Theo mình biết đây là cái gọi là "thù thắng", "không thể nghĩ bàn" nên phàm trí không thể hiểu được. Ví như Phật cắt thịt cho ưng, rồi thịt trên tay tự liền lại.
Khi tâm vô nhiễm, đục mà vẫn trong, ác mà vẫn thiện, làm mà không làm.
Như Sự tích Tế Công (Tế Điên), hay một Huệ Khả ăn thịt uống rượu. Vì họ đã khai ngộ, nên làm thế để phá chấp những cư sĩ thời Tượng Pháp, chú trọng hình thức bên ngoài, bỏ bê bên trong. Một người là La Hán, một người là Nhị tổ thiền tông, người bình thường không nên so sánh và làm theo.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks