kể thêm 1 câu chuyện nữa nhé:ở đất thái bình có thầy không có nhà nên được người dân trong làng cho ở trong chùa,1 hôm chồng đi vắng,chiều tối ở nhà quyét nhà thì không may chạm vào cái chuông,thì các âm binh mới hiện ra và hỏi có việc gì thì bà này mới hoảng hồn nhưng cũng rất nhanh trí và đáp thầy nhà bảo " đánh hết hàng cau đằng sau chùa về trồng ở đằng trước chùa",vậy là hơn sau ông này về biết chuyện lên mới nấu cháo mẻ khao quân rồi bảo các âm binh trồng đưa các cây cau về chỗ cũ.Thầy này cũng hay đánh trận,đêm xuống thầy hay đem người dơm ra bờ sông sau đó gọi âm binh nhập vào cho chung oánh nhau với âm binh của thầy khác.đến khi làng biết thầy hay dùng âm binh đẻ quấy rối lang liền duổi đi,thầy xin 1 ngày chuẩn bị.xáng hôm sau chuận bị quang gách ra đi thì tất cả các tượng phật trong chùa cũng lục đục chuyển dồ đi cùng,người làng sợ quá vội giữ thầy ở lại.nhưng thầy ko có con cái chỉ 2 vợ chồng ở với nhau thôi.bây thì cả hai vợ chồng thầy đều đã mất.