Trang 2 trong 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 21 tới 40 trên 50

Ðề tài: Những Vòng Tròn Gì Khó Hiểu Thật !!!

  1. #21

    Mặc định

    chán mấy chú, chưa chi đã gán cho mấy cái vòng tròn đó là linh hồn, mê tín quá đi à
    Trăm đắng ngàn cay cho hồn vương vãi, một giọt lệ đào đau khổ ngàn thu. thân ta chưa đủ bi ai trần thế, đành ngậm ngùi niếm trải mấy chục năm.

  2. #22
    songqueem
    Guest

    Mặc định

    Vông hồn đâu dễ chụp được

  3. #23
    Đai Đen
    Gia nhập
    Sep 2009
    Nơi cư ngụ
    nothing
    Bài gởi
    704

    Mặc định

    Cái đó mấy ông vật lý giải thích dựa vào hiện tượng cầu vồng.
    Khi ánh sáng chiếu qua hơi nước (nơi có độ ẩm cao, những hạt nước dễ bám lên bề mặt của ống kính) với 1 góc khúc xạ nào đó đủ lớn, ánh sáng sẽ bị tán sắc thành nhiều màu và có thể bị khuếch đại to ra (nhòe ra giống như xem kính lúp hay xem hình qua 1 chai nước suối vậy đó).
    Sau khi chụp xong (thường là sau vài lần đầu), ánh sáng (photon) truyền động năng lại cho những hạt nước trên ống kính và các điện tử trên bề mặt ống kính => những hạt nước sẽ bay ra khỏi bề mặt tấm kính => những bức chụp sau đó có thể sẽ không thấy những vòng tròn đó nữa.
    have fun!!!

  4. #24

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi songqueem Xem Bài Gởi
    Vông hồn đâu dễ chụp được
    Thế tỷ nói ông xã tỷ từng chụp được hình vong hồn , cưng có tin khg ???

  5. #25
    songqueem
    Guest

    Mặc định

    Úp lên cho mọi người tham khảo với tỉ ,em muốn xem lắm đó nghen.

  6. #26

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi songqueem Xem Bài Gởi
    Úp lên cho mọi người tham khảo với tỉ ,em muốn xem lắm đó nghen.
    Bữa chụp bằng đt , mà cái đt đó hy sinh rồi , nên ngoài gia đình ox tỷ và vài bạn thân đã xem , thì tỷ khg kể chuyện này , mắc công người ta nói mình nói dối !
    Đợi rảnh rổi , tỷ quay lại đó chụp lại coi có dính bà đó nữa khg !

  7. #27

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 12212012 Xem Bài Gởi
    Nói rồi cũng như........nói
    Trích dẫn Nguyên văn bởi 12212012 Xem Bài Gởi
    hihi.... đừng giận nghe tỉ!
    Tỷ chẳng giận đâu , vì hiện tại khg có bằng chứng mà ! Đợi công việc xong hết , tỷ rủ Ox đi săn ảnh , cầu cho lại chụp được lần nữa !

  8. #28
    phivanlong
    Guest

    Mặc định

    Cứ cầm máy ảnh đi chụp ở chỗ nào có nhiều bụi và hơi nước, khi chụp nhớ bật Flash. Đảm bảo thu được hàng thúng vòng tròn tâm linh:D

  9. #29

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phivanlong Xem Bài Gởi
    Cứ cầm máy ảnh đi chụp ở chỗ nào có nhiều bụi và hơi nước, khi chụp nhớ bật Flash. Đảm bảo thu được hàng thúng vòng tròn tâm linh:D
    Mình chẳng nói vòng tròn tâm linh , mình nói về " nguyên con ma " kìa !

  10. #30

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ltduy001 Xem Bài Gởi
    => những hạt nước sẽ bay ra khỏi bề mặt tấm kính => những bức chụp sau đó có thể sẽ không thấy những vòng tròn đó nữa.
    ....chắc ở đây mọi người đã đi chụp hình nhiều, cũng có thấy những vòng tròn đó.
    Tôi có thể hỏi các bạn:
    các bạn chụp bao nhiêu lần mới thấy hình tròn
    và chụp bao nhiêu lần nữa, ko còn thấy hình tròn nữa

    Bạn Itduy: có thể cho số liêu cụ thể, để biết chụp bao nhiêu bức hình, thì những hạt nước mới bay ra khỏi bề mặt tấm kính. Để những bức sau ko còn hơi nước dính vào mặt kính nữa.

    Tôi ko nghĩ đây là một giải thích, có lý tý nào

  11. #31

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phivanlong Xem Bài Gởi
    Cứ cầm máy ảnh đi chụp ở chỗ nào có nhiều bụi và hơi nước, khi chụp nhớ bật Flash. Đảm bảo thu được hàng thúng vòng tròn tâm linh:D
    Nếu như chụp trong nhà mà thấy thì sao ta :i_dont_know:

    Chia sẽ với các bạn hình vui...trong sinh nhật của bạn tôi




  12. #32

    Mặc định

    còn thấy được là không có gì còn không thấy được cũng không có gì

    vậy yên ỗn nhe


    :wave: :wave: :wave:

  13. #33

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vuive Xem Bài Gởi
    còn thấy được là không có gì còn không thấy được cũng không có gì

    vậy yên ỗn nhe


    :wave: :wave: :wave:
    Chẳng hiểu rõ ý của Vuive ....:icon_rolleyes::icon_rolleyes:

  14. #34

    Mặc định

    chỉ là hình tròn do phản xã ánh sáng vào ống kính,vậy cũng làm dữ
    Mây vô tình ngàn năm trôi mãi
    -Gió vô tình ngàn năm cứ bay
    Trăng vô tình trăng đùa với người
    -Người vô tình chẳng hiểu lòng tôi
    email:jackkesandem@yahoo.com
    sdt:01662908489

  15. #35

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Marble Xem Bài Gởi
    ....chắc ở đây mọi người đã đi chụp hình nhiều, cũng có thấy những vòng tròn đó.
    Tôi có thể hỏi các bạn:
    các bạn chụp bao nhiêu lần mới thấy hình tròn
    và chụp bao nhiêu lần nữa, ko còn thấy hình tròn nữa

    Bạn Itduy: có thể cho số liêu cụ thể, để biết chụp bao nhiêu bức hình, thì những hạt nước mới bay ra khỏi bề mặt tấm kính. Để những bức sau ko còn hơi nước dính vào mặt kính nữa.

    Tôi ko nghĩ đây là một giải thích, có lý tý nào
    Nếu đang nói hiện tượng vật lí thì sao bạn lại đòi hỏi số lần cụ thể, trong khi ở môn này phải lấy số liệu nhiều lần rồi tìm trung bình cộng. Ngay cả khi dùng máy tính thì vẫn có người bị sai số khi làm tròn thập phân & khi dùng dụng cụ đo trong vật lí vẫn hay bị sai sớ tuyệt đối ,vậy sao bạn ko phân tích theo hướng vật lí mà người khác đang nói. Nếu không cho bản thân mình cơ hội để mở rộng hơn 1 số kiến thức khách quan khác thì người ta sẽ mãi mãi không tìm ra cái mới, cái hoàn thiện hơn. À mà ở trong phòng thì không có hơi nước và độ ẫm hả bạn ?

  16. #36

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoangyen Xem Bài Gởi
    Thế huynh khg nghĩ lúc đó đang có ... cạnh huynh sao ???:day_dreaming:
    tỷ HY!
    ko phải LX ko tin thế giới ma quỷ...nhưng những vòng tròn tâm linh thì quả thật Lx chưa tin lắm!
    tất cả những việc này còn đang trong giai đoạn chứng minh, xung quanh ta lúc nào chẳng có ma quỷ vong linh!
    nếu thể thì đưa máy ra là cũng chụp được ối vòng tròn rồi!
    ...túm lại chưa thấy cơ sở nào logic cả
    Trái tim chết rồi

  17. #37

  18. #38

    Mặc định

    mấy bạn ơi, cầm cái khăn chống xước chuyên dụng để lau ống kính(lens) sẽ hết vòng tròn ngay à .mê tín quá chả có ma nào cho bạn chup liên tục vậy đâu, có căn duyên thì sẽ gặp, chúc may mắn
    Om Mani Padme Hum

  19. #39

    Mặc định

    mà ma cỏ tròn tròn thế con nít cũng ko sợ đâu
    Mây vô tình ngàn năm trôi mãi
    -Gió vô tình ngàn năm cứ bay
    Trăng vô tình trăng đùa với người
    -Người vô tình chẳng hiểu lòng tôi
    email:jackkesandem@yahoo.com
    sdt:01662908489

  20. #40

    Mặc định

    ở đây đệ cũng ko loại trừ là trong số ảnh đó có ãnh có ma thiệt
    Mây vô tình ngàn năm trôi mãi
    -Gió vô tình ngàn năm cứ bay
    Trăng vô tình trăng đùa với người
    -Người vô tình chẳng hiểu lòng tôi
    email:jackkesandem@yahoo.com
    sdt:01662908489

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •