Mình chỉ biết phát bồ đề tâm cho huynh Vương Chu, để pháp của Ngài Lý Hồng Chí được bay xa, bay xa, lên các cỏi trời mà chính bản thân của Ngài cũng không biết gọi tên là gì.!!!
Thật sự trên đó rỗng không chẳng có tầng lớp chi cả, cũng chẳng có thứ tự gì là cao là thấp, tất cả đều làm nhiệm vụ của Trời Đất .Phật, Bồ Tát thì độ người sao cho giác ngộ thành Phật, chư Thiên thì cai quản Trời -atula-người, atu la thì tập hợp thành nhiều bộ lạc đánh nhau suốt ngày, có một số cũng tu theo Phật.
Trong chân không chẳng hề có sắc
Người tu Tâm như chúng ta, chỉ cần Thiện nguyện hành thiện duy trì thiện, bình đẳng, phát triển ngày càng bình đẳng với mọi chúng sanh(TÂM BÌNH ĐẲNG), cầu biết một cách chân chính càng ngày càng chân chính (CHÁNH GIÁC), lập tâm chơn thành ngày càng chơn thành (TÂM CHƠN THÀNH), tu tứ vô lượng tâm mong cầu phát bồ đề tâm để tâm càng ngày càng thanh tịnh thanh tịnh (TÂM THÀNH TỊNH) xả mọi bỏ tham - chấp - ái dục chuyển hóa thành từ bi hồi hướng cho mọi chúng sanh (TÂM TỪ BI), há không có lúc thành Phật hay sao?
Còn những pháp lạ đó, có đưa ta tới con đường giải thoát sinh tử hay không ,vẫn chưa ai trả lời được, cũng chưa ai chỉ ra được, ta cũng chẳng chấp , chẳng chê , chẳng bỏ, nhưng muốn tranh đấu tâm mình theo pháp đó , thì phải hỏi có ai trả lời được kết quả cuối cùng tu theo để đi tới đâu, sinh lão bệnh tử có trở lại không? Có luân hồi trở lại không? Hay chỉ tu thành Tiên , không bệnh hoạn, để rồi sau hết kiếp người, chết được lên cỏi thiên , bay tới bay lui , khi hết phước vẫn rớt xuống vẫn đầu thai trở lại, thì ai chơi thì chơi!!!Tôi chạy!
Aum Ami dewa Hrih
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks