Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
Gia nhập
Jul 2008
Bài gởi
535
Nguyên văn bởi Nhật Nam
Nếu chú có mở trung mạch và đã khống chế hoàn toàn được thì không có việc chú vào diễn đàn bài xích lung tung. Anh chỉ sợ khí vào trung mạch không thoát ra được mà đang công phá các huyệt trong cơ thể chú, chú cẩn thận nếu khí đọng ở đại não không thoát ra được qua huyệt bách hội hoặc huyệt ngọc chẩm mà chú không biết cách khống chế thì chú sẽ có khả năng đi bằng tay chổng chân lên trời mồm kêu ngoạp ngoạp như trong truyện của Kim Dung tiên sinh ấy. Nếu đúng như vậy chứ không phải là chú nói phét thì anh thương chú lắm.
Ôi vãi, thằng này thần kinh nặng, xem ra đúng là bàng môn tả đạo ko biết một cái gì về tu luyện cả :D
Không tiếp nhận năng lượng xấu từ bất cứ ai, các bạn gửi thì nhận lại. Những ai lấy giá trị cộng đồng qua tổn thương tôi phải trả lại hết nhân danh pháp luật và vũ trụ!
Bookmarks