Đọc cái thread này buồn cười quá đi mất. Đúng là ông hỏi gà, bà chỉ vịt. Đơn giản người ta hỏi thông tin xem chùa nào cần thì cúng cái tượng. Cái tượng đó không phải chùa nào cũng cần và không phải chùa nào cũng nhận vậy nên mới phải hỏi. Thế mà lại bị nhận xét đủ chuyện.
Chủ thread thì cũng hơi thiếu nhẫn nại nên giọng văn thể hiện rõ sự bực bội. Nên kiềm chế tí chút không thì lại tự gieo hạt giống tức giận vào tâm mình. Không đạt được mục đích ở đây thì đi tìm chỗ khác. Có gì đâu. Việc cúng dường thì tạo phước nhưng tức giận thì lại mất phước đi. Giờ đây phước chưa tạo được mà đã mất thì quả thật chẳng nên chút nào.