hì tiếp một chuyện này nữa post cho xôm topic nhé.
Nhà mình trước khi giải tỏa nằm ở cách nghĩa địa tự phát khoảng 200m (có thể hơn :D). Sau này khi nhiều người kéo về làm ăn sinh sống thì khu nghĩa địa bị thu hẹp lại, một số nhà dân nằm chồng ngay lên những nghĩa địa vô chủ. Có hai việc liên tục xảy ra liên quan tới khu nghĩa trang tự phát.
Truyện thứ nhất:
Nhà anh Đức là gần khu nghĩa địa nhất so với tụi trẻ con trong xóm, đêm đó anh Hiếu bựa, tôi, anh Sáu nổ, thằng Thành choác rủ nhau sang nhà anh Đức đánh tá lả. Gần về khuya, mấy đứa định ngủ lại trong nhà anh Đức thì nghe thấy có tiếng gõ cửa 3 hồi 9 tiếng rành rọt, tôi lanh chanh định ra mở cửa thì mẹ anh Đức bảo đừng. Nhà anh Đức nói từ ngày chuyển về đây, ngày nào cũng vào tầm đấy, có tiếng gõ cửa như thế nhưng khi ra mở cửa không thấy có ai. Vậy là để thực mục sở thị, đêm hôm sau, 4 đứa chúng tôi tiếp tục sang nhà anh Đức chơi và sự việc lại tiếp diễn, lần này thực sự thần hồn nát thần tính, chẳng ai bảo ai, đêm đó 4 chúng tôi không tài nào ngủ được, nhà anh Đức thì quen rồi nên ngáy khò khò. Báo hại, chẳng có đứa nào dám bén mảng lại đó đêm nữa.
Truyện thứ 2:
Cô Yến nhà bà Gái sát cạnh nhà mình lần đó gây xôn xao xóm, mình được trực tiếp chứng kiến luôn nhá. Buổi đêm này được nghe kể lại, cô Thủy chị cô Yến đang nằm ngủ cạnh cô Yến thì thấy cô Yến rên hừ hừ, kêu lạnh, cô Thủy đắp chăn cho cô Yến nhưng cô Yến vẫn kêu lạnh, mà giọng rõ ràng như giọng đàn ông. Cả nhà bà Gái sợ quá đêm đó canh cô Yến không dám ngủ. Sáng hôm sau mời thầy cúng đến, ổng nói cô Yến bị ma nhập. Sau khi làm phép, ổng bảo con ma kể rõ sự tình thì được biết, hố xí nhà cô Yến mới xây đang nằm ngay trên đầu con ma. Nó nói hàng ngày nhà cô Yến ỉa đái lên đầu nó nên nó phải trả thù cô Yến. Ông thầy làm phép và cho người đào hố xí nhà cô Yến lên phát hiện sâu dưới đất có một quan tài, bên trong là một bộ xương mặc trang phục lính Mỹ hay Ngụy gì đó (lâu rồi gần chục năm không nhớ lắm), lạ ở chỗ cái đầu nó nằm ngay dưới ống bể phốt (sao mấy thằng thợ xây lúc đào móng nhà không để ý cơ chứ ). Con ma này khóc kêu nhớ nhà, cuối cùng được thương lượng nó yêu cầu phải cúng cho nó tiền và một con thuyền để nó theo nước về Mỹ đoàn tụ gia đình. Sau đó cái xác xử lý ra sao thì tôi chịu vì phải đi học chiều, tới khi về hỏi không ai trả lời. Tuy nhiên nhiều năm sau đó cô Yến và cái Kim Anh con cô phải đeo một vòng 7 màu trên cổ mình chằng biết đó là món gì nữa. Ai trả lời hộ mình nó là gì nhé. Mình gà khoản bùa ngải lắm.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks