tội nghiệp cái thằng đang sống nhỉ, cả đời coi như hỏng
tội nghiệp cái thằng đang sống nhỉ, cả đời coi như hỏng
Trăm đắng ngàn cay cho hồn vương vãi, một giọt lệ đào đau khổ ngàn thu. thân ta chưa đủ bi ai trần thế, đành ngậm ngùi niếm trải mấy chục năm.
!!!!!!!!!!!!!!!!!CÓ huynh có đệ là cái phúc của cô ấy .Không huynh không đệ là cái vô phúc của cô ấy ,cô ấy tin nhất là số phận ,số phận đã an bài thì đành chịu .Cô ấy sẽ tiếp tục vui vẻ, bài học sẽ dạy cô ấy lớn lên ,cô ta không thể sống mãi với tâm hồn trong trắng được nữa vì đó là một đã kích quá kịch liệt .Nhưng hay thay người em gái ấy đã biết buôn xã và lớn lên tức khắc .Xin cảm ơn mọi người.
đừng lan man sang vấn đề khác nha huynh!
thứ nhất: có "huynh" nào tự lấy nik là mình xinh ko? >>>LX là girl!
thứ 2 : LX ko phê phán người giàu hay người nghèokiêu hay ko là quyền mỗi người!
nhưng LX ko thích những kẻ kiêu căng...chẹp...
chắc từ nhỏ Lx phải làm chị họ cái thằng học giỏi kiêu ngạo phát sợ ...cái j cũng tỏ ra hiểu biết chê bai người ko bằng mình nên LX ghét, thế thui!
Trái tim chết rồi
nếu họ biết yên phận thì còn làm gì có ma quấy quỷ phá..
Vô thường (Anitya), tiếng Phạn là A-Nhi-Dat. Đời là vô thường! Vạn vật vô thường, chúng sinh vô thường, con người thân xác cũng vô thường. Mọi người đều sống trong trạng thái đua chen về danh vọng, sắc dục, tiền tài, chẳng qua vì mỗi con người sinh ra sống chung trong một xã hội vô cùng phức tạp và hỗn loạn, ganh đua cũng chỉ vì cái tâm Tham, Sân, Si, Mạn nghi, Ác kiến. Biết vô thường con người mới chán ngán với những thú vui tạm bợ, giảo trá
Các bạn đừng vì 1 câu nói,chữ kí,hành động...v..v mà đánh giá cả 1 con người nhé ! Cũng như nhân gian có câu " Trông mặt bắt hình dong " .
Tôi nghĩ, bài viết đưa lên để chúng ta tham khảo và thảo luận, xin khéo léo trong phản biện và xin đừng xúc phạm đến người đã khuất.
Theo em nghĩ thì chắc còn chưa suy nghĩ chính chắn nên em này mới như vậy, nhưng chẵng lẻ không có cách nào hóa giải cho anh kia sao?
Cầu tiến
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks