Trích dẫn Nguyên văn bởi voluongtamphap Xem Bài Gởi
Hi Bạn !

- Bạn không độc kỹ bài mình viết hả, hồi giờ nhà mình không có ruồi bạn ạ, bửa con mình bị bệnh nó mời xuất hiện để báo, còn bạn không tin vào thần thánh thì mình không đề cập với bạn, bạn cũng đừng nên vô diển đàn này làm gì cho mất công của bạn. chúc bạn vui vẽ

voluongtamphap
Ờ, kể cũng lạ, nhiều người chả tin cái gì hết mà cũng gia nhập diễn đàn này. Cứ ai đưa đề tài nào lên là họ nhảy vào chỉ trích hoặc kê tủ đứng vào họng người ta. Bực

@voluongtamphap:
Bây giờ bé nhà anh khỏe hẳn chưa? Có một người bạn nói với tôi Phật tại Tâm, nếu mình tin là có thì Phật ngay chính trong trái tim mình. Chuyệncủa tôi cũng gần giống chuyện của anh

Con gái tôi 16 tháng tuổi, đêm đó đang ngủ tự nhiên cháu hét lêm một tiếng, sau đó quấy khóc đòi đi ra đường chơi (lúc đó gần 2h sáng). Cháu chưa biết nói nhưng hôm đó lại nói rất sõi một từ " đi". Vợ chồng tôi phải bế cháu đi quanh phố giữa đêm khuya vài vòng, sau đó cháu mệt quá mà mới ngủ. Hôm sau tôi mua hoa quả, thắp hương khấn trời phật, thần linh. Quả nhiên ngay sau khi thắp hương xong, cháu chơi bình thường trở lại, vui vẻ cười như cháu vẫn thế và tuyệt nhiên không hề nhắc đến từ "đi". Đêm sau cháu ngủ ngon lành Tôi chả hiểu tại sao nữa. Hay tại con gái tôi sinh đúng rằm tháng Giêng nên bị thần đất trêu.

Chúc gia đình anh mạnh khỏe