Last edited by Thanhbinh123; 17-06-2010 at 10:11 AM.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Cám ơn TB góp ý nha. Tại mình nghe nói ma quỷ rất sợ cây bồ đề, nên thấy để mấy chậu ngãi gần đó sợ các nàng ko về vì CK nghĩ mấy nàng cũng thuộc phần âm mà. Bây giờ thì hết lo rồi. Thanks TB nhiều!
Cám ơn mọi người đã post hình ngãi hậu cho CK xem nha!
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đây là ảnh cây ngải Đen...chắc các bạn có nghe qua loại ngải đen làm cơm đổi màu...TB có hứa sẽ post lên D D...nhưng vì củ ngải lên qúa chậm...đến giờ mới lên mầm
Ngải Đen
![]()
Last edited by Thanhbinh123; 17-06-2010 at 11:08 AM.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
TB xem hộ CK mấy chậu ngãi xem mấy nàng về hết chưa giùm CK cái. Nếu còn gì sai sót mong TB nhắc hộ để mình còn sửa, mình trồng mấy chậu ngãi quay về hướng nam, tại nhà mình chỉ thấy có hướng đó là sạch và thoáng thôi hà. CK trồng tới 9 chậu lận.
Nhà bạn nằm hướng nào? nếu là hướng Đông và Nam" Hướng Đông Nam" thì các chậu ngải của bạn hợp tại chỗ đó là hướng Bắc .
Nếu bạn có luyện ngải đúng cách ...sẽ không bao giờ hỏi TB như trên" đây là một điều cấm kỵ"...vì một người chưa luyện ngải thì làm gì các nàng ngải về...đã có luyện ngải thì sẽ biết rất rõ từng bước một...và người hướng dẫn mình là thầy ...hay Mẹ Tổ." Mẹ Tổ chính là người hướng dẫn tác phép dạy "
Còn chuyện bạn có luyện ngải ... có thành hay không chỉ có Mẹ biết chứ làm sao TB biết!... dù cho TB khấn mẹ ...đương nhiên TB sẽ biết bạn có luyện ngải ...hay không có luyện ngải ... các nàng có về hay không, Mẹ vẫn cho TB biết...nhưng có những điều TB không được phép nói ra mong bạn thông cảm...chúc bạn đạt như ý nguyện
Thân chào
TB
Last edited by Thanhbinh123; 17-06-2010 at 12:34 PM.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
thanh bình xem mấy cây ngải của lão có được kg,có vấn đề gì kg ,TB cho lão chút ý kiến....còn cây ngãi lá lục bình thật ra kg có tên,chỉ gọi tậm là ngãi lá lục bình,nhưng khi được luyện thì lúc đó mới đặt tên cho nó,tên đó được giử kín,chỉ có người luyện mới gọi được nàng ngãi đó mà thôi,loại nầy kg có tính năng trị bệnh,nhưng rất mạnh về chuyện khác còn ngãi 5 ông củ bằng đầu đủa ,lớn lắm thì bằng đầu ngón tay út mà thôi,tính năng trị bệnh,giải độc và cứu người rất mạnh,nhưng được lưu giử rất kín kg được truyền ra ngoài
PHẬT TRUYỀN NHÂN NGUYỆN TÀ TÂM GIẢI KHẨN NIỆM NHƯ LAI ĐỘ CHÚNG SINH
mình thích cây ngãi lá luc bình có ai cho mình thỉnh o nhỉ?mình đang ở sgon dĩ nhiên mình sẽ hậu tạ công chăm sóc cây
Thật buồn và buồn thật nhiều... buồn qúa huynh của TB ơi! các huynh đã từng nói với TB là chúng ta vào D D ...THầy tổ đang thử thách mình,điều đó TB còn nhớ mà...sao các huynh đâu hết rồi bỏ TB lại một mình vậy...Các huynh đã đầu thai qua nick nào rồi, hú hu...hú hu !
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
--------------------------------------------------------------------------------
thanh bình xem mấy cây ngải của lão có được kg,có vấn đề gì kg ,TB cho lão chút ý kiến....còn cây ngãi lá lục bình thật ra kg có tên,chỉ gọi tậm là ngãi lá lục bình,nhưng khi được luyện thì lúc đó mới đặt tên cho nó,tên đó được giử kín,chỉ có người luyện mới gọi được nàng ngãi đó mà thôi,loại nầy kg có tính năng trị bệnh,nhưng rất mạnh về chuyện khác còn ngãi 5 ông củ bằng đầu đủa ,lớn lắm thì bằng đầu ngón tay út mà thôi,tính năng trị bệnh,giải độc và cứu người rất mạnh,nhưng được lưu giử rất kín kg được truyền ra ngoài
__________________
PHẬT TRUYỀN NHÂN NGUYỆN TÀ TÂM GIẢI KHẨN NIỆM NHƯ LAI ĐỘ CHÚNG SINH
cây ngãi thật hay ,thấy bacbinhdương và thanhbình ngiên cứu rất chi tiết,mong sao sự ngiên cứu này có kết quả nhé!
nhưng muốn tìm hay mua ngải thì tìm hay mua o đâu thế các bác
co duyen se co thoi
kg mua duoc dau ban oi ^^
bạn hvophuong nói đúng đó,kg nên cưỡng cầu làm gì,vã lại chơi ngãi rất nguy hiểm,bạn phải hiễu rỏ về nó và cũng phải có 1 nội lực nhất định nào đó ,mới có thể chơi với ngãi được,ngược lại nó sẻ bỏ bạn ra đi hoặc nó làm phương hại đến bạn,nói tóm lại nó như con dao 2 lưỡi vậy
PHẬT TRUYỀN NHÂN NGUYỆN TÀ TÂM GIẢI KHẨN NIỆM NHƯ LAI ĐỘ CHÚNG SINH
Chào: Thanhbình
Hồi nhỏ TB hay nhõng nhẻo lắm phải không ??, có một thời gian vì bận việc.....(TB, viết như vậy...), đâu có ai , hú hu,,,hú hu đâu ?? Vậy mà chưa gì, TB , đã vội trách móc rồi...hi..hi...hi
TB, yên tâm,mình vẫn đang đọc bài của bạn...TB, không có một mình đâu, như vậy yên tâm chưa ???...
Thân chào
THTL
Chào chư vị huynh tỷ, chúc mọi người an khang, đệ có một số hình ảnh để mọi người tham khảo, xin mạn phép đưa lên.
Đây là hình của những cây ngải lạ tự nhiên mọc trong vườn của đệ mà lần trước có đề cập với TB
Và những cây này nay đã lớn như vậy, sáng nay đệ phát hiện thêm 1 cây nữa, ngay chổ đào cũ, cũng có phần gốc màu đỏ tím. Chắc TB nói đúng là do phong thủy chổ đó tốt hay vì lý do nào nó mà cứ mọc ngay chổ đó, đệ không bứng vô chậu nữa mà cứ để yên như vậy xem sao.
Củ ngải bướm lần trước đệ xin ở Núi Sập nay đã mọc mầm và lên thành cây. Đúng là tin mừng, hi hi hi
Còn đây là chậu ngải có gân tím ở lá, giống ngải hổ, lần trước đệ cũng có hỏi TB rồi, na phát triển tốt, để chờ xem đệ có duyên nuôi cho cây ra bông hay không ?
Đây là củ ngải quấn (ngải tổ) đệ xin về, nay cũng đã mọc mầm, hi hi hi. Mong là sẽ phát triển tốt.
nghe nói nếu mà xài bùa ngãi nhiều,sau này sẽ bị điên,hok bik có đúng zậy hok ta?
Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát
Tâm hiếu là tâm Phật,Hạnh hiếu là hạnh Phật.Nhiếp cả sáu căn,Tịnh niệm tiếp nối.Bất lập phương tiện,Tự đắc tâm khai
Xin các thầy giúp con. Con cũng xin hỏi thêm về chú Tẩ
Thưa các thầy, con thực sự đang rất bế tắc. Xin các thấy hãy lắng nghe câu chuyện của con.
Con và anh ấy yêu nhau được gần 2 năm, không chỉ hợp nhau mà còn thương yêu nhau vô cùng, cả hai thường tính đến tương lai và dự định một đám cưới cuối năm. Mọi chuyện sẽ hết sức tốt đẹp vì mẹ anh ban đầu cũng yêu quý con, nhưng sau khi đi xem bói thấy baỏ không có con, bác ấy thay đổi hoàn toàn, bác bắt đầu gây áp lực lên mối quan hệ của chúng con, con và anh đã đi xem lại ở nơi bác đã xem, cung cấp đầy đủ tuổi tác ngày giờ sinh và họ lại nói khác, còn nói chúng con có một trai một gái, nhưng bác ko hề thay đổi, hay bác còn lo sợ điều gì, hay bác lo con là lư trung hỏa và anh là thạch lựu mộc . con đau lòng và thất vọng quá. Nhưng anh ấy có lẽ còn dằn vặt hơn con nhiều, anh quyết định chia tay vì ko muốn con sau này phải khổ sở, anh còn dặn dò cả bạn bè con chăm sóc cho con vì sợ con ko vượt qua được. Có lẽ anh không hiểu, vì yêu anh, con có thể làm được tất cả, con đã từng nói với anh hãy để con cố gắng, con yêu anh bao nhiêu thì sẽ thương mẹ bấy nhiêu, chỉ cần mình thật lòng thì mẹ sẽ ko thể ghét mình mãi. Không có anh, con như một người đã chết và thực sự đã có lúc nghĩ đến cái chết nếu như con không được biết là anh cũng đang đau khổ. Yêu nhau mà không được đến với nhau thì có cực hình nào nặng nề hơn thế.
Xin các thầy hãy bày cách để anh quay về bên con, con sẽ không dám xin bùa ngải nếu như anh đã hết yêu,tình yêu như thế có nghĩa lý gì. Con chỉ cần động lực để anh có thể dũng cảm cùng con cố gắng, con nguyện vì anh mà yêu thương kính trọng mẹ anh như mẹ mình.
Xin các thấy hãy giúp con, cả con và anh đều bế tắc lắm rồi, nhớ nhung cứ dày vò nhau mỗi ngày thế này thì thà chết đi cho trọn tình trọn nghĩa. Xin đừng ai bảo con sân si, nếu như anh đã hết yêu con cũng ko dám ép buộc, còn đã yêu, xin hãy giúp chúng con về lại bên nhau.
Hãy giúp con, con nguyện báo đáp bằng mọi cách, con xin cám ơn các thầy .
Lần trước con có đọc bài của thầy laduykhanh, thầy có tặng cho một chị bùa chú TARA, con đã gửi tn cho thầy nhưng chưa thấy thầy hồi âm. Con chỉ cần loại bùa chú có tác dụng khi hai bên còn duyên nợ , tình cảm, chứ ko dám ép người ko yêu đến với mình.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks