiểu
    câu này là của 1huynh trong diển dàn nói . nếu FIREPH0ENIX thấy những dòng chử này lấy làm khó chịu thì xin hãy dọc lại những gì mình viết di nhé ,bạn không vui khi dọc nhửng chữ này thì những người khác cũng có cảm giác khi dọc những gì bạn viết ra vậy

  2. #22

    Mặc định

    chỉ có người ko có óc suy nghĩ hoặc trẻ em mới vậy thôi
    Người đạo sĩ cuối cùng

  3. #23

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tuongvydk Xem Bài Gởi
    Chị của em theo em đây là lời khuyên đúng đắn nhất
    Tham gia vào diễn đàn này giúp chúng ta hiểu biết thêm về thế giới vô hình
    Nhưng không phải cái vô hình nào cũng diễn ra mạnh mẽ với ta
    Trong này có những lời khuyên vớ vẩn , khuyên cho vui khuyên để ra vẻ mình là người hiểu biết vênh mặt dạy đời ( em không ám chỉ ai cả trúng ai thì người ấy biết biết để tự hiểu rút ra được bài học không thì tùy ). Em nghĩ chị lên vào chùa vào những ngày có buổi lễ và liên tục vận động mình . Đó là những gì em nghĩ sẽ tốt cho nhiều người chứ không phải riêng gì ss đâu .^^ khi cần em chị biết em ở đâu rồi đấy số địne thoại hoặc ym chị đều có thể liên lạc
    LỜI NÓI KHÔNG MẤT TIỀN MUA LỰA LỜI MÀ NÓI CHO VỪA LÒNG NHAU . NGƯỜI VIỆT NAM CÓ 1 CÂU LÀ SUY BỤNG TA RA BỤNG NGƯỜI. (Trong này có những lời khuyên vớ vẩn , khuyên cho vui khuyên để ra vẻ mình là người hiểu biết vênh mặt dạy đời)CHẮC CÃ NGÀY FIREPH0ENIX CHƯA DÁNH RĂNG NÊN HÔI MIỆNG XIN CÁC SƯ HUYNH TỶ MUỘI BÕ QUA CHÚC MỌI NGƯỜI AN LÀNH
    Dạ vâng tính em quen nói thẳng nghĩ sao nói vậy nó quen rồi còn việc lựa lời ấy mà thì thôi xin khiếu mình không nói thẳng đúng với tâm của mình mà phải nói hay nói tốt thì nó giả tạo lắm anh ạ nhưng mà với những người hơn tuổi hoặc em kính trọng thì không bao giờ em dám thế đâu
    Các huynh các bác hơn em đến chục tuổi thì em đâu dám nói láo nói hỗn
    Nhưng em đã nói là ai bị nói trúng thì người ấy hiểu các người không bị thì nói làm gì hay lại trúng tim đen thế thôi trên đây có rất nhiều thứ đáng để học hỏi nhưng cũng có rất nhiều thứ như những tảng băng chìm.Em có nói gì sai thì em xin lỗi với những người tâm huyết có tâm giúp đỡ chị lx như timhieutamlinh,Thiện Niệm,tony_huynh...(vậy đấy còn có ai sau dấu 3 chấm nhỉ tùy tiếp tự suy nghĩ)
    To BộXuơng ờ chỉ có trẻ con mới như vậy còn có người câu cú không bao giờ được bằng 1 đứa trẻ thậm trí chữ viết đúng chính tả đúng tiếng việt cũng chẳng được nên tự hào về điều đó đi
    Last edited by fireph0enix; 08-07-2010 at 07:25 AM.

  4. #24

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tuongvydk Xem Bài Gởi
    -Hãy hỏi, góp ý, xây dựng ,trả lời một cách hòa nhã chứ tuyệt đối đừng cao giọng, lên lớp những người mà mình chưa kịp hiểu
    câu này là của 1huynh trong diển dàn nói . nếu FIREPH0ENIX thấy những dòng chử này lấy làm khó chịu thì xin hãy dọc lại những gì mình viết di nhé ,bạn không vui khi dọc nhửng chữ này thì những người khác cũng có cảm giác khi dọc những gì bạn viết ra vậy
    hòa nhã rồi bình tĩnh rồi nhưng em còn bị chửi là kém IQ nữa mà thôi đành nói chuyện kiểu kém IQ vậy em cũng biết nhiều người đọc CM của em cũng thấy khó chịu nhưng như em đã nói em không ám chỉ ai cả ai tự thấy đúng với mình thì đúng em cũng chỉ nói thế thôi . Thân

  5. #25

    Mặc định

    chẳng hiểu nổi em thiếu nhi này,ai chữi cậu thiếu IQ khi nào,mà có xích mích gì thì kiếm chuyện người đó đi,nặng lời như vậy sẽ có nhiều người hiểu lầm
    Người đạo sĩ cuối cùng

  6. #26

    Mặc định Lễ Nhạc là Hòa Kính

    Chư Huynh Tỷ Đệ Muội mến !

    Thấy việc của Tỷ linhxinh88 mà chúng ta bắt đầu xuất hiện "bút chiến" thiệt là chẳng hay chút nào . Xin quý HTĐM bình tâm và dẹp bỏ thành kiến cá nhân để giữ tình HÒA ÁI ,bút chiến e cho mất đi tình cảm

    Thánh Nhơn viết : " Lễ giả Thiên Địa chi Tự , Nhạc giả Thiên Địa chi hòa "

    Thánh Nhơn dụng ý chế ra Lễ nhạc rất hay và cái sức mạnh tinh thần ấy có thể kích động lòng người đến chỗ sâu xa , nhờ sức mạnh tinh thần ấy, Lễ Nhạc có thể cảm hóa lòng người về Đạo Đức, như " Kính " và " Hòa " chẳng hạn. Nhưng có điều nên lưu ý là Lễ Nhạc phải đi đôi thì mới có kết quả mỹ mãn , ảnh hưởng của lễ nhạc là Kính và Hòa trong nhơn tâm thế sự cũng vậy, nghĩa là " Kính " và " Hòa " cũng phải theo nhau, như bóng với hình thì mới có kết quả tốt.

    Ví dụ : KÍNH mà không HÒA :

    Kẻ nhỏ sợ người lớn mà chẳng dám gần, người lớn khinh kẻ nhỏ mà lánh xa. Thế rồi nhà ai nấy ở, ngôi tôn giữ tôn, ngôi ti giữ ti. Tôn ti cách biệt hẵn thì làm sao mà hòa nhau được cho nên nói rằng : Kính mà không Hòa thì ly tán.

    Ví dụ : HÒA mà không KÍNH

    Khi hội hợp nhiều người mà không kính nhau. Người lớn ỷ ở ngôi tôn cứ sỗ sàng nói năng, sỗ sàng hành động, người lớn khinh thường kẻ nhỏ. Kẻ nhỏ thì hổn ẩu, không kiêng nễ người lớn. Trật tự đảo lộn thì chung qui phải tự giải tán. Thế thì Hòa mà không Kính thì loạn lạc.

    Than ôi ! Gia đình ly tán, xã hội loạn lạc thì làm thế nào mà quần tụ, để giúp đở nhau trong đời sống ? Ngay trong Diễn Đàn này của chúng ta cũng vậy , LỄ được ví như sự tỏ bày thành thật , chân tình , nghiêm túc trong Tu Học cũng như khuyên nhủ lẫn nhau . NHẠC được ví như sự Hòa nhập vui vẻ đến mọi người , những câu nói vui đùa ghẹo chọc của một số HTĐM để làm cho Diễn Đàn không còn không khí quá ư nghiêm nghị huyền ảo nữa !

    Xem đó đủ hiểu Lễ Nhạc, ngoài sự tế tự nó còn là một pháp môn hàm dưỡng tâm tánh. Ấy vậy, nên người dùng Lễ Nhạc mà không biết Kính Hòa thì chẳng khác nào ăn mía mà bỏ nước ngọt đi vậy

    Vài hàng chia sẻ , mong chư HTĐM chung vui đón nhận

    Kính chúc sức khỏe và kính chào thân ái
    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  7. #27
    Minh-Tam
    Guest

    Mặc định

    Huynh Thiện Niệm đã viết một bài rất tuyệt, những người có học sẽ rất tâm đắc, nhưng đối với cái đám vô học thì nó vô nghĩa vì chúng nó không có khả năng đọc hiểu, ngay cả cách diễn đạt những ý tưởng cực kỳ đơn giản đối vối chúng nó cũng là chuyện to tát.

    Ví dụ đoạn văn sau của tuongvydk:

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tuongvydk
    Chị của em theo em đây là lời khuyên đúng đắn nhất
    MT hiểu như thế này "Chị của em! Theo em đây là lời khuyên đúng đắn nhất"

    vậy thì câu hỏi đặt tiếp ra là "lời khuyên nào?"

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tuongvydk
    Tham gia vào diễn đàn này giúp chúng ta hiểu biết thêm về thế giới vô hình
    Nhưng không phải cái vô hình nào cũng diễn ra mạnh mẽ với ta
    MT hiểu ý câu này là: "Tham gia vào diễn đàn này là để giúp chúng ta hiểu thêm về thế giới vô hình, nhưng ....", từ chữ nhưng về sau thì chả hiểu mẹ gì cả nên đành phải ... :laughing:

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tuongvydk
    Trong này có những lời khuyên vớ vẩn , khuyên cho vui khuyên để ra vẻ mình là người hiểu biết vênh mặt dạy đời ( em không ám chỉ ai cả trúng ai thì người ấy biết biết để tự hiểu rút ra được bài học không thì tùy ).
    Câu này rõ ràng là "chém gió", tác giả là kẻ vừa "ngu" vừa "sạo"

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tuongvydk
    Em nghĩ chị lên vào chùa vào những ngày có buổi lễ và liên tục vận động mình .
    Câu này thì MT thua, có lẽ vì IQ thấp quá nên không hiểu nỗi tác giả nói cái mẹ gì:laughing:

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tuongvydk
    Đó là những gì em nghĩ sẽ tốt cho nhiều người chứ không phải riêng gì ss đâu .^^ khi cần em chị biết em ở đâu rồi đấy số địne thoại hoặc ym chị đều có thể liên lạc
    MT hiểu câu trên như sau: "Em nghĩ rằng tất cả những điều em viết sẽ tốt cho nhiều người chứ không riêng gì cho LX đây. ^^ khi cần đến em - Chị đã biết em rồi đấy - gọi điện thoại hoặc chat qua ym đều được cả"

    Chán như con gián! Một ý tưởng vô cùng đơn giản mà trình bày cũng không ra cái con mẹ gì mà cũng bày đặt chém gió, chắc tác giả sống gần với cái đám "đỉnh cao trí tuệ loài người" hoặc là bị nhồi sọ quá nặng, đến nỗi giờ đây không còn khả năng hồi phục thành người bình thường được.

    P/s: xin lỗi bạn đọc vì những từ chưởi thề, nhưng MT buộc lòng phải viết vì mục tiêu là "thuốc đắng dã tật", chứ hoàn toàn không có ý định hạ nhục người.

  8. #28
    12212012
    Guest

    Mặc định

    Nói ra những lời nói đó thì đâu thể hiển được bạn có học thức

  9. #29
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bộ xương Xem Bài Gởi
    há há con gái mà hip hop thì đc gì?
    theo tui nghĩ thì nên nhảy pop đi
    popin cũng là 1 hình thức của hiphop đó ông!
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  10. #30

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Minh-Tam Xem Bài Gởi
    Huynh Thiện Niệm đã viết một bài rất tuyệt, những người có học sẽ rất tâm đắc, nhưng đối với cái đám vô học thì nó vô nghĩa vì chúng nó không có khả năng đọc hiểu, ngay cả cách diễn đạt những ý tưởng cực kỳ đơn giản đối vối chúng nó cũng là chuyện to tát.

    Ví dụ đoạn văn sau của tuongvydk:



    MT hiểu như thế này "Chị của em! Theo em đây là lời khuyên đúng đắn nhất"

    vậy thì câu hỏi đặt tiếp ra là "lời khuyên nào?"


    MT hiểu ý câu này là: "Tham gia vào diễn đàn này là để giúp chúng ta hiểu thêm về thế giới vô hình, nhưng ....", từ chữ nhưng về sau thì chả hiểu mẹ gì cả nên đành phải ... :laughing:



    Câu này rõ ràng là "chém gió", tác giả là kẻ vừa "ngu" vừa "sạo"



    Câu này thì MT thua, có lẽ vì IQ thấp quá nên không hiểu nỗi tác giả nói cái mẹ gì:laughing:



    MT hiểu câu trên như sau: "Em nghĩ rằng tất cả những điều em viết sẽ tốt cho nhiều người chứ không riêng gì cho LX đây. ^^ khi cần đến em - Chị đã biết em rồi đấy - gọi điện thoại hoặc chat qua ym đều được cả"

    Chán như con gián! Một ý tưởng vô cùng đơn giản mà trình bày cũng không ra cái con mẹ gì mà cũng bày đặt chém gió, chắc tác giả sống gần với cái đám "đỉnh cao trí tuệ loài người" hoặc là bị nhồi sọ quá nặng, đến nỗi giờ đây không còn khả năng hồi phục thành người bình thường được.

    P/s: xin lỗi bạn đọc vì những từ chưởi thề, nhưng MT buộc lòng phải viết vì mục tiêu là "thuốc đắng dã tật", chứ hoàn toàn không có ý định hạ nhục người.
    Em xin nói thật
    Anh cũng chẳng hiểu em nói gì
    anh có thấy em xin lỗi anh ở dưới rồi không
    còn nếu anh bảo thuốc đăng dã tật thì anh đọc cái này mới hiểu
    http://www.thegioivohinh.com/diendan...ad.php?t=15458
    Em không có ý nói gì anh chẳng qua hơi tức voi kiểu ném đá hội nghị của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó-thôi
    Còn chị lx em nghĩ vì chị lo lắng quá nhiều thôi vì em thường xuyên chat với chị ấy
    Anh mắng em thì em cũng chịu vì ít nhất anh không hiểu ý em
    -Bộ Xương Đọc kĩ topic kia đi nhé đừng có theo kiểu nhổ bãi nước bọt ra đất rồi quỳ xuống mút sạch như thế

  11. #31
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định

    Tỷ Linh Xinh mà biết mọi người cãi nhau trong topic của tỷ ấy thì tỷ ấy sẽ buồn cho xem.
    @Thiện Niệm: bác nói phải lắm. Cho cá hỏi thêm là có phải trích ra trong đạo lí của Nho giáo không vậy?
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  12. #32

    Mặc định

    Hahaha cuộc sống đã là giả, giấc mơ càng mơ hồ, nếu LX thấy như vậy có thể bản tâm đang chiếu lại những gì ở kiếp trước hoặc do tâm của LX ko được an ổn do mong cầu quá nhiều hay lo sợ hoài, nhất tâm niệm Phật hay niệm Om mani padme hum vừa niệm vừa nghĩ thân này là giả tạm sớm muộn rồi cũng mất ai có lấy thì cứ lấy, chúc bạn mau thân tâm an lạc
    om mani padme hum

  13. #33

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi camap_anchay Xem Bài Gởi
    Tỷ Linh Xinh mà biết mọi người cãi nhau trong topic của tỷ ấy thì tỷ ấy sẽ buồn cho xem.
    @Thiện Niệm: bác nói phải lắm. Cho cá hỏi thêm là có phải trích ra trong đạo lí của Nho giáo không vậy?
    Bạn camap_anchay mến

    Mình theo Đạo Cao Đài mà Cao Đài với chủ trương dụng Nho Tông Chuyển Thế nên bạn cũng có thể xem là Đạo Lý của Nho Giáo , nhưng nếu tỷ mĩ hơn thì nên nhấn mạnh rằng GIÁO LÝ CAO ĐÀI

    Thân chúc sức khỏe đến bạn ! Thân ái
    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  14. #34
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định

    Uhm. Họ ngoại của mình theo đạo Cao Đài nhiều lắm.
    Hồi nhỏ vẫn thường nghe ông ngoại nói mấy điều tương tự như vậy. Giờ ông mất rồi nên có cái nhớ cái không.
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  15. #35
    Lục Đẳng Avatar của batquantrai
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    6,518

    Mặc định

    hahahahahhahahaaaaaaaaa............ Đọc qua rồi, theo lão nghĩ, lão xin thay mặt cho 2 chử hòa thuận để được mời các bạn nên quá bộ đến với hồ Hạ Hỏa, nơi đó rất mát và làm tan nhanh cơn bực của các bạn, vào với hồ các bạn được miễn mua vé. :D
    Như tảng đá kiên cố
    Không gió nào lay động
    Cũng vậy , giữa khen chê
    Người trí không giao động .
    :big_grin: :big_grin:

  16. #36

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi camap_anchay Xem Bài Gởi
    Uhm. Họ ngoại của mình theo đạo Cao Đài nhiều lắm.
    Hồi nhỏ vẫn thường nghe ông ngoại nói mấy điều tương tự như vậy. Giờ ông mất rồi nên có cái nhớ cái không.
    Mừng thay ,quý thay bạn đã được nghe những lời dạy vàng ngọc của ông Ngoại bạn

    Mình cũng vậy , giờ ông Ngoại mình cũng đã trở về với Đức Đại Từ Phụ , mình hằng ghi nhớ mãi những lời dạy của Người

    Tre già thì măng mọc , tiền nhân đã khai lối thì hậu tấn hãy noi theo...

    Thân ái
    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  17. #37

    Mặc định

    gần đây đúng thật tâm trạng Lx ko được tốt nên cũng ko vào được diễn đàn thg xuyên ...lúc vào thì lại ko vào được!
    Hôm nay ngó qua thì thấy mọi người tranh luận ghê quá...!
    LX biết mình yếu nên mơ thấy ác mộng cũng là bình thường nhưng giấc mơ tự nhiên đến và quá lạ lẫm làm LX rất lo lắng!
    (nhưng giờ hết rồi ~^.^~)
    Vài điều muốn nói thế này!
    - em FIREPH0ENIX là e của LX! hai chị em hay pm qua yahoo nói chuyện, e ấy còn nhỏ ăn nói thẳng thắn mong mọi người thông cảm! Mong Tuongvydk đừng chấp nhặt e nó! cũng vì nó lo cho LX thôi! trước nó cũng bảo LX đừng lo nghĩ nhiều mà! Vì càng nghĩ LX càng thấy đau đầu! nên chắc mọi người hiểu nhầm e nó ùi!
    - Thiện niệm : cảm ơn huynh đã cho LX lời khuyên...thật ra chắc tại Lx ở nhà nhàn cư vi bất thiện thui à...mấy hum nữa đi làm chắc chả còn tgian mà mơ với chả mộng
    - Bo xuong: Lx hết tuổi đọc truyện cổ tích ùi ( tự nhiên mơ thế chứ Lx có mún đâu) đừng công kích e tớ nhe! BX là bạn t, e t là e t túm lại BX coi e t là e BX chứ!^^
    - cám ơn Cá nhìu nha! LX ko phải fan của Jonas vì từ hồi Joe đi theo Demi thế là ghét Joe nhưng vẫn nghe Jonas, Cá là fan của Jonas à!? à Cá ơi, đạo Cao Đài thờ 1 con mắt à?
    - Timhieutamlinh : LX muốn học võ lắm nhưng thể trạng yếu ko có học được!
    - huynh Minh Tam: Lx cám ơn nhưng...hehe...theo kinh Dược Sư có ăn chay hông? Lx chưa có thể ăn chay được!
    - TranDuy : LX cũng sắp lấy chồng ùi nhưng mà ....một ý kiến của TD mà bao nhiu ng đồng ý chắc phải làm theo nhanh quá!
    Trên hết, mong mọi người giữ được ôn hòa vì...theo như chữ kí ai đó...chúng ta là một gia đình mà!
    Trái tim chết rồi

  18. #38

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi batquantrai Xem Bài Gởi
    hahahahahhahahaaaaaaaaa............ Đọc qua rồi, theo lão nghĩ, lão xin thay mặt cho 2 chử hòa thuận để được mời các bạn nên quá bộ đến với hồ Hạ Hỏa, nơi đó rất mát và làm tan nhanh cơn bực của các bạn, vào với hồ các bạn được miễn mua vé. :D
    ko có hỏa có được sang hồ Hạ Hỏa ko lão!?
    Trái tim chết rồi

  19. #39
    Lục Đẳng Avatar của batquantrai
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    6,518

    Mặc định

    Hồ hạ hỏa là nơi dung nạp mọi người đang lên cơn nóng, tuy nhiên ai cũng vào tắm được, trước là để hạ hỏa , sau nữa thì cùng nhau mà trao đổi trong tinh thần đoàn kết cởi mở thân mật vẫn hay... hihihihih :D xin mời rose4
    Như tảng đá kiên cố
    Không gió nào lay động
    Cũng vậy , giữa khen chê
    Người trí không giao động .
    :big_grin: :big_grin:

  20. #40

    Mặc định

    cho LX vào phát!
    trời HP nóng dễ sợ!
    Trái tim chết rồi

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •