Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 23

Ðề tài: Các thầy có nhìn rõ người âm trông như thế nào , và có nghe được họ nói gì không ?

  1. #1

    Cool Các thầy có nhìn rõ người âm trông như thế nào , và có nghe được họ nói gì không ?

    Thưa các thầy con rất tò mò không biết người âm trông như thế nào , có nhìn rõ mặt mũi hình dáng họ không . Và khi họ nói chuyện mình có nghe được bình thường như người trần không ?

    Con từng ước có 1 ngày kia được nhìn thấy họ , xem họ thế nào có giống người trần không , ăn mặc thế nào , ...vì có 1 người xem số qua mạng internet cho con thì người đó được mở con mắt thứ 3 nên bảo là con có 1 cô gái kiếp trước là vợ con mất sớm giờ đi theo và yêu con nên con gặp rắc rối trong tình cảm. Con nghĩ cũng cảm động khi có 1 người vô hình yêu mình , con chỉ ước được trông thấy cô đó để nói chuyện với cô ấy cho cô đó bớt cô đơn :)

    Con mong có thầy nào ở đây có con mắt thứ 3 cực kỳ sáng và thiện để con được chiêm ngưỡng thế giới vô hình :)

  2. #2
    Đai Đen Avatar của changchancuu
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    ĐẠI HỌC BÔNBA
    Bài gởi
    689

    Mặc định

    Theo tui thì chẳng có người âm, hay ma quỷ gì hết...tất cả là do các giác quan bị đánh lừa dẫn đến nhìn nhận các sự vật hiện tượng không được chính xác...và rồi 1 đồn 10, 10 đồn 100 cho nên mấy câu chuyện Ma quái ly kỳ mới ra đời...
    Ta đây vốn thật người TRỜI
    Đứt dây rơi xuống làm người TRẦN GIAN

  3. #3
    Nhị Đẳng Avatar của smc
    Gia nhập
    May 2012
    Nơi cư ngụ
    Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    2,229

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Anh_21 Xem Bài Gởi
    ...vì có 1 người xem số qua mạng internet cho con thì người đó được mở con mắt thứ 3 nên bảo là con có 1 cô gái kiếp trước là vợ con mất sớm giờ đi theo và yêu con nên con gặp rắc rối trong tình cảm.
    - quá trời quá đất ông "Thầy". Cha mạ ơi... gặp mặt ở ngoài còn chưa chắc đoán được 50% nữa, huống hồ xem qua inh-tợt-nách!

    ===> Thời nào mà còn những tri kiến thế này thì thời đó không bao giờ vắng bóng các "ông, bà" tướng số, các hành vi mê tín dị đoan. Người thực sự có năng lực thì ít, mà kẻ lừa gạt tiền của bằng ba tấc lưỡi thì... hằng hà !!!

  4. #4
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    Bạn Anh21 mến,
    Bạn thật sự muốn thấy ma à? Bạn có biết rằng bạn không thấy ma, không thấy quỉ là bạn đã có phước lắm rồi không? Nếu nói theo những người xưa đó, không những chỉ có ở VN mình đâu thì những người bình thường mà thấy ma thì thường là cái vận số của mình rât là “đen” cho nên mình mới thấy ma mà thôi.

    Còn chuyện muốn thấy ma thì cũng dễ lắm không phải là khó đâu. Thường thường những người họ kết tình phu thê, hay là người yêu vì chuyện gì đó mà họ cách ngăn thì họ thường hay có những lời thệ nguyện chẳng hạn như “nếu kiếp này mình không gặp, thì xin hẹn lại kiếp lai sinh”. Và cũng vì những lời thề nguyện yêu đương như thế này, cho nên nó sẽ ra những trường hợp giống như bạn vậy. Bạn vì do duyên nghiệp nên kiếp này bạn lại được làm người, còn người yêu bạn trong quá khứ thì lại không có cái cơ duyên như bạn, cho nên họ vẫn còn lẩn quẫn trong cõi âm. Khi họ biết bạn ở đâu thì họ sẽ đến và giúp bạn. Tuy nhiên, nếu “mộng trung nhân” của bạn có lòng tốt, và không có ích kỷ thì bạn sẽ có một gia đình ở cõi dương đẹp đẻ và hạnh phúc. Nếu họ vì thương mà ích kỷ thì bạn phải coi chừng. Vì có biết bao nhiêu người đã không tìm được hành phúc cho mình vì bị phá.

    Bạn thật sự không cần dùng con mắt “âm dương” để nhìn người âm đâu. Nếu bạn mà mong muốn gặp người “ấy” đó, thì bạn phải tự một mình tìm một chổ thanh tịnh nào đó, chẳng hạn như bạn có phòng riêng biệt của mình. Bạn ngồi buông xã xuống cho thân thể, đầu óc mình thanh tịnh rồi bạn tác bạch cái sở nguyện của mình muốn gì với người ấy. Và bạn mong sao cho bạn có thể gặp được người ấy. Bạn phải thành tâm, và phải liên tục. Có nhiều khi thì mình phải dùng cái năng lực của mình, tuy nhiên, nếu người này mà đã theo và giúp đở cho bạn như thế này thì trong cõi giới vô hình họ cũng có một cái lực cũng đáng kế lắm.

    Và như NN đã nói ở trên. Bạn cũng phải coi chừng vì nếu bạn tạo ra nhiều “tình thương” quá thì có khi sợ rằng họ chịu không nổi và họ cũng sẽ làm những cái sẽ bất lợi cho bạn để bạn có thể “ăn đời, ở kiếp” với họ ở trong U Linh giới đó, chứ chẳng phải chơi đâu.

    Vài hàng cùng bạn.

    Thân
    NN
    To You With Love

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Anh_21 Xem Bài Gởi
    Con từng ước có 1 ngày kia được nhìn thấy họ , xem họ thế nào có giống người trần không , ăn mặc thế nào , ...
    Bạn chẳng cần phải ước ao gì. Bạn đã thấy họ rất, rất nhiều lần rồi đấy chứ. Chẳng qua là bạn không nhớ thôi. ^_^

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tuanfodacon Xem Bài Gởi
    Bạn chẳng cần phải ước ao gì. Bạn đã thấy họ rất, rất nhiều lần rồi đấy chứ. Chẳng qua là bạn không nhớ thôi. ^_^
    ủa thấy khi nào thầy ? con có bao giờ trông thấy đâu

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Anh_21 Xem Bài Gởi
    ủa thấy khi nào thầy ? con có bao giờ trông thấy đâu
    Ban phat nguyen doc Kinh Dia Tang 100 ngay di.

  8. #8
    Đai Đen Avatar của spirit82
    Gia nhập
    Oct 2012
    Nơi cư ngụ
    Linh thứu cung
    Bài gởi
    693

    Mặc định

    Em ở độ tuổi dục sinh lý cao, nên có cái "ao ước" đấy , trong y học có dạng bệnh lý này, đặc biệt ở phụ nữ không đc thỏa mãn cái đó lâu ngày sinh "hoang tưởng" nhìn thấy đủ thứ, rất nhiều vụ lên báo đặc biệt ở các kcn ở vn đó thôi, mà bệnh này lây nhanh , toàn các chị em ở với nhau.

    Trong kinh điển, ngạ quỷ ,dạ xoa, hay các chư thiên đều có cả, lại có cả những dạng chúng sinh thuộc dạng ở giữa 2 đời sắp sinh, rất đa dạng rất khó để hình dung.

    Sariputa có thần lực lớn như vậy, nhưng ông cũng ko biết mình vừa bị dạ xoa đánh cho đến khi đc mogâlana nói, cho đến một con ngạ quỷ sariputa cũng ko thấy đc, cũng có sao đâu :)
    .có 3 con mắt tồn tại trên thế gian, mắt thịt, mắt chư thiên và mắt trí tuệ, mắt trí tuệ mới là tối thắng.

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi changchancuu Xem Bài Gởi
    Theo tui thì chẳng có người âm, hay ma quỷ gì hết...tất cả là do các giác quan bị đánh lừa dẫn đến nhìn nhận các sự vật hiện tượng không được chính xác...và rồi 1 đồn 10, 10 đồn 100 cho nên mấy câu chuyện Ma quái ly kỳ mới ra đời...
    Ku đã nhìn thấy con vi trùng , vi rút bao giờ chưa ? Nó có ko ?
    Ku chưa thấy người âm bao giờ...nhiều người đã thấy, vậy, nó có ko ? Chưa biết thì đừng phán nha ku !

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi spirit82 Xem Bài Gởi
    Em ở độ tuổi dục sinh lý cao, nên có cái "ao ước" đấy , trong y học có dạng bệnh lý này, đặc biệt ở phụ nữ không đc thỏa mãn cái đó lâu ngày sinh "hoang tưởng" nhìn thấy đủ thứ, rất nhiều vụ lên báo đặc biệt ở các kcn ở vn đó thôi, mà bệnh này lây nhanh , toàn các chị em ở với nhau.

    Trong kinh điển, ngạ quỷ ,dạ xoa, hay các chư thiên đều có cả, lại có cả những dạng chúng sinh thuộc dạng ở giữa 2 đời sắp sinh, rất đa dạng rất khó để hình dung.

    Sariputa có thần lực lớn như vậy, nhưng ông cũng ko biết mình vừa bị dạ xoa đánh cho đến khi đc mogâlana nói, cho đến một con ngạ quỷ sariputa cũng ko thấy đc, cũng có sao đâu :)
    .có 3 con mắt tồn tại trên thế gian, mắt thịt, mắt chư thiên và mắt trí tuệ, mắt trí tuệ mới là tối thắng.
    Tôi không muốn nói chuyện với con người hay gây rắc rối thị phi như anh , không hiểu anh là loại người gì , anh sinh năm 82 rồi mà cứ như đàn bà , lâu lâu người ta nên post 1 bài thì bắt đầu dò tìm , để ý , chê bai , nói xấu cách người ta tu , suy nghĩ của người ta và luôn cho rằng mình là tốt , là đúng. Chắc chả có gì làm nên hay ngồi lê , tôi nghĩ anh mới là người hoang tưởng thì đúng đấy , tốt nhất là hãy đi tìm việc gì đó mà làm đi , lớn tuổi rồi , còn nếu không thì đừng gây thị phi cho người khác nữa. Một cái loại người tu không ra tu , mà sống ở đời cũng không có ý chí chiến đấu. Và chú ý là tôi nói với các thầy , anh không phải thầy thì đừng bình luận gì và anh cũng chưa có trí tuệ để bàn về con mắt này nọ, đừng giải thích đừng lằng nhằng nữa.
    Last edited by Anh_21; 22-08-2015 at 08:37 AM.

  11. #11
    Lục Đẳng Avatar của vothuong1978
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    Thánh Địa Tâm Linh
    Bài gởi
    16,168

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Anh_21 Xem Bài Gởi
    Thưa các thầy con rất tò mò không biết người âm trông như thế nào , có nhìn rõ mặt mũi hình dáng họ không . Và khi họ nói chuyện mình có nghe được bình thường như người trần không ?

    Con từng ước có 1 ngày kia được nhìn thấy họ , xem họ thế nào có giống người trần không , ăn mặc thế nào , ...vì có 1 người xem số qua mạng internet cho con thì người đó được mở con mắt thứ 3 nên bảo là con có 1 cô gái kiếp trước là vợ con mất sớm giờ đi theo và yêu con nên con gặp rắc rối trong tình cảm. Con nghĩ cũng cảm động khi có 1 người vô hình yêu mình , con chỉ ước được trông thấy cô đó để nói chuyện với cô ấy cho cô đó bớt cô đơn :)

    Con mong có thầy nào ở đây có con mắt thứ 3 cực kỳ sáng và thiện để con được chiêm ngưỡng thế giới vô hình :)
    bạn muốn nhìn thấy còn khó hơn trúng số nữa đó bạn...nhưng ko phải là ko thấy...có nhiều cách để thấy lắm ..nhưng đa số thì ko thấy mặt...còn muốn thấy mặt bạn phải tụng kinh hoặc khởi tâm từ hồi hướng ...lâu dừng ng đi theo bạn hòa nhập với bạn...ngay cái lúc đang đọc chú bạn bất chợt mở mắt ra cái hình đầu tiên chính là họ...đôi lúc bạn nhắm mắt thanh tịnh tự động họ xuất hiên ngay trước mặt bạn..chỉ là hình trắng đen thui...nhưng lâu dần nó sẽ hiện rõ như 1 khúc phim..nhưng chỉ thoáng qua chừng 5s thui...và cách rõ nhất là lâu lâu bạn bị rơi vào trạng thái ko ngủ cũng ko thức...bạn đi chơi hay trò chuyện 1 ai đó mà có cảm giác rất thân...nhưng khi tỉnh dậy bạn rất rõ như mới vừa trải qua thật vậy...để ý là thức dậy khỏe mạnh chứ ko phải uể oải nha....chúc vui
    Thị Trấn Về Đêm...

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Anh_21 Xem Bài Gởi
    ủa thấy khi nào thầy ? con có bao giờ trông thấy đâu
    Chẳng phải trước khi được đầu thai, được mang thân hữu hình sống ở cõi Ta Bà này thì bạn cũng đã ở trong cõi giới vô hình đó sao ^_^

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tuanfodacon Xem Bài Gởi
    Chẳng phải trước khi được đầu thai, được mang thân hữu hình sống ở cõi Ta Bà này thì bạn cũng đã ở trong cõi giới vô hình đó sao ^_^
    Nói chien hue von, ngu nhu con bò.

  14. #14
    Đai Đen Avatar của changchancuu
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    ĐẠI HỌC BÔNBA
    Bài gởi
    689

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi qtrang Xem Bài Gởi
    Ku đã nhìn thấy con vi trùng , vi rút bao giờ chưa ? Nó có ko ?
    Ku chưa thấy người âm bao giờ...nhiều người đã thấy, vậy, nó có ko ? Chưa biết thì đừng phán nha ku !
    Đúng là một thằng ngu si dốt nát, tao đã nhìn thấy vi trùng, virus rồi...nếu mày muốn tao có thể nhổ vào mặt mày hàng tỉ tỉ con...mày có muốn không?
    Còn mày, bắt thử cho tao xem 1 con Ma nhìn chơi xem nào.....potay tay thằng mọt sách nhai kinh
    Ta đây vốn thật người TRỜI
    Đứt dây rơi xuống làm người TRẦN GIAN

  15. #15
    Nhị Đẳng Avatar của smc
    Gia nhập
    May 2012
    Nơi cư ngụ
    Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    2,229

    Mặc định

    Họ nói là: "Xin hãy là em của ngày hôm qua... Ú u Ú ù.... "

  16. #16
    Đai Đen Avatar của changchancuu
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    ĐẠI HỌC BÔNBA
    Bài gởi
    689

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Anh_21 Xem Bài Gởi
    Tôi không muốn nói chuyện với con người hay gây rắc rối thị phi như anh , không hiểu anh là loại người gì , anh sinh năm 82 rồi mà cứ như đàn bà , lâu lâu người ta nên post 1 bài thì bắt đầu dò tìm , để ý , chê bai , nói xấu cách người ta tu , suy nghĩ của người ta và luôn cho rằng mình là tốt , là đúng. Chắc chả có gì làm nên hay ngồi lê , tôi nghĩ anh mới là người hoang tưởng thì đúng đấy , tốt nhất là hãy đi tìm việc gì đó mà làm đi , lớn tuổi rồi , còn nếu không thì đừng gây thị phi cho người khác nữa. Một cái loại người tu không ra tu , mà sống ở đời cũng không có ý chí chiến đấu. Và chú ý là tôi nói với các thầy , anh không phải thầy thì đừng bình luận gì và anh cũng chưa có trí tuệ để bàn về con mắt này nọ, đừng giải thích đừng lằng nhằng nữa.
    Các thầy ở chùa...là những người tu hành, có căn tu...Pháp thân được bảo vệ...nên bọn Ma quỷ không dám đến gần thì làm sao mà thấy gì để kể cho bạn.
    -Tui có người quen làm ở Tòa Án, có xét xử một vụ cầu hồn xin số đề như sau :Bọn chúng chuẩn bị 1 khúc tre dài hơn 3-4m gì đó, đục rỗng các mắt cho nó thông như cái ống và 1 tô máu chó mực đen tuyền. Sau đó, tìm một ngôi Mộ của 1 cô gái chết trẻ, còn trinh khoảng 16-17t gì đó, mới chôn khoảng 3 ngày. Đến ngôi mộ đó khoảng 12h đêm, dùng ống tre đục thủng quan tài rồi đổ máu chó mực vào...Van vái gì đó...một hồi có luồn khói trắng trong ống tre bay ra...tiếp theo là hồn cô gái đó hiện lên..Mình muốn hỏi cái gì cũng được ( Cái này mình nghe người ta kể lâu rồi, chỉ nhớ mang máng, đại thể là như vậy - bạn muốn thấy người âm thì làm thử xem - Ai biết tường tận vụ này thì hướng dẫn cho bạn ý nhé)
    Còn 1 cách nữa, nhưng tỉ lệ thấy Ma ko cao. Ông bà ta có câu" Đi đệm có ngày gặp Ma "- ở đây không bàn về nghĩa bóng mà ta chỉ xét nghĩa đen.... Bạn ra nghĩa địa, làm cái lều nhỏ, rồi ra đó ngủ...ngủ gần mấy cái mả mới hoặc mả con gái 16-17t chết bệnh càng tốt....Hên xui có con Ma nào đó rủ lòng thương mến bạn...hiện lên cho bạn thấy mặt và trò truyện thì sao...
    (Nhớ quay phim và ghi âm lại cho anh em xem nhé...Chúc bạn thành công!!!)

    CHÚ Ý: KHÔNG chịu trách nhiệm về BẤT KỲ trường hợp nào chết do b ị... MA BẮT HAY MA NHẬP!!! Hoặc bị Công An bắt nhé
    Last edited by changchancuu; 23-08-2015 at 09:57 AM.
    Ta đây vốn thật người TRỜI
    Đứt dây rơi xuống làm người TRẦN GIAN

  17. #17

    Mặc định

    17 cách gặp ma:
    Cách 1: CẦU CƠ chì dành cho ai gan dạ,dám chơi dám chiu. Sau đây là cách vẽ bàn cầu cơ: *Lấy tờ giấy A4,viết 24 chữ cái,sau đó 1 bên viết ra Thần - Thánh - Ma- Quỹ, 1 bên thì ghi Đúng - Sai - Có - Không, còn góc phía dưới thì ghi là Thăng. *Tìm 1 tấm ván hòm (có thể tìm được ở các nghĩa địa đang giải tỏa), Đặt tờ giấy đã viết lên tấm ván hòm. *1 CÁI ĐỒNG TIỀN XU (có thề lấy đồng 2000 hoặc 5000) *1 bát hương và 3 cây nhang. Đặt đồng tiền lên giấy và cần có 1 hoặc 2 người để ngón tay trỏ trên đồng tiền, (ngón tay ko được đụng vô đồng tiền, ngón tay cách đồng tiền khoảng 5mm). Thắp nhang và thành tâm đọc câu thần chú này: "Cầu ma quỹ thánh thần, trên thiên đàng, dưới địa ngục, hay đang phiêu dạt phương nào xin hãy nhập vào đồng xu này, 3 nén hương thắp sẵn. Xin mời người đến chơi xin làm cho cơ quay cờ chạy vòng vòng. Xin mời người lên chơi.' LƯU Ý: * Sau khi hòi thì phải nhớ các chữ cái mà đồng xu dừng lại, để ghep thành câu trả lời * Không được chơi quá 10 lần sẽ bị giảm tuồi thọ. *Người ngồi cơ ko được suy nghĩ gì trong đầu (nếu suy nghĩ thì câu trả lời sẽ ko chính xác). *Nhất thiết phải chơi từ 3 người trở lên(nếu chơi 1 người thì dễ bị ma nhập) *Khi vừa gọi được hồn, thì nên hỏi xem hồn là Thánh, Thần, Ma hay là Quỷ. Nếu như đồng tiền đi vào chữ Quỷ thì hãy nói là THĂNG (ko nên chơi vói quỹ) *Ko được đẩy đồng tiền, để đồng tiền tự chạy, ngón tay chỉ lướt theo. *Ko được chơi ở chổ có bàn thờ Phật. Nếu có điều kiện, khoảng sau 22 giờ, các bạn ra nghĩa địa hoặc ngôi mộ nào gần nhà là tốt nhất.

