Hì.
Trong bài Đời mạt pháp của ngài Thanh Sĩ có câu:
" Muốn làm Phật hay ma
hãy hỏi lấy lòng ta
Đừng hỏi nơi Phật tổ
Cũng chớ hỏi Di Đà
Việc đó do mình định
Phật không tính sao ra"

Đương nhiên Phật hay ma là do chính mình tạo lấy.
Nếu dứt tâm phân biệt thì cũng gần như giác ngộ rồi. Đẹp xấu, ghép thương, danh, lợi, đúng, sai, phải, trái ....đều không còn thì làm chi có ma nào lôi được mà cần phải phân biệt Ma hay Phật.
Tuy nhiên, cũng cần xét lại rằng cái tâm không phân biệt đó phải là cái tâm sáng suốt chứ không phải là cái tâm mê muội. dã tỷ như: Người ta làm quấy mà mình cũng cho là quấy hay không quấy cũng như nhau thì không được. Người ta có hiếu hỷ mời mình mà mình nói đi hay không đi cũng như nhau thì thật là tệ hại.
Trân trọng