Trích dẫn Nguyên văn bởi VuongChu Xem Bài Gởi
Cảm ơn hai bạn. Mình muốn nghe bạn nói rõ hơn 2 ý trên, ví dụ sao bạn lại cho là nhảm nhí, sao lại xem là điên, thần kinh? :day_dreaming: Cảm ơn trước, mình sẽ điều chỉnh cho phù hợp!
Bạn mến!
Mình nói vậy bởi nhiều người không tin bạn (bạn đọc trên diễn đàn cũng thấy rõ). Khi người ta không tin thì họ sẽ ảnh hưởng không tốt đến bạn.
Theo kinh nghiệm của mình, cũng như bạn cũng viết, việc mở thiên nhãn, nhĩ...là do Bề Trên (Vô hình) ban tặng cho những người có căn mệnh, không phải do con người tự tu luyện trên trần gian này mà có được. Nếu có tu luyện thì đó chỉ là hình thức để các Ngài dựa vào cớ đó để ban tặng thần thông. Nếu đã do Bề Trên ban tặng thì Bề Trên cũng lấy đi tùy theo cách dạy dỗ của các Ngài đối với mỗi con người. Tất nhiên là việc các Ngài mở cho bạn là việc làm có kiểm soát và định hướng, nếu không bạn sẽ bị hoảng loạn ngay. Nếu bạn không thấy sợ và thấy tốt hơn thì cứ làm như mình nghĩ, nếu không bạn nên hỏi Bề Trên chỉ giáo cho (trực tiếp nếu bạn có khả năng hoặc qua những người được Thánh Nhập).
Thực gia việc mở thiên nhãn, nhĩ...có nhiều cấp độ khác nhau lắm. Ở cấp thấp bạn có thể nhìn thấy cảnh giới gần gũi chúng ta hơn. Cấp càng cao thì bạn càng nhìn thấy nhiều cảnh giới hơn.
Thiên nhãn, nhĩ...cũng có 2 loại: loại trực tiếp và loại lưu trữ (trong chính bộ não của bạn). Việc bạn nhìn thấy quá khứ thuộc loại 2. Do đó, bạn đừng sợ, ngay cả khi bạn nhìn thấy con rắn nó đang cắn bạn hay ai đó đang đâm bạn...đó chỉ là linh ảnh mà thôi...
Chúc bạn luôn tinh tấn.