    Cách 2: Gọi ma đói Ma đói là những người chết đường ,chết chợ linh hồn ko về được nhà ,cũng ko được siêu thoát ,vất vưởng bờ bụi. Không ai cúng tế nên gọi là ma đói. -Chuẩn bị : 2 bát cơm, một bát canh rau. Một lọ cắm hương 3 cây nhang 2 ngọn nến 1 bát không, 1 đôi đũa (tùy thuộc vào số người, mỗi người 1 bát ,một đôi đũa). Cách gọi: Ra chỗ ngã tư,(nếu ra ngay miếu chổ tai nạn giao thông sẽ dễ ứng nghiệm), thắp nến, thắp hương lên. Dùng đũa gõ vào bát .Dần dần bạn sẽ thấy được ma đói đến bốc cơm ăn. Bạn phải gõ liên tục như thế ma mới không nhìn thấy bạn. Nếu bạn dừng lại sẽ rất nguy hiểm ...

    Cách thứ 3: Chuẩn bị: Yêu cầu ít nhất phải có 5 người Một con mèo đen (mèo mun). Cách làm: Đến một chỗ đất có nhiều cây, buổi tối sau 22 giờ nhe, chơi trò chơi trốn tìm, người phải đi tìm ôm con mèo đen trên tay. Sau đó đi tìm mọi người. Chắc chắn nếu chơi nhập tâm, thì sẽ ko tìm thấy 1 người, vì người đó bị ma che mất. Nếu muốn tìm thấy người đó hãy thả con mèo đen ra. Nó sẽ dẫn bạn đến chỗ người đó.

    Cách 4: 12h đêm tắt đèn, (nam thắp 7 ngọn nến, nữ thắp 9 ngọn nến), rồi chải đầu trước gương, vừa chải vừa gọi tên hồn ma mình muốn gặp, cứ gọi thời gian ma xuất hiện trong gương tùy theo vía của bạn.

    Cách 5: Sau 22 giờ đi vào nghĩa trang. Nếu bạn cảm giác có ma theo sau mình, hãy đứng rộng 2 chân bằng vai, từ từ cúi xuống nhìn qua 2 chân...

    Cách 6: Khoảng 12 giờ đêm, trong nhà mở ô (dù).

    Cách 7 - Đổi mắt người chết: Sau 12h đêm, đến ngôi mộ mới chôn, đào đất phần đất gần tấm bia (canh ngang với tầm 2 mắt của người chết bên dưới.Dùng đất ở đó (chỗ vùng mắt) bôi lên mi mắt mình, mắt người chết sẽ nhập vào mắt bạn, và bạn sẽ thấy quang cảnh nghĩa địa vô cùng sinh động... (Chú ý: nên có người đi theo bạn, dùng khăn ướt bôi sạch đất khi bạn ko muốn nhìn thấy ma nữa)

    Cách 8: 12 giờ đêm, đến chỗ nghi là có ma, 3 người đứng ở 3 góc,lần lượt người này chạy đến vỗ vào vai người thứ nhất, người thứ nhất chạy đến vỗ vào vai người thứ 2, cứ thế sẽ ko chơi được 2 lần vì chỉ có 3 người mà 4 góc... Tuy nhiên cứ chơi như vậy trong 30' sẽ chơi dược 2 vòng vì có người thứ 4 xuất hiện ...

    Cách 9: Mặc đồ người chết, ngủ trong áo quan, thắp hương, nhờ bà đồng cúng khấn. Bạn có thể đến thế giới người chết, thời gian bạn có là thời gian que hương cháy hết. Bà đồng sẽ dùng chuông để gọi bạn. Nếu lúc đó bạn ko về kịp để nhập vào thân xác thì bạn...die

    Cách 10: 1/12 h đêm lên sân thượng, cầm theo cái gương, giơ về phía mặt trăng. *** Ai gan thì cứ thử nha 1. Lấy 2 lá của cây liễu rồi nhúng vào máu c.h.ó mực, tiếp theo là để 2 lá liễu đó lên mắt ( nhớ nhắm mắt lại ) khoảng 2 đến 3 phút thì bạn sẽ thấy "ma" gần đâu đó bên bạn.
    2/. Vô nhà vệ sinh (của nhà mình nếu nghi ngờ nhà mình có ma), tắt đèn rồi lại mở lên, tiếp theo là dội cầu 3 lần, xong rồi tắt đèn rồi lại mở lên xong tắt đèn thêm 1 lần nữa xong rồi nhìn thẳng vào gương *** mặt của bạn, kiu tên ma mà mình muốn gặp 42 lần thì con ma của bạn muốn gặp sẽ suầt hiện trên gương ( nên nhớ là tắt đèn nha, nếu không sẽ không thấy gì đâu ).
    3/. Vào lúc trời tối ( nếu nghi nhà mình co' ma ) bạn rãi bột năng khắp nhà nhưng không cho ai bước lên chổ bột đó. sáng mai thì bạn sẽ thấy dấu chân đi lại trong nhà in trên chổ bột đó.
    4/.Đêm vào đúng 12h đêm, cầm lược, đứng trước gương vừa chải vừa đứng cười giỡn khoảng 15' rồi đi ngủ, trước khi ngủ gọi tên người thân mình đã chết 3 lần. Trong mơ bạn thấy người đó một cách ghê sợ .
    5/. Bạn **** nhưng câu thậm tệ về " ma " thì ma sẽ xuất hiện trước mắt bạn nhưng chỉ có người **** mới thấy thôi.
    6/. Vào nhà hoang nào đó đã bỏ lâu, ngủ ở đó 1 đêm và nhớ cầu nguyện xin ma cho thấy vào đêm đó, nhưng nhớ đem theo tỏi nhét vào túi nha, không thì ban bị bắt hồn luôn đó ( nếu hạp tuổi với ma ) (chuyện lạ sẽ xảy ra trong đêm đó ).
    7/. Lấy máu gà trống vẽ lên trên cái gương cầm tay hình bát quái rồi tối vào đêm trăng tròn hướng cái gương về mặt trăng khỏang 2 phút vào đọc tên loại ma mà minh muốn gặp, xong rồi nhìn lại cái gương sẽ thấy ma.
    CHÚ Ý: KHÔNG chịu trách nhiệm về BẤT KỲ trường hợp nào chết do b ị... MA BẮT HAY MA NHẬP!!!

    Xem thêm tại: http://waphayvn.com/Giai-Tri/17-cach-gap-ma

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi acma Xem Bài Gởi
    Nói chien hue von, ngu nhu con bò.
    Mọi người đều chê ngu như bò, dốt như bò... Nhưng lại muốn uống sữa bò để được thông minh ^_^

  19. #19

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tuanfodacon Xem Bài Gởi
    Mọi người đều chê ngu như bò, dốt như bò... Nhưng lại muốn uống sữa bò để được thông minh ^_^
    Uong Sua bò de duoc sung suc, chui may thang bò. Doc may cuon Sach roi cu nghi minh dac dao roi, chan tui bay qua xa

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Cục Đá Nghe Lời
    By NgocLinhTu in forum Thế Giới Bùa Ngải
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 16-11-2012, 06:26 PM
  2. Tầm quan trọng của việc nghe kinh (nghe giảng)
    By Tự_Phúc_Tín in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 02-11-2012, 08:26 AM
  3. Lắng nghe lý trí hay con tim?
    By Ouriertor in forum Cộng đồng Mạng XH,Trò chuyện vui, Spam, Xả stress
    Trả lời: 28
    Bài mới gởi: 01-04-2012, 10:29 PM
  4. Nếu không phước báu, tên còn chẳng thể nghe
    By ta_la_ai in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 15-02-2012, 04:52 PM
  5. Nghe Phật dạy về tình yêu
    By Gautama in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 30-04-2011, 04:48 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •