Trích dẫn Nguyên văn bởi Richardhieu05 Xem Bài Gởi
24. Mỗi người ai cũng có mạng sống, nhưng không phải ai cũng hiểu được điều đó, thậm chí trân quý mạng sống của mình hơn. Người không hiểu được mạng sống thì mạng sống đối với họ mà nói chính là một sự trừng phạt.



(Trích 66 câu Phật học)
Thập diện mai phục trong hình đa! Trong cuộc sống đa!
Yêu nhau đưa lên phây hận nhau cũng bốt lên bút ayda
Hén nói yêu cô cũng chưa hẳn là thật, hán cà chớn với cô cũng chắc gì đáng ghét! Phàm phu tình ngày xưa một câu là đủ : phú quý đa nhân hội bần cùng thân thích ly. Ngày nay chia đất bán nhà coi chừng AE họ hàng a! Tình cảm trai gái thì thoai khõi nói a nó phàm phu tục tĩu tình lắm!