Trích dẫn Nguyên văn bởi phamtu Xem Bài Gởi
1 câu chuyện phật giáo
..

Đệ tử: Con đã làm rất nhiều điều lành, điều thiện, số người được con cứu giúp đã không thể nhớ được trong nhiều năm qua. Họ cũng thể hiện sự yêu quý và kính trọng chân thành tới con rất nhiều nhưng con không thể đạt tới an bình, đôi khi con hoảng hốt, lo sợ và bất an. Tại sao, thưa thầy ??

Vị thầy: Ta rao giảng điều gì ??

Đệ tử: Thầy dạy về vô ngã.

Vị thầy: Vậy ông đã làm gì ? trau chuốt bản ngã của một người tốt và đức hạnh sao ?
Địa ngục cũng bắt đầu từ một thiện ý.
Bây giờ thiền về điều này, nó sẽ có ích nào đó cho ông.
Mình thấy nên thiền theo cách nào đó không để tăng bản ngã, mà tăng sự bình yên, bớt đi sự phân biệt ngăn cách với người khác, đồng thời khiến tâm thân giảm ứ trệ mà thông suốt.