CÓ BÀ TRẦN THỊ SƯƠNG CHẾT 9 TIẾNG RỒI SỐNG LẠI. Mấy bà ngoại cảm trước đó cũng như thế. Nhưng bà Sương ĐƯỢC THẤY BIẾT NHIỀU HƠN. Bà lúc sống đâu có tin học tu đạo, Bà tin theo cách mạng. Giờ sau khi sống lại, bà NÓI KHÁC
Đây là nguồn của bác Sesônglai nè: http://uia.com.vn/201401274330/chuye...-hon-4330.html
Mình nghĩ là nghiệp của mỗi người sẽ khác nhau. Do đó mà sau khi chết, linh hồn sẽ trải qua các cõi giới khác nhau. Không ai giống ai cả. Vì thế nên không thể lấy trải nghiệm của một vài trường hợp để cho rằng thế giới vô hình là như thế. Không thể lấy cái riêng lẻ để làm cái toàn bộ.
Vậy suy xét xem, ĐÒI THOÁT LY VỀ KHÔNG, KO NGE, KO THẤY, KO PHIỀN, KO LÀM J HẾT, CỨ NHƯ NGỦ SAY KO BAO GIỜ THỨC GIẤC NỮA.? Vậy nên chăng? Rồi mấy tầng vô hình kia, tầng nào là trong lục đạo? Có dám rủa HẾT PHƯỚC BỊ ĐOẠ nữa chăng? Nhiều Phật tử phán nhiều câu cũng CHẢNH lắm. ĐỨC MẸ VẪN ĐANG VỀ TRÁI ĐẤT NHẮN NHỦ, NGHĨA LÀ THIÊN CHÚA NGÔI 2 LÀ ĐỨC KITO SẼ TRỞ LẠI LẦN 2. Lúc đấy lại như những người than van rằng TẠI CÓ MẮT NHƯ MÙ KO THẤY NÚI THÁI SƠN
Cái kẻ LÔI SÁCH RA ĐỌC VẸT mà biết cái gì
Tự nhận là con chiên của Chúa, nhưng xem kỹ nội dung Sesônglai đã xem toàn nói về đạo khác, chả có gì dính dáng đến Kitô giáo cả. Hóa ra Sesônglai quảng cáo cho đạo khác. Sesônglai là con chiên rởm, khả năng sủa của Sesônglai chỉ được thế thôi.Theo bà Sương kể lại, hôm đó, vào khoảng 8h tối, bà tự nhiên thấy mệt, chắc là do bị cảm, bà vào buồng nằm. Rồi bà thấy chân tay lạnh dần, máu đặc lại, đầu nặng, lưỡi cứng lại, đau đớn vô cùng. Một lúc sau, bà tự nhiên thấy một luồng sáng từ trên trời đường kính khoảng 2m từ trên cao hạ dần xuỗng chỗ bà nằm. Từ luồng sáng ấy có một dây sáng tiến thẳng đến người bà. Khi dây sáng chạm đến người bà, tự nhiên bà thấy mình bay theo dây sáng, quay lại bà vẫn thấy mình nằm trên giường. Lúc đó bà biết linh hồn bà đã thoát khỏi xác. Rất lạ là bà ngửi thấy một mùi hôi thối kinh khủng, bốc lên xung quanh nhà bà. Bà theo nguồn sáng, bay xuyên tường, xuyên qua mái nhà, bay càng ngày càng cao. Lúc bà nhìn xung quanh thấy đằng sau có hai người lạ kỳ bay áp sát bên mình, một người áo trắng quấn khăn, một người áo xanh đội mũ cánh chuồn, hai người cầm hai lá phan. Theo mô tả của bà chắc hai người này là phán quan.
Mặc dù lúc đó là buổi tối, nhưng bà lại thấy sáng rực rỡ xung quanh. Khi bà bay lên cao, bà đã nhìn thấy thiên giới qua nhiều tầng, tầng thì chứa những linh hồn mới bay lên, tầng thì chứa những linh hồn tội lỗi đang chờ đầu thai chịu tội, tầng thì chứa những linh hồn tu chưa trọn, tầng thì toàn thiên thần, tiên nữ. Đó là những lâu đài, thành quách trong mây, đẹp tuyệt vời. Xung quanh là những vườn đầy hoa trái, những cô tiên nữ mặc áo váy lộng lẫy bay lượn. Và cuối cùng bà đã gặp thượng đế. Thượng đế đã dùng ánh sáng khai thông trí óc cho bà và đưa bà về trần gian để lập công với đạo, hướng dẫn mọi người tu hành. Và sau đó bà đã về trần, sống lại…
http://www.anninhthudo.vn/Di-thuong/...de/528980.antd
Last edited by Nhật Nam; 08-02-2014 at 07:31 PM.
DỐT NÊN ĐÂU BIẾT PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ. Còn ta ko thèm phân tích cho hạng người như ngươi nge., mỏi tay, mất thì giờ. Nói tý tẹo thế này, bà Sương lúc sống đâu có học đạo, đâu có biết giảng đạo, nhưng sau khi chết bà mới HỌC TRÊN TRỜI. Còn KITO GIÁO, LÀ CHÚA KITO TỪ TRỜI XUỐNG THẾ, RAO GIẢNG VỀ NƯỚC TRỜI. Nước Trời có VUA CHÍ THÁNH LÀ THIÊN CHÚA, LÀ THƯỢNG ĐẾ đã sanh ra CÁC LINH HỒN. Ta quảng cáo vậy , kẻ dốt mới la ó này nọ
Phán quan là gì, có dính dáng đến CG không thì tốt đen Sesônglai tự tìm hiểu đi nhé. Con tốt tự nhận từ lâu đã hiện rõ bản chất cò quay + cà cuống. Càng dai hoi Sesônglai càng gây cười cho mọi người.
Chuyển từ xoẹt và không xoẹt sang chết thối và không thối, bị dồn lại cò quay sang xác chết không thối xấu và đẹp ............. bla bla bla mãi đến lúc Sesônglai tự nhận là con tốt.
Thế mà bây giờ Sesônglai vẫn già mồm.
Ngươi lại ngu nữa. Bà ta là người việt, lúc chết bà lên đó, bà trần như nhộng hay mặc áo , áo kiểu việt, hay kiểu châu phi? Bà lên được, chẳng lẽ ko có ông châu á nào lên à? Nếu ngàn xưa đã có ông châu á sống ngay lành, ông ta là quan, nên mặc đồ như trong kịch tuồng, ông ta đã trên đó. Và giờ ông ra tiếp bà Sương. Bà nhìn cách ăn mặc đoán mò theo thói đời dân việt tả ông phán quan mặc áo nhà quan. Ngươi ko thấy NƯỚC MỸ LÀ HIỆP CHỦNG QUỐC À? Có đủ thứ CÁCH ĂN MẶC, VÀO NƯỚC MỸ THẤY TÁ LẢ. Cũng vậy, TRÊN TRỜI CŨNG HIỆP CHỦNG DÂN TỘC. Thấy cái ngu của ngươi chưa?
thế nhà ngươi đã lên trời chưa mà ngồi ở đó đoán mò và nói lăng nhăng vậy hả con chiên rơm của chúa Dê Xu
Con tốt đen tự nhận Sesônglai không biết phán quan là gì đâu. Đặc điểm của tên Sesônglai là cò quay + cà cuống + cùn rỉ. Hắn càng livơful ra thì người ta càng thấy biểu hiện cụ thể của 1 tín đồ CG. Hy vọng tên Sesônglai là con chiên rởm vì hắn có đầy đủ đặc tính dốt nát và lưu manh.
HAHAHA. Lũ láo. BÀ SƯƠNG NÓI TRÊN TRỜI TIẾP ĐÓN NGUỜI NGAY LÀNH, KO PHÂN BIỆT ĐẠO NÀO, BỞI THIÊN CHÚA THƯỢNG ĐẾ KO PHÂN BIỆT BẤT CỨ DÂN TỘC NÀO TRÊN TRÁI ĐẤT, AI ĐẠO NẤY GIỮ, TU SỬA CHO TỐT. Cũng như tổng thống Mỹ, ỔNG IN TỜ ĐÔ LA CÓ CHỮ "IN GOD WE TRUST". Vậy CÔNG DÂN MỸ GỐC TÀU ĐỐT VÀNG MÃ CHO ÂM PHỦ DIÊM VƯƠNG PHÁN QUAN CÓ BỊ TƯỚC QUYỀN CD MỸ chăng? CÔNG DÂN NƯỚC TRỜI LÀ NGƯỜI TU SỬA NGAY LÀNH, KO PHÂN BIỆT MÀU DA TÍN NGƯỠNG. Cái lũ CỰC ĐOAN NGU MUỘI LA Ó MỒM, NẾU CÓ BOM CHẮC CHÚNG CŨNG CHO NỔ.
