Trang 8 trong 10 Đầu tiênĐầu tiên ... 2345678910 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 141 tới 160 trên 190

Ðề tài: Tâm tư người đạo Cao.

  1. #141
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi santanas.kratos666 Xem Bài Gởi
    Bác này chém gió kinh thật. Đứa nào nói vs bác là Tiểu Thừa và Đại Thừa ngưng phổ độ. Bác nói cho con nít hay người lớn nghe mà nói thế. Chùa chiền đang xây cất nhiều như nấm, một số thì đang xây, số khác thì sắp xây, chương trình Phật sự thì ngày càng nhiều. Rất nhiều người xin được Quan Âm Bồ Tát giúp đỡ thành công thế mà bác dám chém là "ngưng phổ độ". Thật bái phục, bái phục.
    Tôi biết tôi mới nói chớ, không biết sao dám nói được, việc này nói ra động tới nhiều thứ lắm, đâu phải một thứ đâu.

    Bạn vô đây, nói lời này, coi như cũng là tôi nói tôi vậy thôi.

    Tức là tôi chỉ trích tôi đó vậy.

    Đã là tôi chỉ trích tôi thế thì tôi có nên giận bạn chăng?

    NHưng đã là duyên có lẽ sau này còn gặp lại, lúc đó chắc cũng ngỡ ngàng lắm lắm.

  2. #142
    Đai Nâu Avatar của bebong
    Gia nhập
    Apr 2011
    Nơi cư ngụ
    Không rõ
    Bài gởi
    294

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lulively Xem Bài Gởi
    À, đò chiều này do Quan Âm đưa đón đó, nhưng Người vâng lên của Di Lạc Vương Phật.

    Bebong nhờ tôi cũng đặng, vì tôi có phần trên chuyến đò ấy, ai dù nặng cỡ nào tôi đưa qua cũng được hết, nếu có duyên gặp.

    Nhưng phần của bebong sau khi đưa lên đò còn phải đưa xuống trần một lần nữa rồi mới đưa lên lại lần nữa.

    Khổ thân cho bé nhưng mà lần đưa lên sau chót thì quả vị nó cao hơn so với lần đưa này ha. Còn muốn đưa lên một lần này thôi thì hơi khó khăn, nhưng không phải là không làm được, chỉ là bé có thành tâm hay không thôi. Chịu nhồi quả kiếp thì ok, nhưng mà nhồi quả thì nó khủng khiếp lắm. Mấy ai chịu nổi.
    Đã bé sợ chết mà bắt phải chết thêm 2 lần nữa :) mà đừng nhòi quả bé...chịu ko nổi!

  3. #143

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lulively Xem Bài Gởi
    Là tận duyên với vai trò con vẹt thôi, hết con vẹt tôi làm cái khác, chính ông bạn già cũng biết mà.
    Tôi không biết nhiều thế đâu. Tôi chẳng qua hầu cận bên cạnh Chúa Thượng nên chỉ biết đôi chút. Nhưng không thể biết nhiều, biết nhiều sẽ bị đuổi đi, như Adam với Eva nha.

  4. #144
    Đai Nâu Avatar của bebong
    Gia nhập
    Apr 2011
    Nơi cư ngụ
    Không rõ
    Bài gởi
    294

    Mặc định

    Bùn dễ sợ khi thế giới này sắp kết thúc :)

  5. #145
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bebong Xem Bài Gởi
    Đã bé sợ chết mà bắt phải chết thêm 2 lần nữa :) mà đừng nhòi quả bé...chịu ko nổi!
    Dù bé có không muốn thì ý cũng TĐ chẳng ai cãi được đâu, đành chịu thôi.

    Nhưng lần này mà lên thì quả vị thấp, sẽ hổ thẹn với gia tộc cùng tông đường thôi, chính vì thế mà về đó rồi thì lo xách gói đồ mà đi xuống lại đó.

  6. #146
    Đai Nâu Avatar của bebong
    Gia nhập
    Apr 2011
    Nơi cư ngụ
    Không rõ
    Bài gởi
    294

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lulively Xem Bài Gởi
    Dù bé có không muốn thì ý cũng TĐ chẳng ai cãi được đâu, đành chịu thôi.

    Nhưng lần này mà lên thì quả vị thấp, sẽ hổ thẹn với gia tộc cùng tông đường thôi, chính vì thế mà về đó rồi thì lo xách gói đồ mà đi xuống lại đó.
    Vậy là có cả 1 gia tộc trên đó nữa hả? Họ thương mình ko Bác?

  7. #147
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Itdepx Xem Bài Gởi
    Tôi không biết nhiều thế đâu. Tôi chẳng qua hầu cận bên cạnh Chúa Thượng nên chỉ biết đôi chút. Nhưng không thể biết nhiều, biết nhiều sẽ bị đuổi đi, như Adam với Eva nha.
    2 Đấng sơ cổ của loài người này dù bị đuổi đi, nhưng đó là ý của TĐ, chính Ngài đuổi đi mà bản thân Ngài rất là thương họ đấy.

    Chính vì thương mới đuổi đi, ở xa TĐ sẽ có nhiều bài học và tiến hóa lên mức cao cũng tức là gần TĐ nhất.

    Ông bạn già có biết tôi đó, chỉ là không dám nói ra mà thôi, biết thì giữ luôn đi, khỏi nói ra làm chi.

  8. #148
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bebong Xem Bài Gởi
    Vậy là có cả 1 gia tộc trên đó nữa hả? Họ thương mình ko Bác?
    Có, tông đường chung thì lớn hơn gia tộc, vì là người thân cho nên rất là thương nhau.

    Và chính gia tộc của bé cũng chính là người đã chiết thân ra bé ở trần gian này, đấy là chơn linh chứ không phải xác thân phàm tục nghe.

  9. #149
    Đai Nâu Avatar của bebong
    Gia nhập
    Apr 2011
    Nơi cư ngụ
    Không rõ
    Bài gởi
    294

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lulively Xem Bài Gởi
    Có, tông đường chung thì lớn hơn gia tộc, vì là người thân cho nên rất là thương nhau.

    Và chính gia tộc của bé cũng chính là người đã chiết thân ra bé ở trần gian này, đấy là chơn linh chứ không phải xác thân phàm tục nghe.
    Vậy ông chủ tộc là người đã chiết ra mình hả Bác? Vậy TĐ là tới ông TỔ của mình rồi phải ko Bác? Chứ đâu phải là "ChA" nữa?

  10. #150
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bebong Xem Bài Gởi
    Bùn dễ sợ khi thế giới này sắp kết thúc :)
    Cái gì tới nó tới thôi.

    "Ngày buồn ta để chán đời, mà toan tu niệm nhờ Trời ban ơn "

  11. #151
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bebong Xem Bài Gởi
    Vậy ông chủ tộc là người đã chiết ra mình hả Bác? Vậy TĐ là tới ông TỔ của mình rồi phải ko Bác? Chứ đâu phải là "ChA" nữa?
    Trên đó có nhiều tông đường lắm, như tông đường của HP, Di Lạc, Quan Âm , A Di Đà....

    TĐ là Đấng tối cao duy nhất là ông Tổ của chơn linh, từ đấy mới phân ra nhiều tông đường như trên đã nói, cũng có thể gọi người là ông Tổ của mọi ông tổ cũng được.
    Từ Cha là danh từ chung.

  12. #152
    Đai Nâu Avatar của bebong
    Gia nhập
    Apr 2011
    Nơi cư ngụ
    Không rõ
    Bài gởi
    294

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lulively Xem Bài Gởi
    Trên đó có nhiều tông đường lắm, như tông đường của HP, Di Lạc, Quan Âm , A Di Đà....

    TĐ là Đấng tối cao duy nhất là ông Tổ của chơn linh, từ đấy mới phân ra nhiều tông đường như trên đã nói, cũng có thể gọi người là ông Tổ của mọi ông tổ cũng được.
    Từ Cha là danh từ chung.
    Vậy nào giờ cứ ngỡ ng là Cha mình, Cha mình là ng khác cơ à....Vậy ai là CHA mình nhỉ? Đem về thờ mới đc.

  13. #153
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bebong Xem Bài Gởi
    Vậy nào giờ cứ ngỡ ng là Cha mình, Cha mình là ng khác cơ à....Vậy ai là CHA mình nhỉ? Đem về thờ mới đc.
    Đây giải thích cho bé nghe.

    Thực ra thì ông Trời chính là Cha của dòng họ tổ tiên của bé ở trần gian.

    Rồi dòng họ tổ tiên lại là cha của cha bé.

    Cha bé sinh ra bé.


    Nói gọn lại, tổ tiên cõi trần hay cõi thiêng liêng thì là cái gốc của bé.
    Còn ông Trời lại là cái gốc của tổ tiên cõi trần và cõi thiêng liêng của bé.

    Cho nên bé thờ tổ tiên của mình cũng là thờ Ông Trời luôn đó. Và cùng là cha luôn đó. Tìm ai chi nữa.

  14. #154
    Lục Đẳng Avatar của vothuong1978
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    Thánh Địa Tâm Linh
    Bài gởi
    16,168

    Mặc định

    hời...thượng đế là cái vô tưởng rộng lớn...mà bạn làm như thân lắm..hic...bạn chưa dc ngài dạy đâu..hãy cố gắn khiêm cung nhé...
    Thị Trấn Về Đêm...

  15. #155
    Đai Nâu Avatar của bebong
    Gia nhập
    Apr 2011
    Nơi cư ngụ
    Không rõ
    Bài gởi
    294

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vothuong1978 Xem Bài Gởi
    hời...thượng đế là cái vô tưởng rộng lớn...mà bạn làm như thân lắm..hic...bạn chưa dc ngài dạy đâu..hãy cố gắn khiêm cung nhé...
    Bác reply tin nhắn của ai vậy?

  16. #156
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vothuong1978 Xem Bài Gởi
    hời...thượng đế là cái vô tưởng rộng lớn...mà bạn làm như thân lắm..hic...bạn chưa dc ngài dạy đâu..hãy cố gắn khiêm cung nhé...
    Ở đời có nhiều thứ khiến ta ngạc nhiên lắm.

    Chẳng phải TĐ vốn vô tướng nhưng hữu tướng, nói đơn giản là con người chúng ta đó sao.

    Tôi khiêm cung lắm đó, tôi đâu có nói tôi cao, tôi nói người sinh ra tôi, đó là TĐ, bạn đọc hết các bài viết của tôi xem, tôi có nói tôi không, tôi chỉ nói có TĐ mà thôi.

    NHững người nào họ đọc bài của tôi mà nói tôi nói tôi thì là sai lầm to lớn vậy.


    Tôi chỉ nói tới TĐ thôi, còn tôi chỉ là tạo vật hôi thúi của Người, có chi mà dám nói mình cao. Còn đi tiểu đi cầu, còn ăn còn thở, di chuyển còn phải nhờ xe chở đi, nói chi cao với thấp. hẳn là đã sai lầm quá lớn ư?

  17. #157
    Lục Đẳng Avatar của vothuong1978
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    Thánh Địa Tâm Linh
    Bài gởi
    16,168

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lulively Xem Bài Gởi
    Ở đời có nhiều thứ khiến ta ngạc nhiên lắm.

    Chẳng phải TĐ vốn vô tướng nhưng hữu tướng, nói đơn giản là con người chúng ta đó sao.

    Tôi khiêm cung lắm đó, tôi đâu có nói tôi cao, tôi nói người sinh ra tôi, đó là TĐ, bạn đọc hết các bài viết của tôi xem, tôi có nói tôi không, tôi chỉ nói có TĐ mà thôi.

    NHững người nào họ đọc bài của tôi mà nói tôi nói tôi thì là sai lầm to lớn vậy.


    Tôi chỉ nói tới TĐ thôi, còn tôi chỉ là tạo vật hôi thúi của Người, có chi mà dám nói mình cao. Còn đi tiểu đi cầu, còn ăn còn thở, di chuyển còn phải nhờ xe chở đi, nói chi cao với thấp. hẳn là đã sai lầm quá lớn ư?
    tốt...hjc......................
    Thị Trấn Về Đêm...

  18. #158
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi NhatNhatNhat Xem Bài Gởi
    Đọc các câu truyện của lulively mà thấy ghê ghê.
    Có 1 lần, sau thời gian xây lại mộ tổ của dòng họ, tôi cũng mơ thấy có 1 tiếng nói báo cho tôi biết rằng tôi phải chạy đi (ý là chạy chốn hoặc là chạy cúng kiếng) và tiếng nói tiếp là đó là con phỉa trả nghiệp. Lúc sau tôi thấy 1 đoàn người mặc đồ đen tuyền với dáng vẻ nghiêm nghị chứ ko dữ tợn đến bắt tôi đi. Ý của họ là bắt tôi đi đâu đó chịu tội. Lúc đó tôi rất bình bĩnh vì tự nghĩ mình ko có tội gì mà sao ai lại bắt mình được, rồi tôi nói với đoàn người áo đen đó "tôi có tội gì mà bắt tôi" . Tự nhiên họ vừa mới chạm vào tôi thì họ lại buông ra ngay rồi họ bỏ đi mà ko nói câu gì, cũng không giải thích gì cho tôi cả.

    Tỉnh dậy thì tôi nghĩ mình từ xưa cũng làm công quả từ thiện nhiều lần, lại sống ngay thẳng, không có lỗi gì quá đáng, nếu có lỗi thì chỉ là vô tình hoặc do không hiểu biết mà mình nghĩ là không lỗi nhưng có thể Phật Thánh Tiên vẫn cho là lỗi. Cho nên được tha tội, nhưng chắc phải trả nghiệp gì đó trong thời gian tới.

    Vậy là chỉ sau đó vài ngày thì tôi bị mất trộm xe máy, tuy số tiền không lớn, nhưng mà tôi thấy có điều gì đó không ổn vì từ xưa đến nay tôi chưa bao giờ bị mất cái gì đáng giá 100.000 đồng. Rồi thời gian tiếp nữa là tôi bị ốm dài dài (khoảng vài tháng) với tâm trạng bất an.

    Sau đó vài tháng , lúc đó tôi đã hết ốm thì đêm lại mơ thấy từ cửa nhà mình có 1 linh ảnh vô hình bay đi, tôi đi ra cửa thấy không còn gì đe dọa mình nữa, âm khí đó đã ám tôi mấy tháng rồi bây giờ âm khí đó (linh ảnh 1 người đàn bà già) đã đi rồi thì từ nay sẽ thấy thoải mái. Đúng như thế thật, sau thời gian đó là tôi không ốm đau gì nữa, mọi việc hanh thông không có gì cản trở mình nữa.

    Bạn luliveli biết tôi bị như vậy là vì lý do gì không? Nếu biết xin mách bảo tôi để tôi có thể làm tốt hơn, tôi cũng không muốn người âm ám ảnh mình và cũng không muốn làm hại họ.
    Xin lỗi vì tôi đã để bạn phải chờ lâu, hôm nay mới thấy được bạn viết bài này.


    Những điều bạn hỏi tôi đã gới tin nhắn riêng cho bạn rồi.

    Chúc bạn vui khỏe .

  19. #159

    Mặc định

    Cám ơn bạn đã trả lời và tư vấn.

  20. #160

    Mặc định

    hi cứ tưởng đi cu.......................
    :hee_hee:........... thanh phần bất hảo...................:hee_hee:

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •