Trích dẫn Nguyên văn bởi hungmq Xem Bài Gởi
:D Tốt các bác dừng lại đi. Toàn các bác học đạo cao siêu, huyền thuật huyền môn đủ mà sao khi bi chê, hay bi nghi hoặc nổi sân dữ thế.
Toàn những mỹ từ như bảo vệ chính pháp, bảo vệ dòng thừa, dòng pháp.
Diệt trừ phiền não, tham sân si còn chưa xong lai đi bảo vệ chính pháp, hik.
Hôm nay, tôi viết ra lời này xin thưa rằng.
Bảo vệ chính Pháp là gì: Chính là hoằng dương Phật Pháp, chăm chỉ tu hành tinh tấn trong Pháp của mình.
Tranh cãi về dòng Pháp = Thảo luận, nhưng dẫn tới chê bai đối phương khác dòng phái của mình là phá hoại Pháp.
Pháp bổn pháp, pháp pháp vô pháp, cái này không phải suy nghĩ rằng, tôi theo pháp của tôi, ông theo pháp của ông, ông lo tu theo pháp của mình đi, kệ tôi. Mà chính là các Pháp đều như nhau, đều xuất phát từ Tâm mà ra cả, tâm cũng có thể tạo Pháp. Ta tu pháp này thấy không ổn, không cảm thấy an vui tự tại thì ta lên đổi Pháp khác, không sợ pháp nào kém hơn pháp nào cả, đều do tâm mà thôi.
Tu mà giỏi cỡ mấy, hiểu huyền thuật, huyền môn cỡ mấy, nhưng vẫn còn quặc có, cho mình là đúng là nhất, thì là vứt.

Lạy Phật sám hối.
Thanks bạn đã có góp ý. Quan điểm tu học của tôi cũng hơn khác người 1 tý. Nếu đã xác định cái nào là lẽ phải & chính đáng thì phải đấu tranh đến cùng để bảo vệ lẽ phải và sự chính đáng.

Tu là hành cái thiện & sẵn sàng đối chất với những cái bất thiện, cái không phù họp với lẽ phải, chứ tôi không nhu nhược hay là vì sợ người ta nói rằng : " ôi ông tu mà ông lại sân si, rồi lại chấp nhất này nọ..."ở đây tôi dùng mọi cách để nói lên lẽ phải & sự chính đáng.

Vô Sở Trụ, Vô Sở Đắc, Vô Sở Cầu, Vô Sở Úy.