Ko nge BÀ SƯƠNG NÓI À? Ngay trần gian vẫn đầy chơn linh, đầy hơn người phàm đang sống. Người sống đâu có biết MÙI THÚI CHƠN LINH TỘI LỖI PHẢI NGỬI SUỐT. Mấy ngươi thờ cúng cho linh hồn tội nghiệp đang sống trong nhà mấy ngươi ha? TA KO THỜ. Tôn Thờ là chỉ VỚI MỘT ĐẤNG VUA, HOÀNG ĐẾ TỐI THƯỢNG. Ta THỜ THIÊN CHÚA 3 NGÔI TỐI CAO. Với Ai khác chỉ là TÔN KÍNH MÀ THÔI. Tôn Kính, kính trọng có thể với "nhiều" bậc tiền bối. Nhưng THỜ CHỈ MỘT MÀ THÔI. Ko ai thờ 2 chủ, ko thờ 2 vua. Thờ 2 vua là THỜ NGU. Ví như ngươi để ảnh cha mẹ ngang hàng ảnh vua. Vua bắt quả tang, có kết tội khi quân ko nhỉ? Với chúng ta, ảnh vua Trần ta để dưới ẢNH VUA VŨ TRỤ
Chuyên gia cò quay cà cuống Sesônglai không biết phán quan là gì, đã được nhắc rồi mà vẫn khẳng cổ nhảy chồm chồm tiếp. Tên Sesônglai vẫn không biết hắn làm trò cười cho mọi người. Có lúc hắn tự nhận là con tốt. Xem ra Sesônglai cố gắng vẫn chưa lên được tốt đỏ, chỉ là tốt đen thôi. Đến đồng đạo CG của hắn cũng không bênh được vì tên này thiểu năng não. Hoặc có khi họ nghĩ tên Sesônglai giả vờ là con chiên để sủa vọng.
Thì ông ngon ông đem Phật pháp dấu nhẹm đi. Lúc đó sao mà trách người ta theo đạo khác
Còn gã nhật nam trích dẫn để lòi cái ngu. ĐIỀU CỐT LÕI LÀ BÀ SƯƠNG KHẲNG ĐỊNH CÓ THƯỢNG ĐẾ. Đem phán quan ra dọa làm gì? Ko thèm quan tâm phán quan, mà chỉ TÔN THỜ THƯỢNG ĐẾ CHO PHẢI ĐẠO, THÌ LÊN TRỜI, CÓ KHI Ở NƠI NGON HƠN CHỖ CÁI ÔNG MẶC ĐỒ PHÁN QUAN. Ôi, mỏi tay với đám miệng thúi
Thượng đế trong tình huống bà Sương kể là Ngọc Hoàng Thượng Đế chứ không phải là Chúa đâu. Thật ra tên Sesônglai đã quảng cáo cho đạo khác.
Tên Sesônglai không biết khi mới sang Việt các giáo sĩ dùng từ chỉ Chúa là đức Chúa Bờ Lời. Đến lúc tiếng Việt chuyển chữ bờ lời sang chữ trời thì các giáo sĩ bỏ chữ bờ đi và ngữ nguyên chữ lời mà không dùng chữ trời vì sợ người ta nhầm là Ngọc Hoàng Thượng Đế.
Óc ngắn quá Sesônglai, quảng cáo không công cho đạo khác.
hahahahaha. Con chiên rởm biết gì về Thượng Đế mà cò quay? có hiểu thế nào về Thiên Chúa Ba Ngôi mà sủa là Tôn Thờ? Ko biết thì dựa cột mà nghe nhá con chiên rởm
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks