Vậy bác đã trả lời câu hỏi của mình rồi đấy. Theo tdt thấy thì con người luôn luôn có đức tin. đức tin vào đức Chúa trời trong thiên chúa, đức tin vào đức Phật trong đạo phật, đức tin vào tháng Ala trong đạo hồi hay đức tin là không tồn tại những đấng siêu linh ... sẽ tạo ra cho mình con đường (đạo) dẫn đến mỗi chúng ta suy nghĩ biện luận, chứng minh cho đức tin của mình là tồn tại hữu thần hay vô thần. tdt củng có nêu trong cuối bài trước
Đức Phật dạy, muốn đạt được giải thoát thì phải tránh xa hai cực đoan. Ở phương diện này cũng vậy, đạo Phật có nói đến các vị thần thánh trong trời đất, nhưng họ không phải là nơi quy ngưỡng cho con người tìm cầu giác ngộ. Đồng thời đạo Phật cũng không chủ trương vô thần để rồi con người sống sa đọa trong nỗi lạc lõng của sự phủ nhận đạo lý nhân quả nghiệp báo, phủ nhận những phẩm đức cao đẹp của cuộc sống.
.