Trích dẫn Nguyên văn bởi Sesônglai Xem Bài Gởi
XIN HỎI THẲNG, PHẬT CÓ TRƯỚC LOÀI KHỈ K? Nếu có trước muôn loài, TẠI SAO TỰ XƯNG LÀ "PHẬT"? Phật là GIÁC NGỘ mà?! CÓ TRƯỚC HẾT, THÌ GIÁC NGỘ CÁI GÌ? Nói THƯỢNG ĐẾ LÀ PHẬT TỔ ? LẦM LẪN. THƯỢNG ĐẾ LÀ ĐỨC VUA CHÍ THÁNH, NGÀI LUÔN "LÀM VIỆC", CHỨ KO CÓ bày chuyện TRỐN TRÁNH TRÁCH NHIỆM GIẢI THOÁT PHIỀN TOÁI.
Đã xưng Phật là giác ngộ, mà hỏi có trước loài khỉ không, hai câu này hỏi ra là để đặt vấn đề... mà vấn đề này thiếu kiến thức trầm trọng. Không phải muôn loài đều khởi thủy từ loài vượn... và cũng không phải chỉ có một hành tinh có sự sống là trái đất.... Từ khởi thủy đến nay có vô lượng vô số hành tinh, thế giới... ở các thế giới, hành tinh ấy, có giác ngộ không? Vậy thì từ vô thỉ đã có Phật đã có giác.

Phật chính là bản giác, giác ngộ chân lý của vũ trụ nhân sinh, nên phàm phu tu hành cũng có thể thành Phật... Phật pháp không phải là mê tín, không phải là thờ thần... Phật không ban phước hay gián họa cho chúng sanh, chúng sanh phúc họa là do tự bản thân chiêu cảm, tạo tác lấy, không có vị thần nào bắt đày chúng ta xuống địa ngục, hay nâng chúng ta lên thiên đường... thiên đường địa ngục chính là do tâm ta tạo tác....

Số phận của bạn nằm trong tay bạn chứ không phải trong tay của người khác, không phải trong tay của ông B, bà C hay thượng đế... để rồi khi bạn thất bại bạn lại đổ là tại thượng đế không chiếu cố đến bạn... Thế giới vận hành là theo quy luật, cũng như ngày và đêm thay phiên nhau tiếp nối... bạn sống cơ thể của bạn, bộ máy trong người cũng vận hành theo quy luật... ta không biết đó gọi là gì nên tạm gọi đó là đạo... Đạo chính là nguyên tắc của vũ trụ, là sự vận hành của thiên địa, nhân sinh... Nên người có đạo là người thuận theo tự nhiên cùng trời đất vũ trụ nhơn sinh khế hợp,...

Trái đất đang nóng dần lên, băng hai cực đang tan, hỏa hoạn, lụt lội,... ngay cả gần đây dịch sởi bùng phát... nếu nói là do Thiên Chúa đang làm việc... Vậy thì con dân của ngài đang phải chịu phải chăng là sự thử thách,... thử thách mà muốn lấy mạng con dân của người ư? Tự tâm đã chẳng thể tin được bản thân, chỉ biết đổ cho người khác, chỉ biết trông chờ người khác... Tự mình không cứu lấy bản thân trông chờ vào người khác, chỉ là sự đợi chờ của vô vọng...

Có một vị vua vì muốn trị vì đất nước của mình vị vua bèn thả một đàn sư tử đói khát để thử thách.. nếu người còn sống thì mới xứng đáng được sự ưu ái của vua... Đàn sư tử đói càng quét khắp nơi thây chất thành đống, người may mắn còn sống được vua tưởng thưởng khi ấy liền quên những đau đớn nơi thân thiếu hụt chân tay... liền xưng hô đức vua anh minh... đức vua anh minh... Bạn xem có đúng không... Bạn chính là người tung hô ấy đấy... Bạn sống được hay không, tốt hay không tốt, liên quan gì tới vua? không có ông ấy rồi bạn không thể sống ak?