Trích dẫn Nguyên văn bởi Stromatolites Xem Bài Gởi
Bạn cứ làm tôi "nở cả mũi" ra đấy. :)
Nhưng người khác họ sẽ bảo là "mèo khen mèo dài đuôi" :(
Thôi thì dù sao cũng cám ơn bạn vì sự đồng cảm. :)
Toma đã từng nói ở trong phòng nào đâu đây là Toma vào diễn đàn này với hy vọng là có thể hòa nhập tư tưởng của mình với những cái khung của người đã vỡ ra hay nói cách khác là khi mình không còn tranh chấp tư tưởng và ngôn từ của người khác thì lúc đó mình mới có thể góp nhặt những gì mình cần và bỏ những gì không quan trọng. Khổ thật, cái chữ không còn tranh chấp tư tưởng và ngôn từ mà Toma muốn truyền đạt từ tâm mình thì nghe nó lại có vẻ mâu thuẫn lời nói của mình cũng chỉ vì Toma không kiếm ra chữ nào khác để diễn tả cảm xúc bên trong của mình. Bởi vậy, nếu vị Stromatolites hoặc ai đó còn tranh chấp từ ngữ với Toma là vẫn chưa thực sự hiểu Toma này. Hehe!